(iHay) Arshid Ali Khan từ lúc sinh ra đã có cái đuôi dài gần 18cm mọc sau lưng, trông rất kỳ dị, nên cậu bé 14 tuổi này luôn muốn mình có cơ thể bình thường. Và giờ thì Arshid đã toại nguyện, theo Mirror.
>> Sốc nặng với dịch vụ hớt tóc khỏa thân
![]() |
Arshid từng được người dân địa phương tôn sùng như thần khỉ Hanuman trong đạo Hindu. Các tín đồ thường vào đền thờ riêng của Arshid để chiêm bái cầu nguyện rồi cúng tiền mặt hoặc dâng lễ quà bánh.
Lúc mới sinh ra, Arshid đã có cái đuôi kỳ lạ mọc sau lưng nhưng cậu vừa được các bác sĩ ở bệnh viện Fortis tại bang Punjab (Ấn Độ) phẫu thuật cắt bỏ cái đuôi ấy trong một ca mổ miễn phí kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Ca phẫu thuật nhằm giúp Arshid đi lại dễ dàng hơn trong tương lai.
Ông của Arshid là Iqbal Qureshi (64 tuổi) cho hay: "Chúng tôi rất vui và cảm kích khi các bác sĩ đã phẫu thuật giúp cắt bỏ cái đuôi cho Arshid. Giờ thì cháu tôi có thể có được cuộc sống bình thường rồi"
Năm 2001, khi Arshid chào đời với cái đuôi gần 2 tấc, hàng trăm người làng vùng ngoại ô Chandigarh của bang Punjab đã kéo tới bái lạy.
Lúc mới sinh ra, Arshid đã có cái đuôi kỳ lạ mọc sau lưng nhưng cậu vừa được các bác sĩ ở bệnh viện Fortis tại bang Punjab (Ấn Độ) phẫu thuật cắt bỏ cái đuôi ấy trong một ca mổ miễn phí kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Ca phẫu thuật nhằm giúp Arshid đi lại dễ dàng hơn trong tương lai.
Ông của Arshid là Iqbal Qureshi (64 tuổi) cho hay: "Chúng tôi rất vui và cảm kích khi các bác sĩ đã phẫu thuật giúp cắt bỏ cái đuôi cho Arshid. Giờ thì cháu tôi có thể có được cuộc sống bình thường rồi"
Năm 2001, khi Arshid chào đời với cái đuôi gần 2 tấc, hàng trăm người làng vùng ngoại ô Chandigarh của bang Punjab đã kéo tới bái lạy.

Bố của Arshid mất năm 2004, và mẹ cậu là Salma Begum, 28 tuổi, cũng đã bỏ đi một năm sau đó để cưới chồng khác. Vậy là ông nội của Arshid phải nuôi cháu kể từ đó.
"Hồi tháng 2, chúng tôi đã có hi vọng lớn về việc cắt bỏ thành công cái đuôi của Arshid dưới sự hỗ trợ và tư vấn của các bác sĩ bệnh viện Fortis", ông của Arshid nói.
Trước đây, bác sĩ có vẻ không tự tin về tỉ lệ thành công của ca mổ, nên ông nội của Arshid lo sợ cho sinh mạng của cháu mình. "Nhưng nay thì các bác sĩ đã đảm bảo là phẫu thuật sẽ rất an toàn, nên tôi để họ làm", ông Iqbal cho biết.
Arshid nói cậu rất vui mừng và hạnh phúc vì các bác sĩ mổ cho cậu thành công. Trong tương lai, Arshid mơ được trở thành thầy dạy nhạc. Còn giờ thì người ta không còn gọi cậu là thần khỉ nữa.
"Tôi không bao giờ thích được xưng tụng như vậy vì tôi là người bình thường", Arshid phấn khởi nói.
Một trường hợp tương tự ở Ấn Độ được tôn sùng là thần khỉ đó là anh Chandre Oraon, 35 tuổi ở Tây Bengal. Anh được tôn làm thần khỉ sau khi mọc một nhúm tóc dài gần 4 tấc ở thắt lưng, trông như một cái đuôi.
Phạm Như Quỳnh
>> Bé trai tốt bụng với người vô gia cư khiến cả nhà hàng bật khóc
>> Cậu bé đứng chào đoàn duyệt binh trên Quảng trường Đỏ gây sốt
>> Bản cover 'See You Again' của cậu bé 12 tuổi gây sốt YouTube
>> Giai thoại thú vị về bức tượng cậu bé đứng tè ở Bỉ
Bình luận (0)