Cặp đôi hoãn cưới một năm và bộ ảnh cưới đầy ấn tượng

02/05/2022 10:48 GMT+7

Những ngày cuối tháng 4.2021 lẽ ra là khoảng thời gian mà cặp đôi này tất bật để chuẩn bị cho lễ cưới của mình, nhưng rồi đành phải hoãn cưới.

Thời gian này một năm trước, lẽ ra bác sĩ Mai Xuân Trường (28 tuổi, hiện đang công tác tại khoa Bỏng, Bệnh viện Quân Y 175) và chị Nguyễn Ngọc Lan Anh (27 tuổi, chuyên viên trang điểm) tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của mình.

Những dòng tâm sự của bác sĩ Trường gửi cho vợ sắp cưới trong ngày cưới dự định nhưng không diễn ra vì dịch

FBNV

Thay trang phục chú rể bằng đồ bảo hộ vào bệnh viện dã chiến

Hôn lễ của anh Xuân Trường và chị Lan Anh dự tính diễn ra vào ngày 18.7.2021, nhưng rồi thay vì mặc bộ âu phục lịch lãm đứng trên lễ đường đợi nắm tay cô dâu của mình, chú rể đã chọn bộ quần áo bảo hộ, xách vali vào tuyến đầu để chăm sóc các bệnh nhân mắc Covid-19 tại bệnh viện dã chiến số 7, khu tái định cư Bình Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

"Khi dịch bắt đầu bùng tại TP. HCM, mình suy nghĩ tất cả mọi người, bạn bè đã lên tuyến đầu hết rồi nên mình cũng cần phải làm một cái gì đấy. Là nhân viên y tế, mình không thể nào đứng sau lưng đồng đội được. Với suy nghĩ đó, mình đã thuyết phục vợ rằng 'Ừ, lần này anh sẽ lên đường'", bác sĩ Trường nghẹn ngào nhớ lại.

Còn chị Lan Anh chia sẻ: "Người con gái nào mà chẳng mong chờ ngày mình được làm cô dâu, bước từng bước thật chậm rãi, trang trọng và thiêng liêng trên lễ đường. Nhưng rồi ai ở thời điểm đó cũng phải gạt hết những ước muốn cá nhân, những dự định lớn nhỏ để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh".

Bác sĩ Xuân Trường cùng đồng nghiệp và bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 7 (khu tái định cư Bình Khánh, TP.Thủ Đức)

NVCC

"Lúc đó...", một hồi ức không thể nào quên

Trong suốt buổi trò chuyện, mỗi lần trả lời câu hỏi của phóng viên, bác sĩ Xuân Trường và chị Lan Anh luôn bắt đầu bằng hai từ “lúc đó”. Có lẽ “lúc đó” là một khoảng thời gian thực sự khó quên, thành phố đã nếm đủ những đắng - cay - ngọt - bùi khi gồng mình chống dịch. Và “lúc đó” là khoảng thời gian đáng để nhớ lại để cảm thấy rùng mình một chút, mạnh mẽ một chút và đặt niềm tin vào những ngày tháng sắp tới, khi đại dịch đã phần nào qua đi.

Chị Lan Anh chia sẻ: "Lúc đó cũng có nhiều lần nghĩ đến những chuyện không hay xảy đến khi không biết dịch bệnh đến bao giờ mới kết thúc, chỉ hy vọng một ngày nào đó sớm nhất, vắc xin sẽ sớm được triển khai đến người dân để giảm tình trạng dịch bệnh diễn biến nặng, thành phố khỏi bệnh để được gặp lại người chồng sắp cưới của mình. Trước tiên thì phải mong anh về trước đã rồi mình mới tính tiếp chuyện đám cưới. Nên thời điểm đó chỉ mong tới ngày anh được về thôi…".

Thời điểm đó vết hằn khẩu trang trên má các y bác sĩ ở bệnh viện dã chiến có sâu như thế nào thì cũng không thoát được vi rút. Bác sĩ Trường cũng đã không may mắc Covid-19 đến 2 lần với những triệu chứng bệnh trở nặng.

Chứng kiến biết bao trường hợp những người trẻ tuổi phải ra đi vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV2 gây ra, bác sĩ Xuân Trường không giấu được xúc động khi nhắc lại tình cảnh của mình vào thời điểm đó. "Lúc đó, trong bệnh viện dã chiến, mình chứng kiến rất nhiều người trẻ mất, người thân thì mất đi gia đình, mình rất lo và nghĩ tới nhiều thứ tiêu cực, đáng sợ. Đỉnh điểm là mình bị mắc Covid-19, triệu chứng cũng nặng hơn so với các anh em đồng nghiệp nên vợ, người nhà lo lắng rất nhiều, khóc rất nhiều…", bác sĩ Trường nhớ lại.

Cặp đôi thực hiện một bộ ảnh ở Dinh Thống nhất trong những ngày cận lễ kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước

25Studio

Và bộ ảnh cưới ý nghĩa

Đến thời điểm hiện tại, dường như không còn bất kỳ khó khăn nào trong việc tổ chức đám cưới nữa. Bộ váy cưới anh chị đã chọn từ một năm trước sắp tới đây sẽ được khoác lên người cô dâu vào ngày 8.5.2022.

Lần này chú rể Xuân Trường và cô dâu Lan Anh đã đồng ý thực hiện một bộ ảnh cưới ở địa điểm rất đặc biệt trong những ngày thành phố kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước - Đó là Dinh Thống nhất (Q.1, TP.HCM).

Bộ ảnh cưới đầy ý nghĩa

25Studio

Chia sẻ lý do vì sao lại là địa danh này để chụp ảnh cưới, cô dâu Lan Anh bày tỏ là vì tình yêu của mình đối với mảnh đất TP.HCM, nơi cô sinh ra - lớn lên bên cạnh gia đình và may mắn được gặp anh, người chồng sắp cưới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.