Cậu bé 14 tuổi qua đời đã hiến tạng theo ước nguyện khi còn sống

Khánh An
Khánh An
21/06/2024 11:03 GMT+7

Một cậu bé qua đời sau khi bị suy tim và hôn mê trong lúc kiểm tra thể chất ở trường đã được mẹ đồng ý cho hiến tạng theo ước nguyện

Cậu bé 14 tuổi qua đời đã hiến tạng theo ước nguyện khi còn sống- Ảnh 1.

Việc hiến tạng của cậu bé Isaac Loo đã giúp được ít nhất 3 người

Ảnh chụp màn hình SCMP

Tờ South China Morning Post ngày 21.6 đưa tin một cậu bé 14 tuổi bị đột quỵ khi đang kiểm tra thể chất ở trường và sau đó qua đời tại bệnh viện đã được hiến tạng theo ước nguyện.

Sự việc xảy ra hôm 2.5 khi Isaac Loo (Lu Xuanzheng) đột quỵ khi chạy 2,4 km trong bài kiểm tra thể chất tại trường trung học cơ sở Woodlands ở phía bắc Singapore. Bệnh nhân lập tức được đưa đến Bệnh viện Phụ nữ và Nhi đồng KK.

Nam sinh này hôn mê sâu và người mẹ là bà Su Yanfen (52 tuổi) đã ở bên con suốt 3 tuần cho đến khi cậu bé qua đời. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân chết não vào ngày 25.5, sau 24 ngày hôn mê.

Bà Su đau buồn chia sẻ rằng mình thực sự suy sụp vì chưa bao giờ nghĩ rằng hôm chia tay con ở cổng trường cũng là lần cuối.

"Các bác sĩ cho biết thằng bé có thể đã bị suy tim do tập luyện cường độ cao, dẫn đến rối loạn nhịp tim và sau đó hôn mê. Gia đình chúng tôi không có tiền sử mắc bệnh như vậy và nó chưa bao giờ phàn nàn về vấn đề tim mạch. Chuyện xảy ra quá đột ngột", bà cho biết.

Bà Su và chồng, một người gốc Malaysia, đã đưa Loo đến Singapore để học tiểu học từ năm 2017, còn 2 con trai lớn của họ chuyển đến sau.

Vào năm 2022, chồng bà qua đời vì ung thư gan. Đến tháng 10.2023, bà mất hết tiền bảo hiểm và tiết kiệm do chồng để lại, sau khi bị lừa đảo trên mạng khi mua đồ ăn cho Loo.

Trong khi đối diện bi kịch một lần nữa, khi đau buồn vì cái chết của đứa con, bà Su còn đối diện quyết định khó khăn về việc có hiến tạng của con trai hay không.

Ban đầu, bà muốn con trai mình không phải chịu đựng thêm. Tuy nhiên, sau khi biết rằng có hơn 400 bệnh nhân mỏi mòn chờ hiến tạng và nhớ lại mong ước giúp người của con mình, bà cho rằng hiến tạng là lựa chọn tốt nhất.

Vào ngày bà ký giấy hiến tạng con trai, khoảng 30 người thân và bạn bè đã đến bệnh viện để vĩnh biệt bé Loo, cũng như động viên bà mẹ.

Đến ngày 26.5, các bác sĩ hoàn tất giải phẫu ghép tạng và sau đó cho biết giác mạc, gan, thận, tuyến tụy và da của Loo đã được ghép cho ít nhất 3 bệnh nhân khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.