Câu chuyện xúc động của người mẹ bán vé số nuôi con thi tốt nghiệp THPT

29/06/2023 16:57 GMT+7

Ba mất sớm, một mình mẹ tần tảo bán vé số nuôi hai chị em ăn học trong căn trọ nhỏ. Dù có tháng túng thiếu, vay mượn khắp nơi nhưng người mẹ này vẫn gắng gượng mỗi ngày để con được ăn học.

Không như bao phụ huynh khác chờ con trước cổng trường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, chị Trần Ngọc Thúy (41 tuổi, ngụ tại tổ 14, P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát, Bình Dương) rong ruổi trên đường bán vé số cùng với nỗi lo lắng vào giấc mơ học đại học của con.

Tháng dành dụm nhiều nhất là hơn 1 triệu đồng

Chị Thúy có hai người con, trong đó nữ sinh Huỳnh Tài Nhân, học sinh Trường THPT Bình Phú (tỉnh Bình Dương) năm nay đang dự thi tốt nghiệp THPT, còn lại là người con trai tên Huỳnh Công Hậu vừa mới thi tuyển vào lớp 10.

Câu chuyện xúc động của người mẹ bán vé số nuôi con thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Trong lúc con đi thi, chị Thúy đi bán vé số để kiếm tiền lo cho các con sinh sống qua ngày

THƯỢNG HẢI

"Chuyển lên đây ở 7 năm, tiền trọ mỗi tháng tầm 1,5 triệu đồng. Sáng đi bán từ 5 giờ đến 10 giờ là về lo cơm nước cho hai con rồi 13 giờ đi bán tiếp đến 22 giờ, do đợt này con thi nên tranh thủ đi bán về sớm để hỏi han với mua đồ bồi dưỡng thêm cho con", chị Thúy chia sẻ.

Chị kể trước đây gia đình sống ở Hóc Môn (TP.HCM), năm Tài Nhân học lớp 6 thì ba không may qua đời. 3 mẹ con vì thế mà rời quê tìm đến Bình Dương để sinh sống bằng nghề bán vé số, nhiều hôm bán ế phải đi vay mượn để trả tiền học cho con và tiền thuê trọ.

Câu chuyện xúc động của người mẹ bán vé số nuôi con thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Căn trọ nhỏ nơi ba mẹ con ở

THƯỢNG HẢI

"Có khi bán ít hay bị người ta giật vé số phải đi mượn trả góp, tiền trọ đến ngày không có tiền để trả thì xin khất trả dần, tháng nào dành dụm nhiều cũng chỉ hơn 1 triệu đồng. 3 tháng trước vì kẹt tiền nên đành bấm bụng cầm chiếc xe máy được mạnh thường quân cho được 2 triệu đồng để lo chi tiêu", người mẹ này cho hay.

Trong căn trọ nhỏ, đồ đạc, vật dụng trong nhà chủ yếu là đồ cũ và được mạnh thường quân cho, chiếc bàn kê giữa phòng trọ vừa là bàn ăn, vừa là chỗ mà Nhân và em trai học. Trên gác là nơi ba mẹ con nằm ngủ với chiếc giường cũ và chiếc tủ sách tự chế.

Năm học lớp 10, 11 Nhân chỉ có một bộ áo dài để đi học về sau được người ta thương cho 2 bộ nữa. Bữa ăn của 3 mẹ con nhiều lúc chỉ có mắm cà.

"Không đủ tiền, mẹ mượn nợ cho học"

"Gần đây thi cử con cứ sợ không có tiền để học tiếp, nên tôi nói: "Không đủ tiền, mẹ mượn nợ cho học". Tôi dạy con dù khó khăn, vất vả cỡ nào cũng phải học, nếu túng quá thì xin người ta không có gì sai cả, sau này vượt cái khó rồi trả ơn. Miễn là không trộm cắp hay làm gì phi pháp là được", chị tâm sự.

Khi hỏi: "Điều chị lo nhất là gì?", người mẹ này rưng rưng: "Nhiều khi muốn bỏ nghề bán vé số làm chuyện khác nhưng nghĩ cảnh đi làm bỏ hai con ở nhà lại không yên tâm".

Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng hai chị em Nhân lại là học sinh giỏi nhiều năm liền, đặc biệt là kết quả năm học 12 vừa rồi Nhân đứng nhì lớp và cả hai đều là học sinh lớp chuyên. Mỗi năm, hai chị em đều nhận được học bổng, hỗ trợ học phí từ nhà trường, từ các nhà hảo tâm và được các thầy cô, bạn bè yêu quý.

Câu chuyện xúc động của người mẹ bán vé số nuôi con thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

Tài Nhân quyết tâm thi đậu để đỡ đần cho mẹ

THƯỢNG HẢI

Nhìn vào vóc dáng của Nhân, không ai nghĩ đây là nữ sinh THPT vì dáng người gầy, nhỏ con. Nhân nói thời gian này dành khoảng 6 tiếng đồng hồ để ôn thi, còn lại thì làm việc nhà mỗi lúc mẹ đi bán vé số.

Câu chuyện xúc động của người mẹ bán vé số nuôi con thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.

Chị Thúy tần tảo sớm hôm đi bán vé số để lo cho con ăn học

THƯỢNG HẢI

"Mẹ không bao giờ cho em nghỉ học, vì đó là con đường tương lai tươi sáng nhất để em có thể tự lo cho bản thân sau này. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng mẹ vẫn lo được cho hai chị em học đến bây giờ nên em sẽ cố gắng đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi này", Nhân bày tỏ.

Xem nhanh 20h: Vượt biển đi tìm giấc mơ đại học | Chuyện thí sinh U.70 thi tốt nghiệp THPT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.