Cầm trên tay một bông hồng trắng, cẩn thận châm lửa cho cây nến, chị Phạm Thị Thu Hà (cư dân tại chung cư City Gate, kế bên chung cư Carina) chia sẻ: “Tai họa ập đến quá bất ngờ. Mọi người đều đau xót trước thảm họa vừa qua. Chúng tôi là những người hàng xóm, chứng kiến thảm họa vô cùng đau xót nên đã quy tụ lại, quyên góp, ủng hộ cho những người bị thương và tổ chức buổi cầu nguyện tại chung cư hôm nay”.
Buổi cầu nguyện dự kiến có khoảng 100 người tham gia. Tuy nhiên, càng về khuya số lượng người tới càng đông. Trong đó có cả những người dân từ Bình Chánh, Bình Tân không có người thân ở chung cư này khi biết tin cũng tới tham gia.
Hoa hồng trắng trong lễ cầu nguyện
|
Người dân có mặt tại lễ cầu siêu
|
Thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân
|
Người thân các nạn nhân trong buổi lễ
|
Những ngọn nến trong lễ cầu nguyện cho 13 nạn nhân vụ cháy
|
Hàng trăm người tham gia tưởng niệm cho các nạn nhân
|
Thắp nến
|
Chị Nguyễn Thị Yến (lao công tại toà nhà Carina) cho hay: “Tôi làm ở chung cư đã 7-8 năm, vừa nghỉ việc trong tết. Từ hôm xảy ra thảm hoạ không đêm nào tôi ngủ yên. Dù nhà trọ cách chung cư hơn 2km nhưng ngày nào tôi cũng đạp xe qua chung cư Carina mấy lần. Hôm nay, nhìn thấy thông báo buổi tối sẽ tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số nên tôi đến từ sớm để cùng mọi người chuẩn bị".
Hàng trăm người dân tham gia cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy chung cư Carina
|
Thắp nhang cho các nạn nhân
|
Xúc động trong lễ cầu nguyện
|
|
Tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy
|
|
Người dân từ nhiều nơi cũng đến tham gia lễ cầu nguyện cho 13 nạn nhân trong vụ cháy
|
Linh mục Giuse Phạm Thế Hiển khẳng định: “Những người tới cầu nguyện hôm nay đến từ nhiều tôn giáo khác nhau. Nhưng dù có đạo hay không thì họ đều thành tâm, cầu nguyện cho nạn nhân đã thiệt mạng được siêu thoát, những người đang điều trị tại bệnh viện và ở nhà sớm bình phục, thân nhân những nạn nhân được chữa lành nỗi đau và có lại sự bình an trong tâm hồn".
Bình luận (0)