"Các cầu thủ U.17 Thái Lan rất thất vọng sau trận thua đội chủ nhà Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-3 ngày 7.4, khiến sớm bị loại ngay vòng bảng giải U.17 châu Á. Họ khóc lóc và hối tiếc, vì tập trung công sức suốt cả 2 tháng nay cho mục tiêu giành vé dự World Cup U.17 2025 tại Qatar cuối năm nay. Trong đó, Madam Pang, (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), cũng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội. Tuy nhiên, "Voi chiến" trẻ đã phải nhận 2 trận thua với tỷ số đậm trước các đối thủ quá mạnh", Thairath bày tỏ.

Madam Pang (giữa), Chủ tịch FAT, đã dồn nhiều tâm huyết xây dựng các đội U.17 Thái Lan cả nam và nữ
Ảnh: Độc Lập
Thairath cho biết thêm: "Người hâm mộ Thái Lan kịp thời an ủi các cầu thủ trẻ của mình sau khi chứng kiến họ cũng đã nỗ lực hết sức, có bàn dẫn trước (ở trận gặp Ả Rập Xê Út). Nhưng rõ ràng, đối phương quá mạnh và đã giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Đội U.17 Thái Lan giờ đây phải cố gắng vượt qua cú sốc, hướng đến trận gặp đội Trung Quốc để giành trận thắng an ủi".
Đội U.17 Thái Lan tập trung từ đầu năm nay, trong đó có bổ sung cầu thủ xuất sắc từ đội trẻ M.U là Silva Mexes, để hướng đến mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup U.17 2025 như tham vọng của Madam Pang. Thế nhưng, họ sớm chấm dứt giấc mơ sau 2 trận toàn thua. Ở trận ra quân, U.17 Thái Lan để thua đội Uzbekistan với tỷ số 1-4, và nay là đội Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-3.
Cùng bảng này, U.17 Trung Quốc để thua Uzbekistan tỷ số 1-2 ở trận đấu sớm ngày 6.4. Qua đó, cũng sớm bị loại sau 2 trận toàn thua. Trận ra quân, U.17 Trung Quốc thua U.17 Ả Rập Xê Út cũng với tỷ số 1-2. Bảng A giải U.17 châu Á, vì thế sớm ngã ngũ 2 suất đi tiếp thuộc về đội U.17 Uzbekistan và U.17 Ả Rập Xê Út, đồng nghĩa 2 đội này cũng giành vé dự World Cup U.17 2025.
2 đội U.17 Thái Lan và Trung Quốc chính thức bị loại (cùng 0 điểm, sau 2 trận thua), trận cuối họ gặp nhau ngày 10.4 (giờ Việt Nam) chỉ còn mang tính thủ tục. Trong khi U.17 Uzbekistan và U.17 Ả Rập Xê Út (cùng 6 điểm) đối đầu nhau cùng ngày để xác định đội nhất nhì bảng.
Madam Pang đã chỉ đạo những gì?
Theo HLV Jadet Meelarp của đội U.17 Thái Lan: "Chúng tôi đã làm theo tư vấn từ Madam Pang, thông qua các cố vấn chuyên môn của mình (các ông Piyapong Pue-on và Chanwit Pholchiwin), đó là tăng cường tốc độ ở 2 biên bằng các cầu thủ nhanh nhẹn và kỹ thuật hơn, nhằm hạn chế sức mạnh tấn công biên của đội Ả Rập Xê Út.
Mặc dù vậy, chúng tôi chỉ duy trì sự hiệu quả trong khoảng gần 30 phút ở đầu trận và có bàn mở tỷ số. Phần còn lại, các cầu thủ Ả Rập Xê Út có thể lực và nền tảng sức mạnh tốt hơn, đã dần chiếm lại ưu thế và kiểm soát trận đấu để ghi lại 3 bàn".

Madam Pang trong chuyến đi đến Việt Nam mới đây, bà rất coi trọng đội U.17 nam và nữ của nước này là tương lai của bóng đá Thái Lan
Ảnh: CTV
"Đây là điểm yếu của đội U.17 Thái Lan. Thông qua giải đấu, chúng tôi cũng nhận ra những nhược điểm khác của đội để khắc phục trong tương lai, một trong số đó là vấn đề thể lực. Các cầu thủ của tôi chỉ duy trì tốt nhất đến phút 60-70 của trận đấu. Đối đầu với các đội ở châu Á, điều này là không đủ. Tôi tin, đội U.17 Thái Lan sẽ cải thiện và khắc phục những điểm yếu này để hướng đến tương lai tốt hơn", HLV Jadet Meelarp nhấn mạnh thêm.
Trong khi đó, trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook ngày 7.4, Madam Pang đăng bức ảnh đang đứng dưới cơn mưa và bày tỏ bằng một dòng thông điệp đầy cảm xúc và ẩn ý: "Nhớ về những bức ảnh cũ. Nó khiến chúng tôi tin rằng, không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Nhưng mỗi vết sẹo từ việc thất bại, sẽ trở thành bài học giúp chúng ta tiến xa hơn".
Bình luận (0)