Cao thủ võ lâm hành hiệp

27/02/2010 23:01 GMT+7

Dùng võ thuật thu phục tội phạm Quê anh ở xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thời buổi loạn lạc, gia đình di cư nhiều nơi và lưu lại Biên Hòa, Đồng Nai. Năm 1956, Cao Thiên Ngàn ra đời tại vùng đất này. Gia đình gồm 4 anh em, sống bằng nghề nương rẫy, Ngàn là con trai út.

 Mời nghe đọc bài

Năm 1962, cả gia đình về Thủ Đức sống bằng nghề buôn bán. Tuy có cơ ngơi nhà cửa ổn định, song việc làm ăn cũng khó khăn nên cha mẹ ông đi tìm nơi mới và dừng chân ở khóm Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu vào năm Mậu Thân 1968.


Võ sư Cao Thiên Ngàn biểu diễn một thế võ

Học hết lớp 10, Ngàn nghỉ phụ giúp gia đình buôn bán. Đầu năm 1969, Ngàn bắt đầu thọ giáo sư phụ Hai Do tại Thảo Lưu Am trên núi Hải Đăng (Bãi Trước) khi mới 13 tuổi. Thầy Hai Do hỏi: "Học võ thuật để làm gì?", Cao Thiên Ngàn trả lời: "Dạ để bảo vệ bản thân". "Và để giúp người bị ức hiếp, chống lại sự bất công ở đời nữa", thầy Hai Do nhấn mạnh.

Khi miền Nam giải phóng, hòa cùng niềm vui chung của dân tộc, cả gia đình Cao Thiên Ngàn trở về Long An sinh sống. Năm 1978, Cao Thiên Ngàn làm công an viên xã Lương Hòa, bắt đầu dạy võ cho Công an, Xã đội Lương Hòa và Công an huyện Bến Lức. Thời điểm này nổi lên nạn buôn lậu thuốc lá qua biên giới Mộc Hóa rất phức tạp. Cao Thiên Ngàn cùng các lực lượng công an, dân quân địa phương đêm đêm tuần tra mai phục, truy bắt rất gian khổ. Bọn buôn lậu sử dụng mã tấu, a-xít tấn công chống trả rất nguy hiểm, nhưng Ngàn vẫn cùng anh em triệt hạ nhiều đường dây buôn lậu, thu được một số lượng lớn thuốc lá.

Năm 1989, gia đình Cao Thiên Ngàn xuống ấp Long Đức 2, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xây dựng cuộc sống mới. Tuy đất lạ quê người, song Ngàn vẫn luôn nhớ lời sư phụ Hai Do căn dặn là phải dùng trí lực của mình giúp đời, giúp người. Hơn 20 năm qua, anh không thể nhớ hết đã bắt bao nhiêu tên tội phạm, cảm hóa giáo dục bao nhiêu người lầm lỗi. Trong đó có những vụ đã trở thành kỷ niệm khó quên trong cuộc đấu tranh chống lại cái ác, giúp người lương thiện. Như lần tên tội phạm sử dụng chiêu "điệu hổ ly sơn" để trộm tài sản nhà dân đã bị anh truy ra tung tích. Đó là tên Nguyễn H., ở Tam Phước sang xã Phước Tân đốt rừng để mọi người chạy ra cứu chữa, rồi hắn lẻn vào nhà một cụ già lấy trộm 10 triệu đồng. Cao Thiên Ngàn đã nỗ lực truy ra đối tượng giúp công an huyện bắt xử lý.

Chứng kiến nhiều cảnh bắt cướp ngoạn mục của anh, người dân địa phương hết sức nể phục Cao Thiên Ngàn. Chính quyền địa phương tin tưởng giao cho anh làm Công an ấp Long Đức 2 vào năm 2001.

Gánh trách nhiệm trên vai, ngày đêm Cao Thiên Ngàn cùng anh em dân quân, dân phòng tổ chức tuần tra canh gác. Chiến công xuất sắc của anh là tham gia truy tìm những tên cướp trong Chuyên án 122C do Công an huyện Long Thành xác lập. Trong vòng một tháng, băng cướp này đã gây ra 3 vụ dùng hung khí cướp tài sản của người đi đường. Sau khi được các trinh sát công an huyện đặt vấn đề, Cao Thiên Ngàn khoanh vùng sàng lọc đối tượng. Chỉ trong 3 tuần, Cao Thiên Ngàn đã cùng công an huyện khám phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng và làm rõ vụ án. Anh được cấp trên tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hơn 4 năm qua, Cao Thiên Ngàn tham gia khám phá 30 vụ án lớn nhỏ, hòa giải thành công hàng chục vụ mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân. Anh là một cộng sự đắc lực của Công an huyện Long Thành trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm. Những tên cướp nguy hiểm hay những tên giang hồ chuyên xài mã tấu đối với anh chẳng ăn thua gì. Mỗi khi anh xuất chiêu, tung chưởng là đối tượng chỉ có đo ván hoặc bị khóa tay tức khắc. Khoảng một năm nay, nhiều kẻ bắn tin đe dọa nhưng anh vẫn không nao núng. Hiện nay anh vẫn đang huấn luyện võ thuật cho trường Sĩ quan Lục quân 2, và luôn có trách nhiệm trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân.

