Cầu thủ 18 tuổi của Brighton rực sáng, Ngoại hạng Anh có 3 hat-trick trong một ngày

Văn Trình
Văn Trình
03/09/2023 04:02 GMT+7

Trận đấu muộn nhất của Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối 2.9 giữa Brighton và Newcastle đã chứng kiến sự tỏa sáng của tiền đạo 18 tuổi, Evan Ferguson. Anh tạo cú hat-trick để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Đây là cú hat-trick thứ 3 xuất hiện tại Ngoại hạng Anh chỉ trong một ngày. Trước đó, Son Heung-min, Erling Haaland cũng có thành tích tương tự với Evan Ferguson ở những trận đấu với Burnley và Fulham. Đáng chú ý, kể từ ngày 23.9.1995, tức gần 28 năm, Ngoại hạng Anh mới chứng kiến 3 hat-trick được ghi trong cùng một ngày. Vào thời điểm ấy, Robbie Fowler, Alan Shearer và Tony Yeboah lần lượt lập hat-trick cho Liverpool, Blackburn Rovers và Leeds United.

Trong màn so tài với Newcastle, Evan Ferguson đã thể hiện tài săn bàn đáng kinh ngạc. Bàn thắng đầu tiên đến ở phút 27, cầu thủ người Ireland có mặt đúng lúc và đá bồi chính xác sau pha đẩy bóng của thủ thành Nick Pope. Đến phút 65, Evan Ferguson có pha cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, không cho người gác đền phía Newcastle bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Ngày thi đấu hoàn hảo của Evan Ferguson khép lại bằng cú sút đập người trung vệ Fabian Schar đi vào lưới ở phút 68, đưa Brighton dẫn trước 3-0.

Cầu thủ 18 tuổi của Brighton rực sáng, Ngoại hạng Anh có 3 hat-trick trong một ngày - Ảnh 1.

Evan Ferguson ăn mừng cảm xúc sau cú hat-trick đẳng cấp tại Ngoại hạng Anh

REUTERS

Ở tuổi 18 và 318 ngày, Evan Ferguson là cầu thủ thứ tư ghi 3 bàn trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ năm 1992, sau Michael Owen, Robbie Fowler và Chris Bart-Williams. Evan Ferguson liên tục nhận được những tràng pháo tay từ CĐV có mặt trên sân Falmer ở mỗi lần chạm bóng. Phút 81, HLV Roberto De Zerbi quyết định thay anh bằng James Milner. Ngồi trên băng ghế dự bị, cầu thủ sinh năm 2004 cũng không giấu nổi sự xúc động.

Màn trình diễn ấn tượng của anh cũng nhận được nhiều lời khen các nhà báo và chuyên gia. Chia sẻ với kênh Sky Sports, tiền đạo của Brighton tự hào: “Kết quả tồi tệ vào tuần trước khi gặp West Ham (trận Brighton thua 1-3), chúng tôi biết mình cần phải khắc phục và cải thiện rất nhiều điều.

Ở bàn thắng đầu tiên, tôi nghĩ mình có thể việt vị vì hậu vệ ở phía sau tôi, nhưng bạn chỉ cần cố gắng dứt điểm. Tôi đã làm điều đó và may mắn là tôi không việt vị. Bàn thắng thứ hai, tôi có thể xoay người và tấn công họ nhiều hơn một chút, tôi quyết định sút ngay khi có cơ hội. Việc lập hat-trick ở Ngoại hạng Anh ở tuổi 18, tôi không biết diễn tả ra sao! Nó thực sự rất mới mẻ. Đó là một cảm giác khó tin. Khi còn là một đứa trẻ, là một tiền đạo, bạn muốn lớn lên và ghi bàn ở một giải đấu đẳng cấp như thế này”.

Cầu thủ 18 tuổi của Brighton rực sáng, Ngoại hạng Anh có 3 hat-trick trong một ngày - Ảnh 2.

HLV Roberto De Zerbi động viên Evan Ferguson sau trận

REUTERS

Sự tỏa sáng của Evan Ferguson cũng khiến bàn thắng ở phút 90+2 của Callum Wilson cho Newcastle chỉ mang tính chất danh dự. Brighton có 9 điểm và tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trong khi “Chích chòe” đã rơi xuống vị trí thứ 14. Newcastle hiện chỉ có 3 điểm sau 4 trận, một kết quả đáng báo động cho HLV Eddie Howe và các học trò nếu so với mục tiêu tốp 4 mà họ đã đặt ra khi mùa giải 2023 - 2024 bắt đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.