"Cắt tóc vỉa hè", nét đẹp bình dị

17/08/2010 17:25 GMT+7

(TNO) Trên những con đường, ở một số góc phố, tiếng “lách cách” của cây kéo cũ kỹ hay tiếng “dè dè” phát ra từ chiếc tông-đơ vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày. “Cắt tóc vỉa hè”, từ rất lâu rồi đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân sống ở Hà Nội.

Khách hàng của “cắt tóc vỉa hè” hầu hết là nam giới, từ những ông cụ đã ngoài 80 tuổi cho đến những cậu bé mới 3, 4 tuổi. Đó có thể là công nhân viên chức, là học sinh - sinh viên, những người lao động… đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Chỉ cần từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng là sẽ có một mái tóc với những kiểu dáng như ý, làm hài lòng bất kỳ vị khách nào.

Không ồn ào, sáng bóng như các Beauty salon tóc hiện đại, sang trọng và đắt tiền, “salon vỉa hè” chỉ cần một chiếc gương treo, một cái ghế tựa, kéo, tông-đơ, và một vài dụng cụ nho nhỏ là có thể hành nghề.


Bác Nguyễn Mạnh Cường, sống ở 31 phố Hàng Giấy, thợ cắt tóc ở phố Gầm Cầu với thâm niên 46 năm


Bác Cường cho biết, đây là nghề gia truyền do cha bác truyền lại. Bác cắt luôn tay hết lượt khách này sang lượt khách khác


Hăng say với công việc


Cậu bé Thanh Tùng mới 9 tuổi mà đã được bố đưa đi “cắt tóc vỉa hè” từ hơn 6 năm nay


Anh Trần Ngọc Khải, quê ở Thanh Hóa ra Hà Nội làm nghề cắt tóc từ năm 1991. Anh Khải tâm sự: “Ngồi vỉa hè nhưng thu nhập của anh cũng đủ nuôi vợ và 2 con đang ăn học ở quê nhà”


Với mức giá bình dân từ 15.000 đến 20.000 đồng, khách sẽ được phục vụ tận tình từ cắt tóc, cạo râu đến lấy ráy tai


Tranh thủ nghỉ ngơi, thư giãn lúc vắng khách


Những lúc vắng khách

Tin, ảnh: Chi Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.