Cascadeur phá án - Bài 9: Đu dây tử thần

16/01/2006 23:32 GMT+7

Giới cascadeur cho rằng trong quá trình tập luyện, họ phải cố đạt cho đủ "5 ngôi sao" gồm: hiệu quả điện ảnh, võ thuật, nhào lộn, mô tô và cuối cùng là một môn "căng" nhất, có thể đưa đến cái chết rất nhanh nếu không cẩn trọng, gọi là "đu dây tử thần". Nhưng ở ngoài đời trong tình hình hiện nay, nhiều người nhận ra rằng môn đu dây ấy có thể sẽ giúp cho cascadeur trở thành những "cánh tay vươn dài" của ngành công an trong công tác cứu hộ và chống khủng bố, bên cạnh lực lượng cảnh sát đặc nhiệm được đào tạo công phu từ nước ngoài.

Lê Duy Hoàng, người mà giới cascadeur gọi thân mật là Hoàng "mô tô", một trong số những người đầu tiên học môn "đu dây tử thần" của Chủ nhiệm Lê Tiến Dũng ở Câu lạc bộ Cascadeur nói rằng đến giờ, mỗi khi nhớ lại sự cố "suýt chết" ở Hãng phim Giải phóng những ngày đầu mới tập "đu" để chuẩn bị tham gia phim Hồng hải tặc, anh vẫn còn ám ảnh. "Em “thắng” không được, nó rớt một cái ầm, nguyên cái mông em chạm đất và không còn biết gì nữa", Hoàng kể. Lần đó, Hoàng "mô tô" phải nằm bệnh viện và không khí tập luyện của các cascadeur khác cũng hoang mang, chùng xuống.

Trước đó, chúng tôi cũng được nghe Nguyễn Quốc Thịnh kể sự cố "đứt dây" của anh ở thác Dam Ry - Bảo Lộc mà có người trong đoàn làm phim đã thắp nhang khấn lia lịa và nghĩ rằng anh đã "đai". Rồi mới đây, khi tiếp xúc với chúng tôi sau sự kiện Trần Như Thục một mình phá băng trộm có hung khí ở Biên Hòa, Phó chủ nhiệm Lữ Đắc Long cũng kể một sự cố "đứt dây" trong một cảnh quay thực hiện trên địa bàn quận 9, khiến bốn cascadeur tham gia đóng pha đó đều bị rơi tõm xuống hồ. Phó chủ nhiệm Long nói: "May mà lúc đó rớt hết xuống hồ chứ nếu rơi trên bờ thì tiêu hết rồi"!


Anh Lê Công Thế sau khi thu hồi tang vật nộp lại cho công an phường. ảnh: Đ.H
Khi được hỏi sâu về môn chơi "chết người" này, Chủ nhiệm Dũng kể, sau khi tham gia một bộ phim hợp tác với điện ảnh Hàn Quốc, có cảnh đu dây từ Đại sứ quán Mỹ xuống, anh và Phó chủ nhiệm Lê Công Thế bị hấp dẫn với pha gay cấn ấy nên đã chủ động làm quen và nhờ cascadeur bạn huấn luyện. "Cái này phục vụ cho việc đột nhập từ trên cao xuống. Những lực lượng đặc nhiệm nước ngoài thực hiện các pha giải cứu con tin, tiêu diệt mục tiêu ly kỳ lắm, vì vậy nên phải học. Tôi và Thế bỏ tiền túi ra mời nó lên Ma-đa-gui (Lâm Đồng), rồi phải lo cho nó ăn uống và tập rất khắt khe. Nó dạy cho mình nhưng bản thân nó cũng xác định rõ đây là một môn sẽ gây ra cái chết cho con người rất là lẹ, nó yêu cầu mình phải có kỷ luật thép và cái đầu thép. Phải không sợ độ cao, đu tốc độ cao khi còn cách 4 mét thì dừng lại được, mà dừng bằng tay, rơi tự do", Chủ nhiệm Dũng kể. Rồi như sợ chúng tôi chưa hình dung hết ý nghĩa của hai từ "tử thần" trong cái môn "đu" ấy, anh nói thêm: "Từ độ cao 60 mét mà rơi chạm mặt đất chưa đến 5 giây thì anh hiểu như thế nào rồi".