Dùng y thuật cứu người

Y thuật mà Cao Thiên Ngàn dùng để cứu người là các bài thuốc gia truyền về trị thương ngoại, trật đả học được từ sư phụ Hai Do của phái Thiếu Lâm tự trên núi Hải Đăng. Suốt 20 năm qua, Cao Thiên Ngàn đã cứu chữa nhiều người khỏi bệnh. Người nào già yếu khó khăn, anh không lấy tiền mà còn cho tiền về xe. Để giúp anh danh chính ngôn thuận trong việc chữa bệnh cứu người, Hội Đông y huyện Long Thành giới thiệu anh đi học châm cứu, bào chế thuốc. Anh đã học xong và lấy giấy chứng nhận vào năm 2008 - 2009.


Thầy Ngàn chữa bệnh cho cụ Nguyễn Thị Một

Một buổi sáng đầu năm, khi tôi đến thăm anh thì chứng kiến một chiếc taxi dừng lại trước nhà. Lái xe Nguyễn Văn Nhẹ bồng cụ Nguyễn Thị Một (83 tuổi, ngụ xã An Hòa, huyện Long Thành, Đồng Nai) vào. Cụ Một cho biết, đã 3 lần té bị gãy xương chân, tay. Lần mới nhất cách đây khoảng 3 tháng, bà chống gậy đi trên vỉa hè. Một phòng mạch tư nhân chụp phim, bác sĩ bảo không gãy xương, không việc gì đâu. Nhưng chân cụ vẫn đau. Từ đó đến nay cứ đau nhức hoài. Nghe bà con chỉ ông thầy Ngàn và sáng nay bà đến. Sau khi xem phim, thầy Ngàn khẳng định bà Một bị nứt xương.

Tài xế Nguyễn Văn Nhẹ cho biết, anh đã 2 lần chở bệnh nhân tới thầy Ngàn. Hai lần trước cũng người già bị té chấn thương, đi bệnh viện không hết, chở đến thầy Ngàn và họ đã hết. Bà Một là trường hợp thứ ba anh chở đến.

Người này chưa về thì người khác lại đến. Trong buổi sáng hôm ấy có ít nhất 5 người đến nhờ thầy Ngàn khám và điều trị chấn thương.

Thầy Ngàn cho biết, đã làm nghề hơn 20 năm nay, chữa trị hết bệnh cho người bệnh là thôi, đâu cần lưu dấu gì. Những năm gần đây, anh mới làm sổ ghi cảm tưởng. Ai ghi sao thì ghi, còn lòng anh luôn thanh thản bởi làm đúng lương tâm của người thầy thuốc, của một võ sĩ chân chính.

Nghe thầy Ngàn nói vậy, tôi xin phép được xem sổ ghi cảm tưởng. Ông Ngô Duy Đán, sinh năm 1963, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai ghi: "Tôi làm bảo vệ cho một công ty, bị kẻ xấu trả thù, dùng tuýp sắt đánh gãy xương bả vai, điều trị tây y hoài không hết, được người quen giới thiệu, tôi đến thầy Ngàn. Trong vòng 15 ngày, được thầy điều trị, chấn thương của tôi đã khỏi, hoạt động bình thường. Tôi vô cùng biết ơn thầy Ngàn". Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng công an xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai ghi ngày 12.1.2008: "Tôi truy bắt tội phạm bị té gãy 2 ngón chân, nhờ thầy Ngàn băng bó thuốc thang trong gần một tuần thì khỏi". Đại tá, Chánh văn phòng trường Sĩ quan Lục quân 2 ghi: "Tôi bị nứt xương, giãn dây chằng tay phải khoảng tháng 5.2008, được anh Ngàn bó thuốc trong 5 ngày thì khỏi"…

Cũng trong buổi sáng đầu năm đó, chị Lê Thị Đức, 21 tuổi, ngụ ở Biên Hòa cho chúng tôi biết, chị bị tai nạn gãy xương đòn đã 15 ngày, bác sĩ bệnh viện bảo mổ, nhưng khi đến thầy Ngàn, thầy bảo không cần mổ, chỉ xử lý bằng phương pháp điều chỉnh xương, nẹp cho ngay ngắn và đắp thuốc, treo tay định vị. Hôm nay đến thay băng, kiểm tra và thấy bệnh tình đã đỡ nhiều.

Còn rất nhiều những lời tri ân của người bệnh với thầy Cao Thiên Ngàn mà chúng tôi không thể nào ghi hết… 

Thanh Nghị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.