Cảnh sát hình sự phá án - Bài 6: Khuất phục những sát thủ máu lạnh

06/12/2008 00:26 GMT+7

Nhắc đến chuyện CSHS phá án, nhiều người hình dung ngay cảnh đấu súng, đấu võ một mất một còn với tội phạm. Đó là một thực tế, nhưng để chiến thắng những tên tội phạm nguy hiểm, lọc lõi, không phải lúc nào CSHS cũng dùng đến súng đạn.

Thu phục tên giết người khét tiếng

Năm 2006, tại Hải Phòng nổi lên một sát thủ máu lạnh tên Lê Xuân Trường (SN 1983) ở Xóm Chợ, xã Minh Đức, H.Thủy Nguyên. "Nghề" chính của Trường là cướp của, giết người, đòi nợ thuê. Khi mới vào "nghề", Trường lấy số má bằng những phi vụ động trời như dùng súng cướp chiếu bạc của những tay chơi cỡ bự, dùng chai xăng làm bom tự tạo đốt nhà dân, một mình một kiếm ra tận Móng Cái (Quảng Ninh), đến quán Karaoke Thùy Linh chém người nơi đất lạ.

Giữa năm 2006, Trường dùng súng bắn chết anh Bùi Văn Mười ngay trên đường từ Đồ Sơn về Cầu Đất để đồng bọn cướp xe máy. Một số nhân chứng kể lại, sau khi nổ súng, nạn nhân đổ gục xuống chắn ngang đầu xe máy, ác thủ lạnh lùng xuống xe, kéo xác ra chỗ khác rồi rồ máy phóng đi.

10 giờ ngày 30.10.2006, Trường cùng hai đồng bọn đi xe máy đến trước cửa nhà nghỉ Thanh Tươi, xã An Hưng, H.An Dương. Vừa thấy anh Bảo, người từng có mâu thuẫn với Trường trước đây, Trường lạnh lùng gí súng, vãi đạn vào đầu nạn nhân rồi bỏ trốn.

Dư luận hoang mang về sự tồn tại của một con “quái vật” giữa lòng thành phố. Công an Hải Phòng lập tức phát lệnh truy nã đặc biệt Lê Xuân Trường, chuyên án 706G được xác lập. Trung tá Vũ Tiến Sơn, Đội trưởng đội trọng án Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) và toàn bộ hơn 10 trinh sát của Đội 9 được Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng PC14, giao nhiệm vụ truy lùng sát thủ.

Trung tá Sơn kể, một lần anh cùng trinh sát nằm trong bụi rậm theo dõi Trường, chợt hắn sinh nghi, rút súng vãi một loạt đạn về phía bụi cây. Mặc đạn xém bên người, các CSHS vẫn kiên quyết không nổ súng. Bởi nếu làm vậy cùng lắm chỉ hạ được một tên, còn hơn chục tên khác là đồng bọn của Trường sẽ cao chạy xa bay.

Cuối cùng cơ hội cũng đến. Một ngày cuối năm 2006, nguồn tin mật báo Lê Xuân Trường cùng một số đồng bọn như Hùng “Hà Nội”, Giang, Hùng Anh... sẽ “hội quân” ở một nhà hàng trên đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Các trinh sát cải trang giăng bẫy kín nhà hàng. Điểm danh thấy nhóm của Trường còn thiếu một tên là Bùi Văn Ngọt, vậy là các anh đành phải ém quân. Suốt gần hai tiếng chờ đợi căng như dây đàn, cuối cùng, khi Ngọt xuất hiện thì tiệc tan, Trường đứng dậy ra về.

Lệnh tấn công vừa được phát ra, thì bất ngờ từ đâu hai cháu nhỏ chạy ra nô đùa tung tăng gần bàn ăn của những tên sát thủ. Vậy là tất cả đành rút lui, chờ bắt sát thủ Hải Phòng ngay trên đường phố Hà Nội. Hơn chục phút sau, tại ngã tư Giảng Võ – Đê La Thành, bỗng xuất hiện cảnh như trong phim khiến người đi đường ngơ ngác: hàng chục trinh sát bất ngờ ập ra tóm gọn các sát thủ đang đứng chờ đèn đỏ. Tiến hành khám xét nhà riêng của Hùng "Hà Nội", công an thu 1 khẩu súng và 7 viên đạn...

Nhưng bắt được sát thủ chỉ là kết quả bước đầu của chuyên án. Trung tá Vũ Tiến Sơn kể: “Hơn 1 tuần nằm trong "kho", Trường không hé răng nói lửa lời. Hắn dùng chiến thuật "đổ bê tông" để cố thủ. Anh Trọng, Trưởng PC14 giao cho tôi làm sao phải khoan được tảng bê tông này”. Nghiên cứu kỹ nhân thân Trường, biết vợ anh ta mới sinh con trai. Sơn đến thăm, hỏi han, động viên gia đình và chụp lại hình cháu bé kháu khỉnh. "Hôm sau, tôi vào phòng hỏi cung, rót nước, châm thuốc lá cho Trường rồi đứng dậy bắt tay: “Chúc mừng anh được làm bố.

