Chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TP.HCM) hôm 4.4, nơi được xem là "tổng hành dinh" cấp cứu ngoại viện của TP, để ghi nhận chuyện cấp cứu thời "lô cốt".
15 và 35 phút
Khoảng 8 giờ 30 phút, chuông điện thoại của đội xe cấp cứu reo lên. Một chị ở Q.8 bị viêm ruột thừa đang đau đớn dữ dội, cần xe cấp cứu gấp. Tài xế Nguyễn Văn Thanh cùng ê-kíp cấp cứu lao nhanh lên xe. Bác tài hụ còi, xe lao lên trong khoảng sân rộng thênh thang của bệnh viện. Nhưng vừa ra cổng thì phải "khựng" lại vì "lô cốt" án ngữ chình ình trên đường Lý Thường Kiệt. Phần đường còn lại nhỏ xíu phải chịu đựng nào là ô tô, xe máy chen nhau nhích từng tí một, buộc tài xế xe cấp cứu phải cho xe leo lên vỉa hè, lách qua dòng xe cộ thoát ra khỏi "lô cốt"!
|
|
|
| Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái |
Thoát khỏi "lô cốt" trước cổng bệnh viện, xe cấp cứu rẽ nhanh ra đường 3 Tháng 2 rồi hú còi chạy vào đường Tạ Uyên, sang đường Hùng Vương, Châu Văn Liêm... để sang Q.8. Bị người nhà bệnh nhân hối thúc, tổng đài liên tục hỏi thăm tình hình làm không khí trên xe cực kỳ căng thẳng.
Khi đến phòng khám Liên Tâm nằm trên tỉnh lộ 5, trong phòng cấp cứu, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Xuyến (sinh 1977, quê Long An) đang ôm bụng quằn quại trên giường bệnh. Chưa đầy 2 phút, nạn nhân được đưa lên xe. Tài xế bật còi hụ, nhấn ga cho xe lao vút đưa bệnh nhân về Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương theo lộ trình Châu Văn Liêm - Hùng Vương - Lý Thường Kiệt...
Khi gần đến giao lộ 3 Tháng 2 - Lý Thường Kiệt, cách bệnh viện vài trăm mét, xe cấp cứu lại gặp "lô cốt" và bị kẹt lại. Loay hoay một hồi không thể qua "lô cốt", tài xế đành cho xe vòng thật xa theo đường Vĩnh Viễn, qua Lê Đại Hành - Nguyễn Thị Nhỏ - Lữ Gia - Lý Thường Kiệt - Tô Hiến Thành. "Lẽ ra chỉ mất khoảng 15 phút cho cả đi và về, nhưng đã mất đến 35 phút. Nhưng cũng còn may, đoạn đường này chỉ vướng 2 "lô cốt", chứ một số tuyến đường khác còn kẹt nhiều hơn nữa", tài xế nói.
Tài xế Trần Văn Nghĩa có thâm niên 29 năm lái xe cấp cứu, bảo vài năm trước giới tài xế xe cấp cứu sợ nhất kẹt xe vào giờ cao điểm, nhưng mấy năm nay thì giờ thấp điểm cũng kẹt. "Thường nghe tiếng còi xe cấp cứu là người đi đường tự giác nhường đường cho xe qua. Nhưng bây giờ nhiều lúc đường kẹt cứng, người và xe như nêm bao quanh xe cấp cứu, nếu chúng tôi cho còi hụ inh ỏi là người đi đường sẽ bực mình quay lại chửi cho, bởi còn chỗ đâu để họ tránh", ông Nghĩa nói.
Không kịp cứu người!
![]() |
|
Một bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu - ảnh: Hoài Nam |
Do vướng "lô cốt" mà nảy sinh không ít trường hợp "dở khóc". Bác tài Trần Văn Nghĩa nhớ lại những ca cấp cứu ở Q.12, xe bị kẹt "lô cốt" trên đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám trong giờ cao điểm buổi chiều mất gần 20 phút. Khi đến nơi bệnh nhân rơi vào tình trạng cực kỳ nguy cấp. Một người thân của bệnh nhân vì quá bức xúc đòi... uýnh các bác sĩ cấp cứu, may mà mọi người can ngăn kịp.
| Mấy năm trước, khi tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng, chuyên gia về chấn thương sọ não, bác sĩ Lê Điền Nhi, hiện là cố vấn chuyên môn về chấn thương sọ não cho Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, nói ông luôn mơ ước trong nước có được những làn đường ưu tiên hoặc dành riêng cho xe cứu thương như một số nước tiên tiến. Nhưng rồi "ước mơ" của ông có phần thay đổi từ khi thấy "lô cốt" mọc như nấm sau mưa mấy năm qua. "Tôi mong tình trạng đào đường sớm chấm dứt để người bệnh cần cấp cứu bớt mất thời gian vàng", bác sĩ Nhi nói. |
Một ca khác, bệnh nhân nhà ở đường Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình). Đoạn đường từ Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương đến nhà người bệnh không xa nếu đi theo hướng Cách Mạng Tháng Tám, rẽ qua Phạm Văn Hai, nhưng vì kẹt "lô cốt" trên đường Phạm Văn Hai kế nhà bệnh nhân, xe không qua được, buộc tài xế phải đánh xe từ ngã ba Cách Mạng Tháng Tám xuống Hoàng Văn Thụ, ngược lên Lê Văn Sĩ, quẹo lại vào Phạm Văn Hai, mất gần 3 km. Đến nơi, ê-kíp cấp cứu bị một phen tá hỏa vì bệnh nhân chẳng thấy đâu (vì chờ quá lâu người nhà đã thuê xe ngoài chuyển đi bệnh viện), chỉ thấy một nhóm thân nhân người bệnh kéo ra vây không cho xe cấp cứu về để trút bức xúc, mắng mỏ...
Nhưng dù sao những trường hợp trên người bệnh cũng kịp thời được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Có những trường hợp như bệnh nhân trên đường Nguyễn Văn Quá, Q.12, do vướng quá nhiều "lô cốt" nên khi xe cấp cứu đến nơi thì bệnh nhân đã tử vong. "Việc tử vong có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng chúng tôi vẫn luôn cảm thấy như mình có lỗi", một tài xế xe cấp cứu tâm sự.
Theo bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, đã là tình huống cấp cứu thì thời gian quý hơn vàng, đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm được giây nào tốt giây đó, nhất là đối với những bệnh như nhồi máu cơ tim, xuất huyết nội, chấn thương sọ não...
|
Thanh Tùng – Hoài Nam |

Bình luận (0)