Cánh tay phải của Capello

31/05/2010 09:09 GMT+7

Ngày mai 1.6, khi Capello đưa ra danh sách rút gọn tuyển Anh từ 30 xuống 23 cầu thủ đi dự World Cup tại Nam Phi, chắc chắn rằng ông đã tham khảo ý kiến của trợ lý Italo Galbiati của mình rất nhiều.

HLV Capello nhất mực tin tưởng vào vị trợ lý Italo Galbiati (phải) - Ảnh: Reuters

Ngày mai 1.6, khi Capello đưa ra danh sách rút gọn tuyển Anh từ 30 xuống 23 cầu thủ đi dự World Cup tại Nam Phi, chắc chắn rằng ông đã tham khảo ý kiến của trợ lý Italo Galbiati của mình rất nhiều.

Galbiati, năm nay 73 tuổi, đã rong ruổi với Capello từ 19 năm nay nhưng ông chưa từng trả lời phỏng vấn tờ báo nào trong thời gian đó. Galbiati là một dạng người hùng thầm lặng.

Dù bây giờ đã ngoài thất thập nhưng Galbiati vẫn xỏ giày vào sân tập mỗi ngày. Trong thời gian tuyển Anh đóng trại ở Áo gần đây, khi Capello chỉ huy nhóm cầu thủ tập nửa sân bên này thì Galbiati chỉ đạo nhóm cầu thủ khác tập ở phần nửa sân bên kia. Những cầu thủ tập riêng để hồi phục chấn thương như thủ quân Ferdinand cũng làm việc dưới sự điều khiển của Galbiati.

Năm 1980, Capello bước vào công việc huấn luyện đầu tiên với đội U.17 Milan thì khi đó, Galbiati hơn Capello 9 tuổi, làm việc với đội U.19. Hai người nhanh chóng quen và thân thiết với nhau vì Galbiati cũng là bạn thân của ông Guerrino, cha của Capello. Galbiati sớm nổi danh với tư cách người biết phát hiện những viên ngọc thô.

Giã từ sự nghiệp cầu thủ, ông làm HLV đội trẻ của Inter trước, tại đó ông phát hiện ra thủ môn Zenga và sau đó là trung vệ Franco Baresi. Ông giới thiệu Baresi nhưng Inter chê cầu thủ này nhỏ con quá nên khi chuyển sang Milan làm việc, ông đem theo Baresi để rồi  sau này Baresi trở thành một trong những thần tượng của Milan, khoác áo Milan 716 trận, giành 6 scudetto cùng 3 chiếc cúp C1.

Khi Capello được bổ nhiệm làm HLV Milan thay Sacchi năm 1991, Galbiati được đưa lên làm trợ lý cho Capello, họ đã cùng nhau trải qua 58 trận bất bại với Milan. Sau đó, Galbiati đã đi với Capello sang Real Madrid, AS Roma, Juve rồi lại Real và bây giờ là tuyển Anh. Ông có quan hệ rất tốt với các tuyển thủ Anh như Wayne Rooney, Ferdinand, Terry... và chắc chắn việc lựa chọn đội hình tuyển Anh của Capello có ý kiến của Galbiati.

Các thành viên trong ban lãnh đạo tuyển Anh

1/ Fabio Capello, HLV: là người có tiếng nói quyết định cuối cùng trong tất cả mọi việc.

2/ Franco Baldini, Giám đốc đội tuyển: Thay mặt Capello dàn xếp các việc như nói chuyện với các cầu thủ, tìm nơi đóng trại tập huấn... Làm việc với Capello ở Real và Roma trước đây.

3/ Italo Galbiati: Trợ lý đã theo Capello từ 18 năm nay.

4/ Franco Tancredi: HLV thủ môn từng chơi cho Roma nhưng năm 2004, ông đã phá vỡ những khế ước để đến làm trợ lý cho Capello ở Juve.

5/ Massimo Teri: HLV thể lực 51 tuổi đã làm việc cùng Capello ở nhiều nơi.

6/ Stefano Tirelli: trợ lý HLV thể lực, gia nhập tuyển Anh vào tháng 3.2010.

7/ Christian Lattanzio: Nhà tâm lý học thể thao từng làm việc với Zola tại West Ham

Những người làm việc khác trong phái đoàn tuyển Anh đến Nam Phi: Sir Trevor Brooking, Ray Clemente, Stuart Pearce, bác sĩ Ian Beasley, bác sĩ Leif Sward, chuyên gia xương Carl Todd, các chuyên gia vật lý trị liệu Gary Lewin, Dave Hancock, Rod Thornley, Mark Sertori, Paul Small, Stuart Sullivan, người quản lý trang phục Mark Simkin, Tom McKechnie, đầu bếp Tim De’Ath và những người khác: Gary Guyan, Michelle Farrer, Anne Romilly, Rat Whitworth, Adrian Bevington, Joanne Budd, Mark Whittle, Stuart Mawhinney, Kenny McCallum, David Beckham.

