Cậu bé lớn đầu

29/03/2012 14:15 GMT+7

(TNO) Đây là cái tên chuẩn xác có thể dùng để gọi Stanley Thomton, một anh chàng 31 tuổi đầu, sống như một người lớn bình thường ở bên ngoài nhưng mỗi khi trở về nhà lại chẳng khác gì một em bé còn bú sữa mẹ.

(TNO) Đây là cái tên chuẩn xác có thể dùng để gọi Stanley Thomton, một anh chàng 31 tuổi đầu, sống như một người lớn bình thường ở bên ngoài nhưng mỗi khi trở về nhà lại chẳng khác gì một em bé còn bú sữa mẹ.

Theo Oddity Central, cứ mỗi khi trở về nhà là anh chàng này lại diện những bộ đồ trẻ em, dành thời gian để chơi gấu bông, xếp hình Legos...

Thomton ngủ trong một chiếc cũi em bé khổng lồ, với đầy những chiếc điện thoại di động đồ chơi nhiều màu sắc treo trên trần nhà để giúp ngủ ngon.

Mỗi sáng, anh chàng được “mẹ” đánh thức và ăn bằng bình hoặc thìa.

Thomton dậy thì năm 13 tuổi và bắt đầu dùng bỉm vào ban đêm. Anh chàng tỏ ra thích thú, không hề phiền hà. Đến năm 20 tuổi, Thomton dùng bỉm cả ngày.

Trước đây, Thomton từng làm bảo vệ nhưng sau một tai nạn, anh đã nghỉ việc.

“Mẹ” của Thomton là Sandra Diaz, một người bạn cùng phòng, đã tình nguyện chăm sóc cho Thomton như chính con mình. “Tôi yêu anh ấy như yêu cháu trai mình”, cô này cho biết.

Năm 2000, Thomton đã lập một trang web để các “bé lớn đầu” khác và “các bà mẹ” có thể dễ dàng tìm thấy nhau.

Qua đó, anh chàng đã phát hiện ra rằng “các em bé lớn” khác cũng như mình, không hề quan tâm tới vấn đề tình dục, họ cảm thấy hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của một em bé thực sự và coi đó như một cách để giải tỏa những căng thẳng.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.