Câu chuyện giọt nước

12/06/2010 21:43 GMT+7

Tìm hiểu sở thích đọc truyện của thanh thiếu nhi, Đỗ Ngọc Linh và Ma Thị Thúy Trà (lớp Sinh 11 THPT chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã sáng tác câu chuyện khoa học vui, lồng ghép kiến thức về bảo vệ nguồn nước.

Ý tưởng xuất sắc nhất

Trong tác phẩm, đôi bạn lấy chất liệu hình ảnh giọt nước xây dựng 4 nhân vật. Mở đầu, giọt nước thứ nhất có tâm trạng ngao ngán chán nản, cảm thấy cuộc sống vô vị, không hề có ích; suy nghĩ này dần thay đổi từ lúc quen 3 "anh" bạn mới. Bằng sự chia sẻ chân thành từ bạn bè, giọt nước thứ nhất dần tìm lại cảm hứng, sống vui vẻ lạc quan khi biết rằng, từng giọt nước đều có tác dụng với cuộc sống con người. Bốn người bạn cùng nhau thực hiện chuyến phiêu lưu qua nhiều môi trường, không gian khác nhau.

Qua từng tình huống trên hành trình, hai tác giả để nhóm nhân vật tự tranh luận về vòng tuần hoàn của nước, giải thích về hiện tượng bốc hơi, mưa, mưa đá, tuyết rơi… Ở chương cuối, bốn giọt nước rơi vào tình trạng nguy hiểm, cơ thể "sáng trong, tinh khiết" bị vấy bẩn bởi dòng nước thải đen kịt, sặc mùi hóa chất thải ra từ nhà máy công nghiệp. May thay, nhóm học sinh đi lấy mẫu thí nghiệm tình cờ "múc" phải họ mang về nghiên cứu xử lý, trả lại sự tinh khiết, sạch sẽ vốn có. Tương lai tươi sáng mở ra cho cuộc đời các giọt nước, họ vẫn tiếp tục hành trình.

Tác phẩm chia làm ba chương theo từng, chủ đề khác nhau: Vai trò,  tầm quan trọng của nước; vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên và cuộc sống của các giọt nước đang bị đe dọa. Cốt truyện nhẹ nhàng chuyển tải kiến thức đơn giản dễ hiểu và thể hiện qua nhiều thể loại, truyện ngắn, truyện tranh, vẽ trên máy tính phục vụ trình diễn trên máy chiếu. Sản phẩm của Linh và Trà thuyết phục tất cả thành viên ban giám khảo khi quyết định chọn trao giải Nhất, trong số 19 ý tưởng xuất sắc vòng chung khảo cuộc thi ý tưởng "Cải thiện sử dụng và bảo vệ nguồn nước" năm 2009.

Hành trình ra đời tác phẩm

Chia sẻ về ý tưởng, Đỗ Ngọc Linh cho biết, mê đọc truyện tranh từ nhỏ và thấy rằng, nội dung các bộ truyện mang tính chất giải trí. "Tại sao không lồng ghép kiến thức khoa học đơn giản, giải thích hiện tượng tự nhiên mà vẫn có thể phục vụ sở thích đọc truyện", Linh nghĩ vậy và bàn với bạn thân Ma Thị Thúy Trà phác thảo "ba-rem" cho tác phẩm đầu tay. Ngay lập tức, Linh là người chắp bút viết kịch bản. Còn Trà, với năng khiếu hội họa, tìm cách chia nhỏ từng tình huống, nắm bắt tâm trạng nhân vật để vẽ truyện tranh. Vẽ ra giấy thôi chưa đủ, Trà tiếp tục hì hụi làm thêm phiên bản điện tử dưới dạng "slide" trình diễn qua máy chiếu. Qua mỗi chương truyện, cả hai cùng "bắt lỗi" nhau rồi góp ý để tình huống, nội dung diễn biễn tự nhiên và gần gũi với trẻ em.

Thời gian làm sản phẩm trùng với lịch ôn thi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, cả Linh và Trà đành chấp nhận bớt xén thời gian học thi, ngày nghỉ cuối tuần, dồn tâm sức cho đứa con tinh thần này. Ngoài ra, tiền học bổng hàng tháng, tiền thưởng từ các kỳ thi học sinh giỏi của cả hai bạn đều bỏ vào quỹ chung làm kinh phí thực hiện đề tài. Gần nửa năm trời, sản phẩm cũng hoàn thành. Để thăm dò phản ứng từ độc giả, đôi bạn tiếp tục mang đi tiếp thị, xin phát miễn phí các bản photo truyện tranh, trình chiếu phiên bản điện tử tại các trường tiểu học, mầm non trong huyện. Giáo viên các lớp bất ngờ về sản phẩm này, theo họ, tác phẩm sẽ giúp trẻ em có nhận thức khởi đầu về tầm quan trọng của nguồn nước".

Với giải thưởng cao nhất của cuộc thi trong nước, tháng 9 này, Linh và Trà sẽ tham gia "Giải thưởng Stockholm về nguồn nước thế giới" dành cho học sinh tổ chức thường niên tại Thụy Điển.   

Cuộc thi ý tưởng "Cải thiện sử dụng và bảo vệ nguồn nước" do Quỹ bảo vệ nguồn nước Thụy Điển (SWF), Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp với Công ty Canon Singapore tổ chức. Cuộc thi dành cho đối tượng là học sinh THPT trên toàn quốc nhằm đưa ra sáng kiến cải thiện chất lượng, bảo vệ và sản xuất nước sạch. Năm 2009, cuộc thi thu hút 752 ý tưởng tham dự.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.