Câu chuyện nhân văn của những người chơi ‘Mái ấm gia đình Việt’

05/10/2022 08:00 GMT+7

Là những nhân vật chính trong gameshow Mái ấm gia đình Việt, các gia đình người chơi mang đến nhiều câu chuyện đặc biệt về nghị lực sống, sự lạc quan bất chấp nghịch cảnh.

Hoạt động trong gameshow Mái ấm gia đình Việt

Với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh cùng sự trợ giúp từ các khách mời nổi tiếng, ba gia đình người chơi sẽ so tài để giành được phần thưởng cao nhất, từ đó giúp cuộc sống vơi bớt khó khăn.

Mẹ qua đời, ba mất sức lao động, 4 anh em bươn chải giữa đời

Sống cùng với ba đang bị tai biến trong căn nhà thuê tại TP.Thủ Đức, bốn anh em Võ Nguyên Định (2004), Võ Tuyền Định (2006), Võ Nguyên Như Đinh (2007) và Võ Tấn Đinh (2010) đang phải vừa học, vừa kiếm sống sau khi mẹ không may qua đời vì Covid-19.

Gia đình em Tuyền Định

Sức khỏe yếu khiến ba các em không thể lao động, kế sinh nhai của cả nhà chỉ trông vào bằng quán bán bánh mì và nước giải khát của 4 em. Ngày mẹ còn sống, đều đặn 4 giờ sáng, mẹ ra chợ cá làm việc, Tuyền Định cũng đi theo mẹ phụ việc. Ngoài ra các em cũng kiếm thêm tiền bằng việc giữ chỗ cho người ta ở chợ, mỗi giờ các em được trả 30 nghìn.

Sau biến cố mất mẹ, các em phải cố gắng kiếm tiền để nuôi chính mình, trả tiền nhà, tiền thuốc cho ba. Dù không có điều kiện bằng bạn bè, nhưng cả bốn anh em đều học rất giỏi. Hai em Nguyên Định và Như Định được nhận học bổng tiếng Anh toàn phần. Các em cũng biết chia việc để đỡ đần nhau, buổi sáng em nào đi học thì các bạn còn lại chia nhau bán hàng, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa…

Nguyên Định mang trong người căn bệnh hen suyễn từ nhỏ. Căn nhà 5 người sinh sống và buôn bán được thuê với giá hơn 5 triệu, chi phí sinh hoạt điện nước cả nhà phải chi hơn 6 triệu đồng, chưa tính tiền thuốc cho ba và Nguyên Định. Các em giờ đây chỉ mong muốn mình có thể đến trường, được tiếp tục đi học, có tiền mua thuốc cho ba.

Cậu học sinh cùng lúc mất hai người thân giữa dịch Covid

Gia đình em Nguyễn Minh Toàn (16 tuổi) là những nhân vật tiếp theo xuất hiện trong Mái ấm gia đình Việt tập đầu tiên. Sống trong một căn nhà xuống cấp tại ấp An Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi, gia đình Toàn thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, sống bằng nghề nuôi bò lấy sữa. Giữa tháng 8.2021, anh trai phát bệnh tim nên mẹ Toàn phải vào viện chăm sóc. Cô không may nhiễm Covid-19 và qua đời ngày 19.08.2021. Anh trai của Toàn cũng mất do bệnh quá nặng. Gia đình chẳng mấy khá giả, nay lại vắng bóng thêm 2 lao động chính

Gia đình em Minh Toàn

Ngôi nhà nhỏ giờ đây chỉ còn lại 3 người sinh sống là ba Toàn, Toàn và con của anh trai Toàn (mẹ cháu đã bỏ cháu đi lúc cháu còn nhỏ, ba cháu cũng đã mất). Ba Toàn, chú Nguyễn Minh lúc trước đi làm phụ hồ nhưng bị bệnh đau cột sống, tiểu đường nên chú nghỉ và chăn nuôi bò để lấy sữa bán. Gia đình có vay ngân hàng 100 triệu để chăn nuôi, đến nay vẫn chưa trả được. Mỗi ngày chú Minh kiếm được dưới 100 nghìn từ việc bán sữa bò. Số tiền này chỉ đủ mua thức ăn cho bò và duy trì cuộc sống hàng ngày của 3 người.

Toàn học lớp 11, Trường THPT An Nhơn Tây (Củ Chi), học lực khá, hạnh kiểm tốt. Tối đi học, ban ngày Toàn và cháu trai phụ ba chăn nuôi bò. Em phải dậy từ 4 - 5 giờ sáng để tắm cho bò, sau đó vắt sữa bò và mang sữa bò đi bán. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Toàn luôn ý thức được rằng, bản thân phải cố gắng vừa học, vừa làm để san sẻ vất vả cùng ba. Em ước mơ có được một số tiền nhỏ để học nghề đầu bếp sau khi tốt nghiệp lớp 12 và có thể kiếm được tiền để gia đình không còn khó khăn, chăm lo cho cháu và có tiền để chữa bệnh cho ba.

Gánh nặng tài chính của hai cha con nghèo

Có hoàn cảnh éo le không kém là cha con em Nguyễn Xuân Nam (16 tuổi) ở quận 8. Hiểu được hoàn cảnh gia đình khó khăn và học lực của bản thân ở mức trung bình nên Nam xin ba đi học nghề cắt tóc tại trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (hệ Trung cấp).

Gia đình em Xuân Nam

Nam và ba sống trong một căn nhà nhỏ khoảng 16 m2, ngôi nhà được mua từ tiền ba mẹ Nam vất vả tích góp được. Ba của Nam 50 tuổi, làm nghề thợ hồ lương tính theo ngày, 1 ngày khoảng 400.000 đồng nhưng không ổn định. Trước dịch, ba mẹ Nam cùng làm nghề này nên nguồn thu nhập tương đối ổn định, đủ để chi tiêu trong gia đình. Khi mẹ không may qua đời vì dịch Covid-19 và ba Nam không may gặp tai nạn trong lúc đi làm tại tỉnh Đắk Lắk, khiến chân phải bị gãy và nứt xương, cuộc sống gia đình em trở nên vô cùng khó khăn.

Hiện hai cha con sống dựa vào số tiền của các nhà hảo tâm trao tặng, nếu tháng nào hết tiền thì ba Nam nhờ sự giúp đỡ của em gái với vài trăm nghìn. Hai cha con chi tiêu tiết kiệm, nhu yếu phẩm cần thiết có được nhờ tấm lòng của nhà hảo tâm và bà con hàng xóm. Mỗi tháng Nam được nhận được khoảng 2 triệu đồng từ các quỹ học bổng và nhà hảo tâm. Số tiền này ba dành dụm chi tiền học và tiền sinh hoạt chung cho Nam. Tham gia Mái ấm gia đình Việt, cha con Nam hy vọng sẽ có thêm được một khoản tiền để trang trải học phí và cuộc sống của hai cha con.

Đón xem tập đầu tiên chương trình Mái ấm gia đình Việt vào lúc 20g30 thứ 4 ngày 05.10 trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Golden Moon phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.