Lan tỏa trên mạng xã hội:

Câu chuyện 'triệu view' của 2 em bé tóc trắng

03/07/2024 08:28 GMT+7

Chia sẻ những khoảnh khắc thường nhật cùng 2 cậu con trai nhỏ, vợ chồng anh Nguyễn Văn Sinh (32 tuổi, ngụ Hà Nội) bất ngờ khi nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Các video clip vợ chồng anh Sinh chia sẻ lên mạng xã hội chủ yếu ghi lại cuộc sống thường ngày của 2 con trai là Nguyễn Đức Anh (7 tuổi) chuẩn bị lên lớp 3 và Nguyễn Đức Trí (7 tháng tuổi), cả hai có ngoại hình đặc biệt bởi bệnh bạch tạng.

Album kỷ niệm tuổi thơ của con

Anh Sinh cho biết vợ chồng anh xem đây là cách lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ của các con qua sinh hoạt hằng ngày, ăn uống, vui chơi cùng gia đình và qua tình cảm anh em… Với anh, đó là những khoảnh khắc quý giá để sau này các con có thể nhìn lại.

Anh Sinh và vợ là chị Nguyễn Thu Phương bất ngờ khi những clip kỷ niệm của các con lại nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng, có những clip đạt hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự yêu mến trước ngoại hình đặc biệt, biểu cảm dễ thương của 2 anh em và ví von các con như những thiên thần. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng còn rất xúc động trước tình yêu thương mà cha mẹ dành cho các con.

Câu chuyện 'triệu view' của 2 em bé tóc trắng- Ảnh 1.

Đức Anh và Đức Trí có làn da trắng muốt, tóc, lông mi, lông mày đều trắng… do bệnh bạch tạng

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Lúc đón con trai đầu lòng, cả hai vừa hạnh phúc vừa lo lắng khi biết bé mắc bệnh bạch tạng, vẻ ngoài khác biệt so với những đứa trẻ khác. "Sau khi các bác sĩ kiểm tra, sức khỏe của con bình thường. Mình cũng có tìm hiểu thêm về bệnh. May mắn thấy con vẫn khỏe mạnh, lớn lên như những đứa trẻ khác nên mình thở phào. 7 năm sau, vợ chồng mình tiếp tục đón thêm bé thứ 2, cũng giống anh của bé. Mình không ngạc nhiên. Với mình, con nào sinh ra cũng là con mình và vợ chồng mình luôn dành tình yêu lớn nhất, tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc, nuôi nấng các con", anh Sinh bày tỏ.

Theo anh Sinh, việc chăm sóc, nuôi dạy con của vợ chồng anh cũng bình thường như các bậc phụ huynh khác. Ngoài sự khác biệt về ngoại hình, bệnh bạch tạng không ảnh hưởng tới sức khỏe, sự phát triển của các bé. Tuy nhiên, các con dễ bị ảnh hưởng bởi ánh nắng gây ra tình trạng bỏng rát da nên anh chị luôn cẩn trọng che chắn, hạn chế để con tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng khi ra ngoài.

"Các con là tài sản lớn nhất"

Với chị Phương và anh Sinh, điều họ lo lắng nhất là ngoại hình khác biệt có thể khiến con trai đầu bị kỳ thị khi đến trường. Tuy nhiên, Đức Anh là một cậu bé thông minh, năng động, hòa đồng và dễ hòa nhập nên họ yên tâm phần nào.

"Ngược lại, khi ra ngoài, nhiều khi con còn được các cô chú, mọi người chú ý, hỏi han, dành nhiều lời khen. Có nhiều cô chú cũng khen bé xinh trai hay người thân trong gia đình gọi bé với biệt danh bé Tây. Bây giờ xã hội cũng đã phát triển hơn nhiều, mọi người đều tôn trọng sự khác biệt", người cha bày tỏ.

Câu chuyện 'triệu view' của 2 em bé tóc trắng- Ảnh 2.

Vợ chồng anh Sinh luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các con phát triển

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Anh Sinh cho biết hầu như ngày nào trong tuần vợ chồng anh đều dẫn các con ra ngoài đi chơi, ăn uống, thường vào buổi tối khi cả nhà thong thả thời gian. Đó cũng là cách anh chị tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, rèn cho các con có sự tự tin khi giao tiếp với mọi người xung quanh.

Đức Anh nay đã lớn, dù nhận thức được sự khác biệt về ngoại hình của bản thân với các bạn cùng trang lứa, tuy nhiên anh Sinh nói rằng con chưa bao giờ thắc mắc với cha mẹ. Họ luôn tạo cho các con môi trường tốt nhất để phát triển, để dễ dàng hòa nhập và để hiểu rằng mình cũng bình thường như bao người khác.

Với vợ chồng anh Sinh, "các con là tài sản lớn nhất, là lộc trời cho". Hiện anh làm nhân viên văn phòng, chị Phương ở nhà chăm lo quán xuyến việc gia đình. Họ không ngừng cố gắng mỗi ngày để vun đắp hạnh phúc gia đình và tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các con.

Câu chuyện 'triệu view' của 2 em bé tóc trắng- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.