Cầu thủ 18 tuổi làm lu mờ Bích Thùy, 2 đại diện TP.HCM 'ca khúc khải hoàn'

Văn Trình
Văn Trình
11/05/2024 20:15 GMT+7

Tại vòng 3 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG) Cúp Thái Sơn Bắc 2024 diễn ra chiều 11.5, hai đại diện của TP.HCM là CLB TP.HCM I và TP.HCM II đều có những chiến thắng trước những đối thủ khó chịu.

Bích Thùy bị lu mờ, tham vọng của CLB Thái Nguyên T&T bị dội gáo nước lạnh

Trận đấu tâm điểm vòng 3 chắc chắn thuộc về cặp đấu giữa nhà vô địch TP.HCM I và “đại gia” CLB Thái Nguyên T&T. Sức hút của màn chạm trán này được thể hiện khi HLV đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung và HLV U.19 nữ Việt Nam Akira Ijiri đã có mặt trên khán đài dự khán, đánh giá và tuyển chọn nhân sự cho các đợt tập trung sắp tới.

Tại kỳ chuyển nhượng trước giải, CLB Thái Nguyên T&T đã thể hiện ý đồ “lật đổ” đội TP.HCM I bằng việc bổ sung nhiều gương mặt chất lượng. HLV Đoàn Việt Triều cho thấy quyết tâm đánh bại nhà vô địch của giải nữ VĐQG bằng việc tung đến 5 cầu thủ từng khoác áo CLB TP.HCM I là Kim Thanh, Trần Thị Thu, Kim Anh, Mỹ Anh và Bích Thùy vào sân.

Đội hình nhỉnh hơn nên không khó hiểu khi Thái Nguyên T&T chơi lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của HLV Đoàn Việt Triều có nhiều miếng đánh đa dạng như tạt cánh, tấn công trung lộ và cả sút xa. 

Lợi thế cũng sớm đến với Thái Nguyên T&T khi Bích Thùy chọc thủng lưới đội bóng cũ ở phút 17. Xuất phát từ đường treo bóng của Nguyễn Thị Nga, bóng bất ngờ đến vị trí của Bích Thùy và dĩ nhiên cầu thủ này không thể bỏ qua thời cơ ngon ăn. Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp của Bích Thùy trong màu áo đội bóng mới. Sau pha làm bàn này, Thái Nguyên T&T tiếp tục có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng đáng tiếc lại không thể tận dụng được.

Cầu thủ 18 tuổi làm lu mờ Bích Thùy, 2 đại diện TP.HCM 'ca khúc khải hoàn'- Ảnh 1.

Bích Thùy (thứ 2 từ phải sang) có bàn thắng vào lưới đội bóng cũ

VFF

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng khiến CLB Thái Nguyên T&T phải trả giá. CLB TP.HCM I chứng tỏ bản lĩnh với 2 bàn thắng liên tiếp trong hiệp 1. Phút 33, sau một loạt những tình huống đập nhả đẹp mắt, Tuyết Ngân chuyền như đặt vào Thuỳ Linh đánh đầu tung lưới Thái Nguyên T&T. Chỉ 6 phút sau, cầu thủ 18 tuổi thực hiện quả phạt góc vào trong để một đồng đội đánh đầu, bật chân Hồng Nhung đổi hướng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho TP.HCM I.

Tuy nhiên, màn trình diễn đẳng cấp của cầu thủ sinh năm 2006 vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 56, Thùy Linh tiếp tục thực hiện đường tạt bóng chính xác để “lão tướng” Thùy Trang băng vào dứt điểm tung lưới Kim Thanh.

Hơn 30 phút còn lại chứng kiến những nỗ lực không biết mệt mỏi của CLB Thái Nguyên T&T. Tuy nhiên, Bích Thùy rồi Lê Hoài Lương đều bất lực trước sự xuất sắc của hàng thủ CLB TP.HCM I. Tỷ số 3-1 cũng vì thế được giữ cho đến cuối trận.

Thắng trận 3-1 trước CLB Thái Nguyên T&T, TP.HCM I chứng tỏ vị thế nhà vô địch với 3 trận toàn thắng, tiếp tục đứng đầu. Trong khi đó, tham vọng vô địch của Thái Nguyên T&T chắc chắn bị dội gáo nước lạnh sau trận thua này. Đội bóng đến từ “vùng chè” xếp thứ 2 với 6 điểm sau 3 trận.

CLB TP.HCM II thắng vất vả CLB Sơn La

Cùng ca khúc khải hoàn với CLB TP.HCM I là CLB TP.HCM II. Dù vậy, ở trận đấu quan trọng với CLB Sơn La, các cầu thủ trẻ của TP.HCM II đã trải qua trận đấu khá vất vả. Ngay ở phút thứ 7, Như Ý đã đưa TP.HCM II dẫn trước với cú dứt điểm quyết đoán. Sự thiếu tập trung ở hàng thủ khiến TP.HCM II nhận bàn thua 8 phút sau đó. Mãi đến phút 86, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Kim Hoa mới ghi bàn thắng cho TP.HCM II, ấn định thắng lợi 2-1.

Cầu thủ 18 tuổi làm lu mờ Bích Thùy, 2 đại diện TP.HCM 'ca khúc khải hoàn'- Ảnh 2.

CLB Sơn La (áo vàng) thua trận thứ 3 liên tiếp

VFF

Chiến thắng kịch tính 2-1 trước CLB Sơn La giúp CLB TP.HCM II có 3 điểm đầu tiên ở giải đấu năm nay, vươn lên đứng thứ 6. Về phần CLB Sơn La, họ thua cả 3 trận và sẽ phải cố gắng rất nhiều ở giai đoạn còn lại của giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.