Đã qua rồi cái thời nhìn đâu bạn cũng chỉ thấy nền đồ họa 2D ngán ngẩm và các nhân vật hoạt động cứng ngắc trên hệ máy PS1 và GBA, phiên bản mới nhất này được tạo hình hoàn toàn 3D, rất mịn và uyển chuyển, cộng với phần nhạc nền không thua kém phiên bản CV: Symphony of the night huyền thoại. Chúng ta có thể xem CV: LOI là một khởi đầu mới cho loạt game bất tử này của Konami.
Nội dung không khác lắm so với các phiên bản trước, chúng ta vẫn vào vai anh hùng cô đơn với một sức mạnh áp chế ma quỷ đang trên đường tìm và tiêu diệt quỷ hút máu, thường là Dracula cùng bầy thuộc hạ ma quỷ của hắn. Cụ thể hơn trong phiên bản này, Leon Belmont, một nhà quý tộc vừa bỏ đi danh hiệu của mình. Không một thế lực giúp đỡ, anh bước vào thế giới bóng đêm của quỷ hút máu nhằm cứu vị hôn thê của mình. Đồng thời, CV: LOI sẽ giải thích những nguyên nhân sâu xa vì sao dòng tộc Belmont đời đời đều là những “Kẻ săn quỷ” và vũ khí của họ luôn là chiếc roi ma thuật.
Bạn sẽ phải bắt đầu trò chơi sau một đoạn mở đầu khá dài miêu tả về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa Leon và Rinaldo, người trao cho anh chiếc roi ma thuật có khả năng tiêu diệt ma quỷ. Và thế là chuyến phiêu lưu bắt đầu...
Nói cách nào đó, CV: LOI là một phiên bản mở rộng của game nổi đình đám hồi năm 2001 – Devil May Cry bởi nét hành động thuần túy. Trò chơi hội tụ khá đầy đủ những nét cuốn hút vốn có của nó, và mặt nào đó có thể được xem như một trong những phiên bản hay nhất của loạt game này. Nhưng công bằng mà nói, nó lại thiếu đi độ sâu của trò chơi như phiên bản Symphony of the night hay Aria of sorrow. Bạn sẽ chẳng còn tìm thấy những tính chất của thể loại RPG như lên cấp, các yếu tố và đâu rồi hàng chục loại kẻ thù khác nhau,... Vì thế, là một fan của series này, tôi khá thất vọng! Tuy thế, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng đây là một bước đi nhanh và một game hành động đầy hứng thú được quyết định bởi những pha hành động bắt mắt.
Trong bất kỳ một game hành động nào, góc quay camera là vô cùng quan trọng. Còn ở CV:LOI, góc quay camera đã làm người ta lầm tưởng nó khá tốt cho đến khi bạn chơi chưa tới 10 phút. Với góc quay cố định một hướng, bạn sẽ thấy khó chịu vì chẳng thấy gì trước mặt mình ở các hành lang. Tệ nhất là ở những đoạn phải dùng roi bám vào các thanh xà để nhảy qua hố, tôi chắc rằng bạn sẽ phải thực hiện nhiều lần vì thất bại liên tục. Đơn giản thôi, bạn không thấy gì hết! Tôi cho rằng chính vì lý do trên mà trò chơi không buộc chúng ta phải nhảy thường xuyên mặc dù Leon có khả năng nhảy double (2 lần). Và cũng giống bất kỳ một game nào ra đời từ Konami, bạn sẽ phải thường xuyên xem bản đồ bởi khu vực chơi nhìn muốn xỉu luôn! Đã vậy, cac1 khu vực chơi còn na ná nhau.
Gameplay khá đơn giản bởi đây là một game hành động thuần túy. Càng đi sâu hơn, Leon sẽ học thêm nhiều chiêu thức mới, vũ khí phụ mới, nhặt vài món đồ để tăng máu, phép thuật và Heart (đạn cho các vũ khí phụ), nhưng tuyệt nhiên không mang lại cho bạn bất kỳ điểm EXP (kinh nghiệm) như trước đây. Bên cạnh đó, Leon vẫn có thể sử dụng ma thuật, tuy rằng thời gian thi triển khá ngắn, và theo ý tôi, chúng không hữu dụng nhiều. Nhưng bù lại, trò chơi mang đến cho tôi cảm giác thoải mái, đặc biệt Leon di chuyển khá nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, các chiêu kết hợp không phức tạp, ngoại trừ mỗi khi muốn tăng máu, bạn phải thực hiện thật nhanh và tránh xa bọn quái vật. Nhìn chung, kẻ thù không đa dạng lắm và không quá khó để tiêu diệt, chỉ cần một chút khéo léo và đừng “trùm sò” quá, hãy sử dụng các vũ khí phụ đi nhé! Tuy nhiên, trùm lại có vài vấn đề nho nhỏ, không quá khó nhưng cũng không dễ đâu. Nếu chơi lần đầu, trùm cũng lấy của bạn vài lần “load game” trước khi tìm ra điểm yếu của chúng!
Bạn có thể hoàn thành trò chơi torng khoảng 10 giờ và tận hưởng 2 phần bonus (phần thưởng) thêm vào: Crazy Mode ( cấp khó) và nhân vật phụ thêm. Nói chinh xác là 1, 2 tên trùm mà bạn từng đụng độ, đương nhiên là cách điều khiển lẫn cách tấn công đều khác nhiều rồi.
Tuy vẫn còn tồn tại vài điều chưa vừa ý đối với các fan ruột, nhưng với 60 khung hình/giây, game chạy khá trơn tru, chuyển động nhân vật uyển chuyển, thiết kế môi trường theo lối gothic cổ điển nhưng đầy trau chuốt, cộng với phần nhạc nền không thể nào chê được đã biến CastleVania: Lament of Innocence trở thành một trong những game được yêu chuộng trên toàn thế giới.
HN
(Theo eChip)
Bình luận (0)