Theo lời Chủ nhiệm Dũng thì lần "thọ giáo thầy nước ngoài" đó, Phó chủ nhiệm Thế chú tâm học "đu" còn anh thì học thêm những phương án bảo hiểm bởi vì ngay từ đầu anh đã xác định, đưa vào huấn luyện cho học trò tại câu lạc bộ một môn mới nào mà không có bảo hiểm, không đảm bảo an toàn thì không được. Anh học cách bảo hiểm rồi sau đó mày mò thử nghiệm bản thân mình và "phăng" thêm ra những thế "đu" khác. Anh nói: "Thử riết thì tôi làm được mấy kiểu: đu dây đạp vô tường, nhảy từ bên hông nhảy ra, bị đẩy chúi đầu nhảy đu dây, đu tự do một tay, tay còn lại sử dụng súng, rồi đu độ cao từng phần, gọi là nhảy cóc".

Liên tục trong loạt bài Cascadeur phá án, bài số 7 có tựa đề Người đẹp trai viết về Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Cascadeur Hội điện ảnh TP.HCM Lê Công Thế vừa đăng ngày chủ nhật 15.1 thì sáng qua 16.1, vào lúc 8 giờ 30, "người đẹp trai" Lê Công Thế đã thực hiện tiếp một "pha" truy đuổi cướp ngoạn mục giữa đời thường. Vào thời điểm đó, 2 tên cướp đi trên chiếc xe Wave (biển số 51S5-8550) bất ngờ ép sát giật túi xách màu đen của cô giáo Phú Thị Huyền Nga (50 tuổi, ngụ ở Q.3, giáo viên của Trường tiểu học Trần Hưng Đạo) đang đi bộ qua đường trước địa chỉ 80 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1. Anh Thế đang đi công việc thì nghe tri hô nên đã lao vào rượt đuổi quyết liệt theo 2 tên cướp. Chạy được chừng 50 mét thì tên ngồi sau xe rút dao đe dọa đâm nhưng anh Thế vẫn không bỏ cuộc. Đến địa bàn quận 4, trong lúc ôm cua, 2 tên cướp bị ngã xe, đành phải bỏ lại tang vật cùng chiếc xe Wave tẩu thoát vào một con hẻm trên đường Tôn Đản. Anh Thế đã thu hồi toàn bộ tang vật đưa về nộp cho Công an phường Nguyễn Cư Trinh đồng thời gọi điện mời người bị hại đến nhận lại tài sản.

Đàm Huy

Tiếp xúc với chúng tôi, một số thành viên khác trong câu lạc bộ còn nhớ những năm đó Chủ nhiệm Dũng đã đưa ra quy trình huấn luyện với các thông số kỹ thuật được tính toán rất chi li. Nhờ vậy nên mặc dù không ít lần gặp sự cố nhưng những người tham gia học "đu" đều an toàn, không ai bị "sứt mẻ" gì. Khởi đầu từ những bài tập vỡ lòng như xếp dây, quăng dây để làm sao đừng bị rối và cách bảo hiểm. Tiếp đó là học cách móc, khóa dây và đu dây đúng động tác... Sau này, khi bước vào phim trường và thực hiện những pha đu dây trước các ống kính camera của điện ảnh trong nước lẫn nước ngoài, các thế hệ học trò của Chủ nhiệm Dũng như Huỳnh Phú, Kim Thoa, Quốc Thịnh, Duy Hoàng và một số thành viên khác đều hoàn thành được sứ mệnh đóng thế và đóng thật của mình một cách xuất sắc.

Chủ nhiệm Dũng còn kể, quay xong cảnh "đu dây tử thần" tại thác Dam Ry cho bộ phim Hồng hải tặc (do điện ảnh Hồng Kông hợp tác với nhóm Lý Huỳnh sản xuất) thì những đồng nghiệp Hồng Kông đánh giá rất cao trình độ "đu" của nhóm cascadeur Việt Nam. "Họ nói những phim trước đó họ chỉ quay được cảnh đu dây 8 mét thôi, rồi sử dụng xảo thuật kéo dài lên 40 mét. Còn mình là quay phim nhựa, quay thật từ trên xuống mà cho nhảy và quay thật luôn, không có thử gì hết", Chủ nhiệm Dũng kể.

Quay lại với thực tế đời thường, qua theo dõi nhiều cuộc diễn tập phòng chống tội phạm khủng bố của ngành công an được tổ chức quy mô lớn từ những tháng cuối năm 2005, được chứng kiến những pha đu dây "nhanh như chớp" của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm "thật" khi tấn công áp sát các mục tiêu nguy hiểm tiêu diệt tội phạm, giải cứu con tin và cứu hộ hỏa hoạn trong những tình huống "giả định", chúng tôi hiểu rằng ngay cả trên "trận địa" mới mẻ này, khi xã hội cần thì lực lượng cascadeur cũng có thể là những cánh tay vươn dài hiệu quả của ngành công an.

(còn tiếp)

Võ Khối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.