Cầu Ánh Sao dài 154m, rộng 8,3m. Phía đông cầu Ánh Sao có sảnh mô phỏng mặt trời, phía tây có sảnh mô phỏng mặt trăng. Sảnh mặt trời và sảnh mặt trăng chủ yếu dành cho người đi bộ dừng chân ngắm cảnh. Tại vị trí bên hông cầu phía thượng lưu được lắp đặt thác nước cảnh quan và bộ đèn màu, và bên hông cầu phía hạ lưu được lắp đặt các tấm thu năng lượng và bộ bình ắc-quy trữ điện.
Ngoài lý do nơi đây có những dàn đèn LED rực rỡ màu sắc và thác nước ở hai bên thân cầu đổi màu liên tục, càng khiến hình ảnh lung linh, đặc sắc hơn, thì các bạn trẻ muốn tìm đến đây bởi cầu Ánh Sao là cầu bộ hành, chỉ dành cho người đi bộ thư giãn, ngắm cảnh.
Ban ngày, không nhiều bạn trẻ đến đây. Thế nhưng tối đến thì lại là địa điểm tấp nập giới trẻ. Chính vì vậy mà khi mới 19 giờ tối một ngày đầu tháng 5, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt tại cầu Ánh Sao để bắt đầu công việc “nhiếp ảnh gia” của riêng mình. Khắp nơi, các bạn trẻ thong dong, tay cầm máy ảnh, điện thoại để vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp của cầu, của mặt hồ Bán Nguyệt (khu phú Mỹ Hưng) gần đó, của những ánh đèn chiếu ngược như những ánh sao, thay đổi ánh sáng bảy màu liên tục và không quên chụp ảnh, lưu lại những hình ảnh tuyệt vời. “Chưa có nơi nào chụp ảnh đẹp như thế này cả. Cầu Ánh Sao hơn hẳn những địa điểm mà trước đây chúng mình từng đến để chụp ảnh như khu vực đường Hàn Quốc, đồi cỏ thấp, khu vực công viên Nam Sài Gòn (Q.7) hay nhà thờ Đức Bà...”, một bạn trẻ nhận xét.
“Bạn bè trong lớp ai cũng nói về cây cầu đẹp như cổ tích, ai cũng rủ phải một lần đến đây để chụp hình kỷ niệm. Một lần hai, hai lần bốn, rồi cứ vậy, chỉ dẫn đường cho nhau, đến bây giờ trong lớp tớ ai cũng biết địa điểm này và cứ cuối tuần, ngày nghỉ lại đến đây để thỏa mãn thú vui chụp ảnh”, bạn Minh Hằng, học sinh trường THPT Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh) cho biết.
Còn bạn Thu Hoài, sinh viên trường ĐH Quốc tế thì cho biết: “Vì ở xa tận Thủ Đức, lúc đầu cứ nói với nhau phải đi một lần cho biết nơi đây đẹp như thế nào. Nhưng giờ thì mình không thể cưỡng lại được vẻ cực đẹp của cầu, nên thi thoảng lại đi xe lên đây để vừa “chụp cầu” vừa “chụp mình”. Thu Hoài cũng tiết lộ thêm, nên đến đây vào buổi tối, vì khi đó mới thấy được hết ánh sáng rực rỡ lung linh từ cây cầu.
Nguyễn Thanh Nam
Bình luận (0)