Cầu thủ SLNA nói gì trước trận chiến với HAGL?

21/08/2015 14:46 GMT+7

(TNO) Trước chuyến làm khách trên sân Pleiku vào lúc 17 giờ ngày 22.8, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đồng loạt lên tiếng khẳng định sẽ không nương... chân với chủ nhà HAGL.

(TNO) Trước chuyến làm khách trên sân Pleiku vào lúc 17 giờ ngày 22.8, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đồng loạt lên tiếng khẳng định sẽ không nương... chân với chủ nhà HAGL.

Đội trưởng của SLNA Quang Tình (áo trắng) tranh bóng cùng một ngoại binh Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa

“Chúng tôi là Sông Lam Nghệ An, chúng tôi có những mục tiêu của riêng mình và toàn đội sẽ tập trung vào những mục tiêu đó. Bởi vậy khi được hỏi sẽ cảm thấy như thế nào trước chuyến hành quân đến Pleiku gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thì câu trả lời sẽ là chúng tôi không quá bận tâm về họ.

Mục tiêu của SLNA luôn là tính từng trận một, cố gắng thi đấu hết sức mình trước hết để phục vụ cho hàng ngàn, hàng vạn khán giả xứ Nghệ luôn dõi theo từng bước chân của chúng tôi. Đó mới là điều chúng tôi quan tâm chứ không phải HAGL hay bất kỳ đối thủ nào hết", đội trưởng Nguyễn Quang Tình chia sẻ.

Bên cạnh đó, Quang Tình cũng khẳng định: "Việc HAGL thay đổi HLV sẽ không ảnh hưởng đến cách chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu tới. Tôi nghe nói sẽ có vài ngàn CĐV SLNA đến sân Pleiku. Đó mới là điều sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi”.

Là 2 trong số những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu hiện nay ở Việt Nam, SLNA và HAGL là những đơn vị cung cấp nhiều tuyển thủ nhất cho tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam.

SLNA luôn sở hữu lượng CĐV hùng hậu - Ảnh: Khả Hòa

Thế nhưng, cả 2 đội bóng này cũng tồn tại ít nhiều duyên nợ, mà gần nhất là trận giao hữu năm 2014 tại Pleiku, với một số va chạm giữa U.19 SLNA và U.19 HAGL.

Về chuyện này, hậu vệ Quế Ngọc Hải cho biết: “Trong đội hình SLNA hiện tại có những cầu thủ đã dự trận đấu đó. Nhưng tôi cho rằng những câu chuyện trong quá khứ không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu sắp tới, bởi SLNA trận nào cũng sẽ chơi tập trung, tận sức mà máu lửa.

Cũng như trận lượt đi, chúng tôi chơi rất đàng hoàng và sòng phẳng với họ. Chẳng có gì ức chế hay thù ghét cả. Đây là V-League, nơi mỗi trận đấu là trách nhiệm với cả CLB, với các CĐV, nên tôi cho rằng vấn đề cá nhân không có cấn cá gì ở đây".

Sau 3 trận thua liên tiếp, SLNA đã trở lại với chiến thắng 3-2 trước QNK.Quảng Nam. Cầu thủ được xem là "Ronaldo Việt Nam", tiền vệ Phi Sơn cho rằng, đội bóng vẫn cần phải cải thiện: "Trận gặp QNK.Quảng Nam, cả 2 ngoại binh của chúng tôi đều ghi bàn. Nhưng thực tế, SLNA vẫn cần dứt điểm tốt hơn.

Trong 4 trận gần nhất, tính cả 3 thất bại liên tiếp trước đó thì SLNA đều chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa thành bàn thắng được. Chúng tôi sẽ phải tiến bộ hơn trong những cú ra chân. Nếu dứt điểm hiệu quả hơn, vị trí của đội bóng đã ở trong tốp đầu”.

“Một thứ áp lực dễ chịu và tôi thích thế. HAGL không còn thầy Pháp và người mới (thực ra là cũ) sẽ đem đến cho các cầu thủ trẻ một luồng gió mới, tốt hơn những gì đã qua. Tôi nghĩ rằng, HAGL sẽ ra sân với một tâm thế rất khác. Có thể lối chơi cũng sẽ rất khác. Và khi đối đầu với một đội bóng có nhiều cái rất khác như thế, thú vị xen lẫn sự căng thẳng”, HLV Ngô Quang Trường chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.