Người yêu nước Anh

Trong những ngày qua, HLV Fabio Capello bị “vạ lây” từ Mourinho. Việc Mourinho rời Inter chuyển sang Real Madrid đã khiến báo chí Ý tin rằng Inter sẽ đưa Capello về sân Meazza sau World Cup 2010.

Nhưng trong buổi trả lời phỏng vấn với Daily Mail cuối tuần qua, Capello đã dập tắt tin đồn rời tuyển Anh trong hè này. Vị HLV người Ý khẳng định hai điều quan trọng: “Tôi yêu London và vợ tôi, Laura hạnh phúc với cuộc sống tại đây” và “Dẫn dắt tuyển Anh là công việc cuối cùng của tôi”.

Cũng thông qua buổi phỏng vấn này, Capello đã nói về buổi đầu ông đến làm việc cùng tuyển Anh. “Tôi nhớ buổi đầu cùng làm việc với các cầu thủ. Tôi rất ngạc nhiên. Các cầu thủ chơi tốt. Nhưng sau khi nhìn họ chơi trong trận gặp Thụy Sỹ, tôi hiểu vì sao họ không vượt qua vòng loại Euro. Họ không chơi giống như ở CLB, họ chơi rất rời rạc. Tôi đã tự nhủ bản thân rằng đó là một vấn đề lớn cần phải giải quyết”.

Chuyện kỷ luật tại tuyển Anh, Capello rất đề cao. Ông dị ứng với chuyện WAGs, không cho phép các cầu thủ được tán gẫu, nghe điện thoại trong giờ ăn, luôn đi ngủ trước 10 giờ tối... Nói về chuyện này, vị HLV người Ý bộc bạch: “Tôi không muốn nói công việc phải kèm theo kỷ luật thép. Nhưng các cầu thủ phải biết đây là nơi họ làm việc, phải cố gắng hết sức. Mục tiêu của tuyển Anh là vào đến trận chung kết. Tôi nghĩ nếu các cầu thủ của tôi chơi đúng sức, họ có thể đánh bại được bất kỳ đối thủ nào”.

 
Fabio Capello không có ý định chia tay London sau World Cup


Nhìn nhận về các đối thủ tại vòng bảng, Capello cho rằng đây là một bảng không dễ: “Các trận thắng Mỹ, Slovenia trong quá khứ chẳng nói lên điều gì. Algeria được tổ chức tốt và chơi chẳng khác gì châu Âu”.

Về các đối thủ chính tại World Cup, Capello cho rằng Tây Ban Nha là đội bóng nguy hiểm nhất, Brazil rất khó đánh bại, Argentina nhiều tiến bộ. Đức, Ý và Hà Lan là những đội bóng đáng gờm.

N.M

Ferdinand hứa làm chuyên gia tư vấn

Rút kinh nghiệm từ lần bị loại khỏi đội hình sơ bộ của tuyển Anh tại Euro 2000, đội trưởng Rio Ferdinand (ảnh) khẳng định anh sẵn sàng lắng nghe các đồng đội bị HLV Fabio Capello gạt ra khỏi danh sách kỳ này tâm sự, để giúp họ đối mặt với giai đoạn khó khăn.

Hậu vệ của M.U hứa hẹn rằng sẽ chia sẻ cách vượt qua nỗi thất vọng để họ tránh đi vào vết xe đổ của anh. Sau khi bị HLV Kevin Keegan gạt ra khỏi đội hình rút gọn cách đây 10 năm, Ferdinand cùng với Frank Lampard vì quá thất vọng đã dẫn nhau đến khu nghỉ mát Ayia Napa ở Cyprus và bắt đầu những màn ăn chơi trác táng. Để xua tan nỗi buồn, cả hai lao vào rượu và gái. Không may cho họ, những cuốn băng ghi cảnh cả hai “vui vẻ” với các cô gái cũng như câu chuyện của họ bằng cách nào đó đã lọt vào tay tờ báo nổi tiếng “lá cải” ở Anh là News of the World.

 

Không trực tiếp nhắc lại vụ này song Ferdinand tâm sự trên tờ The Times: “Khi bị loại vào năm 2000, tôi lâm vào tình trạng hoang mang. Lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Tôi cảm thấy mình phải được ở lại và tôi tự hỏi liệu mình đã tập luyện đủ để được giữ lại hay chưa. Không phải ai cũng như tôi song đó là kinh nghiệm của riêng tôi”. Theo Ferdinand, chính việc bị loại hồi đó đã khiến anh đánh giá lại sự nghiệp và hun đúc tinh thần để vươn lên.

“Hồi đó tôi không có nhu cầu tâm sự vì tôi nhận ra lỗi lầm của mình. Song một vài người có thể khác và nếu có ai muốn trò chuyện về việc bị loại thì tôi luôn luôn ở đó”, trung vệ 31 tuổi nói.

S.D (Theo Times)

Chính Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.