Cảnh khó coi trên những con đường của Huế

11/07/2006 22:00 GMT+7

Nhiều bạn đọc phản ánh với chúng tôi về những con đường đêm diêm dúa của cố đô Huế với vô số gái điếm già nua; những quán cơm, giải khát, nhất là các quán cà phê ngoài trời đầy rẫy trẻ em, người già lang thang ăn xin...; và thật đáng tiếc đó lại là sự thật. Đây là điều không thể chấp nhận tại thành phố vừa được công nhận là thành phố loại I và đang tiến tới xây dựng thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.

Con đường Ngô Quyền, bắt đầu từ nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị chạy dọc đến ngã sáu của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế là con đường có hai hàng phượng đan tay đẹp vào loại bậc nhất thành phố. Hai bên con đường là một loạt trường học, địa chỉ văn hóa: Trường tiểu học Vĩnh Ninh, Trường Quốc Học, Trường cao đẳng Y tế Thừa Thiên - Huế, Trường đại học Y khoa Huế, Trường Hai Bà Trưng, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế, Bệnh viện T.Ư Huế...

Ban ngày, con đường được tô điểm bằng những tà áo dài thơ mộng bao nhiêu thì ban đêm càng diêm dúa với những "nàng" gái điếm già lòe loẹt, không thẹn bất cứ câu mời gọi nào đối với khách đi đường. Họ còn làm khổ lây những cô gái nhà lành đi học đêm, hoặc đi làm về muộn. Khách làng chơi, do đã quen với gái mại dâm ở con đường này nên nhiều lúc cứ thấy bóng con gái là bám theo, bất kể họ có phải là gái giang hồ hay không. Có lần, một cô bạn của tôi đi thăm một người ốm ở Bệnh viện T.Ư Huế về, đã bị một gã dân chơi ngà ngà hơi men bám đuôi quyết liệt. Cô chạy thục mạng về nhà mà người vẫn chưa hết run cầm cập. Cô cho biết, gã say cứ bám đuôi và tuôn ra những câu rủ rê kinh tởm. Càng chạy gã đàn ông càng bám theo, cuối cùng cô gái nổi giận ném một câu: "Tôi là người đàng hoàng, không phải gái mại dâm mô mà theo. Cút đi!". Đến lúc này, gã đàn ông mới chịu quay xe.

Cùng với đường Ngô Quyền, đường 23/8, chạy dọc trước Hoàng thành - Huế cũng là nơi tụ hội của các chợ mại dâm rẻ tiền, diêm dúa.

Cùng với tệ nạn gái mại dâm đứng đường, chưa có phương thuốc đặc trị, Huế còn nhức nhối hơn với nạn ăn xin. Chỉ cần ghé vào một quán cà phê vỉa hè, bờ sông Hương, trước các cổng chợ, hay những ngày rằm ở các chùa Huế... đâu đâu cũng có những người ăn xin bám đuôi. Bạn khó có thể không bị quấy nhiễu. Chỉ cần cho người này 1.000 đồng, lập tức cả đám người xin tiền khác sẽ vây lấy bạn một cách lì lợm và khó từ chối. Tôi từng gặp tình huống hai vị khách du lịch nước ngoài đứng ngắm cảnh hoàng hôn trên cầu Tràng Tiền, bị đám trẻ em ăn xin vây bám. Không thể khước từ cuộc đeo bám, cả hai đành bỏ đi. Thái độ của họ rất bực tức. Sau một ngày du hành mệt mỏi, giây phút lãng mạn được ngắm nhìn ánh mặt trời chìm xuống dòng Hương thơ mộng đã bị phá mất...

Ngày 24/8/2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 209/2005/QĐ-TTg, công nhận thành phố Huế là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Huế hân hoan đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Động thái chuyển động đầu tiên mà mọi người nhìn thấy, đó là một chiến dịch cao điểm thu gom trẻ em lang thang ăn xin, truy quét các tụ điểm gái mại dâm trên các đường phố. Chiến dịch diễn ra... ba ngày (từ 28 đến 30/9/2005), với một lực lượng liên ngành hùng hậu đã thu gom 43 người lang thang, xin ăn, tâm thần và gái mại dâm đứng đường tại địa bàn thành phố Huế.

Ông Ngô Văn Chiến, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, công tác thu gom này sẽ không kết thúc sau chiến dịch mà được các ngành chức năng địa phương thực hiện thường xuyên để giữ gìn nếp sống văn minh của thành phố Huế, đô thị loại I vừa được công nhận.

Sau chiến dịch, mỗi buổi sáng ra quán cà phê vườn Thiên Đàng, bên sông Hương thơ mộng, không bị ăn xin quấy rầy, nhiều người mừng thầm "lên loại I có khác". Những con đường mà gái giang hồ thường ve vãn khách đã sạch trơn không còn một bóng. Ai cũng mừng thầm. Thế nhưng, chỉ không lâu sau đó, mọi thứ đã trở lại như cũ. Con đường Ngô Quyền, đường 23.8... mỗi đêm vẫn là nơi hành nghề của gái mại dâm và thành phố vẫn đầy rẫy nạn “cái bang”. Công tác thu gom, truy quét chỉ diễn ra trong những dịp lễ hội, festival... rõ ràng không phải là "phương thuốc đặc trị" để Huế dọn sạch các tệ nạn nói trên.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.