Thằng bé con anh rất xinh, bụ bẫm lắm, đặc biệt có đôi mắt rất sáng”. Tôi đưa ảnh đứa bé cho Trường xem, anh ta lặng đi một lúc, nhìm chăm chăm vào tấm ảnh rồi bật khóc. Một lát sau trấn tĩnh lại, Trường nhờ tôi nhắn cho vợ đặt tên con là Lê Xuân Ánh Sáng. Xong, anh ta chủ động khai vanh vách từng vụ giết người, cướp tài sản. Sau đó, chính Trường nói với tôi, anh ta muốn đặt tên con là Ánh Sáng với mong ước đứa con của mình đi theo con đường sáng, con đường lương thiện chứ không đi con đường tối tăm, tội lỗi như bố nó”, Sơn trầm trầm kể về ấn tượng khó phai với tên tội phạm khét tiếng.

Né đạn bọc đường

 Hải Phòng từng có một đội đặc nhiệm mang tên H88 danh trấn giang hồ, từ năm 2004 đến 2006, Vũ Tiến Sơn là đội phó đội này. Đây là đội đặc nhiệm nổi tiếng của Công an Hải Phòng chuyên điều tra các vụ trọng án và truy tìm các tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Và H88 chính là lực lượng trấn áp, xóa sổ các ổ nhóm với nhiều tên tội phạm nguy hiểm như: Tuấn “người rừng”, Chiến “hồng”, Trường “cave”, Quyền “quý”...

Khi làm lãnh đạo đội này, Vũ Tiến Sơn không chỉ từng nhiều lần bị đe dọa bằng đạn đồng, mà còn bị “tấn công” bằng cả đạn bọc đường. Trong vụ hỗn chiến ở cây xăng Đông Á xảy ra vào đêm 5.11.2004, Phong “hồng” và Tuấn “lùn” cầm đầu, lôi kéo theo 46 đối tượng côn đồ khác tham gia. Hậu quả của vụ ẩu đả này làm 2 người chết cùng hàng chục người bị thương. Các đối tượng cộm cán nhất như Tuấn “lùn”, Phong “hồng”, Quyền “quý”, Hiển “úng”, Sách “giáp”... ngay lập tức bỏ trốn khỏi Hải Phòng. H88 được giao phải truy lùng bằng được các sát thủ, bắt chúng chịu tội trước pháp luật.

Một buổi tối, Vũ Tiến Sơn nhận được cuộc điện thoại lạ của một người tự xưng là Sách “giáp”: “Ông là Vũ Tiến Sơn phải không? Nghe nói ông đang muốn bắt tôi. Tôi có 200 triệu thì ông có cho tôi ra đầu thú không? Nếu ông dám một mình, đi tay không ra quán café Hà Nội Phố thì ông sẽ bắt được tôi!”. Biết đó là một tín hiệu của bọn tội phạm thường dùng khi muốn bắn tin mua chuộc, Sơn báo cáo lãnh đạo Phòng rồi lặng lẽ truy tìm kẻ "bắn tỉa". Gần một tháng sau, chính anh tra còng vào tay Sách “giáp” ngay tại quán Karaoke Tre Xanh trên đường Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, Hải Phòng.

Nhưng vụ án "nhớ đời" nhất với trung tá Sơn là giải thoát cháu Vũ Thanh Tùng (7 tuổi, cháu của Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng) vào ngày 19.11.2007. Cháu Tùng bị một nhóm người do Đỗ Xuân Mạnh, tức Mạnh “bệu”, cầm đầu dùng súng bắt cóc trên đường đi học, để đòi khoản tiền chuộc 6 tỉ đồng. Bọn bắt cóc giam giữ con tin tại một chiếc tàu đậu trên bến sông thuộc bán đảo Đình Vũ, đồng thời liên tục bắn tin đe dọa sẽ giết, hoặc tiêm HIV vào người cháu Tùng nếu gia đình báo công an.

Sau 5 ngày điều tra cật lực, xác định được vị trí con tin bị giam giữ, các chiến sĩ CSHS Hải Phòng lên phương án, áp sát khống chế tội phạm và giải cứu con tin thành công. "Khi thấy cháu Tùng khỏe mạnh, mình đã rơi nước mắt vì chưa bao giờ có cái cảm giác sướng đến thế. Mình và anh Trọng (Trưởng PC14) đã hứa với bố mẹ cháu là sẽ mang cháu về an toàn. Nói dại, nếu không may hôm đó nó bắn cháu Tùng thì mình không biết ăn nói thế nào với bố mẹ cháu”, trung tá Sơn bồi hồi nhớ lại.  

>> Bài 1: Trận đầu của đội đặc nhiệm
>> Bài 2: Đánh sập mạng cờ bạc quốc tế
>> Bài 3: Truy bắt băng cướp khét tiếng
>> Bài 4: Truy quét những tên dùng súng cướp tiệm vàng
>> Bài 5: Hoàng "bác sĩ" - nỗi ám ảnh của ngân hàng 

Káp Thành Long – Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.