Câu chuyện về Michael Jackson - Kỳ 8: Thế giới tiếc thương

04/07/2009 02:55 GMT+7

Sự ra đi đột ngột của Michael Jackson để lại niềm tiếc thương lớn lao trong lòng công chúng yêu nhạc pop trên khắp hành tinh. Anh đã trở thành một tượng đài và nhiều người còn tin rằng Michael chắc chắn sẽ được chôn đứng, trong tư thế như đang nhảy điệu moonwalk nổi tiếng.

Những người nổi tiếng nói

Hãng tin Reuters và tờ People vừa đưa tin gia đình Jackson có thể tổ chức tang lễ cho Michael tại sân khấu Staples Center ở Los Angeles, sau đó an táng tại công viên Forest Lawn Memorial. Lễ truy điệu dự tính diễn ra vào 11 giờ ngày 7.7. Có khoảng hơn 10.000 vé mời được gửi đến công chúng để tham dự lễ tang. Sân khấu Staples Center với sức chứa 20.000 chỗ ngồi, là nơi Michael tập luyện cho show diễn This is it show trước khi qua đời. Một nguồn tin chưa kiểm chứng cho hay, thi thể của vua nhạc pop được đặt trong quan tài dát vàng có giá trị đến 25.000 USD.

Tờ People đưa thêm chi tiết: cuộc chiến giữa người vợ thứ hai của vua nhạc pop là Debbie Rowe và gia đình Jackson đang đến hồi căng thẳng khi bà này cương quyết giành quyền giám hộ đối với 2 con ruột là Prince và Paris. Debbie đang lên kế hoạch kiện tụng tại tòa án Los Angeles.

Quá nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ dành những lời tốt đẹp để tưởng nhớ về danh ca nhạc pop của cả thế giới. Ca sĩ, diễn viên Beyoncé, thành viên nhóm Destiny’s Child thổ lộ: “Khi đối diện Michael, tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên ôm chầm anh ấy, vì đó chính là người đàn ông trong mơ của tôi. Từ bé, tôi đã mê mẩn Michael và khi lớn lên lại có dịp được làm việc chung. Tôi chỉ biết ngắm nhìn thần tượng, chực hét to lên vì ngưỡng mộ!”. Giám khảo cuộc thi Britain’s Good Talent, American Idol Simon Cowell khẳng định: “Michael Jackson là người giàu có số 1 trong ngành công nghiệp giải trí. Rất nhiều thí sinh dự thi American Idol chỉ với ước mong trở thành một Michael thứ 2”.

Ngôi sao điện ảnh Hollywood Elizabeth Taylor, bạn thân của Michael phát biểu: “Michael Jackson là thiên tài, huyền thoại sống, siêu sao, một người tuyệt vời nhất trên hành tinh này. Anh ấy xứng danh là vua nhạc pop”. Đạo diễn lừng danh Steven Spielberg nói ngắn gọn: “Tôi chưa từng thấy ai như Michael. Anh là một ngôi sao tràn đầy xúc cảm, một thiên tài quá thông minh, quá giỏi nhạc”.

Ngôi sao được mệnh danh là công chúa nhạc pop, hậu duệ xuất sắc của Michael - Britney Spears kể: “Tôi và em gái mãi yêu ca khúc The way you make me feel. Thời bé, hai chị em bắt chước nhảy như Michael trong garage và phòng tắm mỗi tối. Anh ấy là một phần cuộc đời tôi... Michael thật đúng là nghệ sĩ của mọi thời đại. Thế hệ ca sĩ chúng tôi kế thừa di sản âm nhạc đồ sộ của anh để phát triển hơn nữa”. Còn danh ca Mariah Carey nhận xét: “Michael là một tài năng tuyệt vời nhất trong số những tài năng. Tôi luôn tôn thờ anh ấy”. Siêu mẫu Naomi Campbell nhìn nhận: “Michael rất phức tạp và luôn trên đỉnh của mọi thứ. Anh ấy thường hay ngượng ngùng nhưng lại ngọt ngào, vô cùng quyến rũ và nguy hiểm nữa. Tôi thường xem lại những gì mà anh ấy vừa thực hiện. Michael còn là người rất tinh nghịch. Khi tôi quay video clip với anh, chúng tôi đã có những trận bắn súng nước như trẻ con. Anh là người cầu toàn trong công việc”.

“Xin Chúa hãy giúp Michael sống lại”

Tượng cát Michael ở Puri (Ấn Độ) - ảnh: AP

Tin Michael Jackson qua đời làm các fan trên khắp thế giới bị sốc nặng. Tờ Entertainment Daily (Úc) trích đăng blog của độc giả Thomson Kottarathar: “Một ngày buồn cho âm nhạc. Michael Jackson là một huyền thoại. Tình yêu bất tử của anh dành cho âm nhạc in đậm mãi trong tim chúng tôi”. Một khán giả tên Yann viết: “Ông vua nhạc pop qua đời, tôi dám chắc nhiều người thuộc nhiều thế hệ sẽ khóc thương anh. Trong thập niên 1980, không ca sĩ nào có những live show lớn và tạo tiếng vang như Michael”.

Báo The Age của Úc đăng tải cảm xúc của khán giả Crazy Joe: “Tôi vẫn còn nhớ đêm John Lennon qua đời. Radio, truyền hình đều phát sóng những bài hát lừng danh của The Beatles. Bây giờ đến lượt Michael”. Trong một diễn đàn mang tên Let’s pray for Michael everybody (Mọi người hãy cầu nguyện cho Michael), các fan viết: “Lạy Chúa, con chỉ xin một lần này thôi. Chúa đừng để cho điều tồi tệ đó xảy ra với một người tốt như Michael. Xin Chúa hãy giúp Michael sống lại”. Nick name KathyK bày tỏ cảm xúc: “Tôi không tin đó là sự thật. Tôi quá sốc. Khi mà thông tin được kiểm chứng, tôi bật khóc...”.

Khắp nơi trên thế giới, các fan bày tỏ niềm tiếc thương theo cách khác nhau. Tại bãi biển Puri (Ấn Độ), chân dung Michael Jackson được đắp bằng cát, kế bên là cây đàn guitar và chiếc nón cowboy cùng dòng chữ: Tưởng nhớ Michael Jackson. Tận Bắc Kinh, các fan đã tập hợp nhau lại, cùng thắp lên ngọn nến tưởng nhớ ông vua nhạc pop, sau đó dành 3 phút mặc niệm. Hàng ngàn fan đổ về Bảo tàng Madame Tussaud (London), nơi trưng bày bức tượng sáp Michael Jackson để chụp ảnh. Người dân tại Des Moines bang Iowa (Mỹ) sẽ tạc bức tượng Michael bằng bơ để trưng bày trong suốt mùa lễ hội diễn ra tại đây từ 13 đến 23.8. Ở Paris, hàng ngàn fan đổ về khu vực Nhà thờ Đức Bà xướng tên Michael nhiều giờ liền. Trong khi đó tận thủ đô Moscow (Nga), rất nhiều hoa và ảnh của Michael Jackson được khán giả mang đến đặt trước cổng Đại sứ quán Mỹ. Còn tại thủ đô Mexico, fan đổ ra đường nhảy múa theo các điệu quen thuộc của Michael. Rất nhiều fan nữ ở Santiago (Chile) đã khóc nức nở khi nghe tin ông vua nhạc pop qua đời. Đặc biệt 1.500 tù nhân ở Philippines đã nhảy theo nhạc các ca khúc trong album Thriller để tưởng nhớ Michael...

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.