Cầu thủ Việt kiều Maxwell: Tôi được khoác áo Việt Nam là ước mơ của mẹ

25/09/2024 07:06 GMT+7

Khi HLV Roland Cristiano công bố danh sách các cầu thủ U.17 tập trung để chuẩn bị cho vòng loại U.17 châu Á 2025, có một cái tên nổi bật cả về chiều cao, ngoại hình lẫn thành tích là Maxwell James Peereboom - cầu thủ Việt kiều Úc.

Maxwell sinh năm 2008 tại TP.HCM và sau đó gia đình cậu chuyển đến Úc sinh sống cho đến nay. Anh từng chơi bóng tại các CLB ở bang Queensland (Úc) rồi gia nhập Gold Coast Knights, một trong những CLB hàng đầu tại giải National Premier Leagues Queensland. 

Mới 16 tuổi nhưng anh đã cao 1,84 m và là một trung vệ chơi rất chắc chắn. Lần này, CLB đã tạo điều kiện để anh trở về quê hương thử sức với đội tuyển U.17 quốc gia Việt Nam. Chia sẻ với VFF, Maxwell đã hé lộ nhiều kỷ niệm về tuổi thơ ở Việt Nam cũng như mối quan hệ với những người bạn mới tại đội U.17 Việt Nam.

Maxwell sở hữu chiều cao tốt 1,84 m

Maxwell sở hữu chiều cao tốt 1,84 m

ẢNH: VFF

Tuổi thơ tuyệt vời ở Việt Nam

Đã sống ở Úc khá lâu, bạn nhớ nhất điều gì về quãng thời gian sinh sống ở Việt Nam?

Tôi sinh ra ở TP.HCM. Mẹ tôi là người Việt Nam, cha tôi là người Úc và 2 người gặp nhau rồi kết hôn ở Việt Nam. Tôi sống ở Việt Nam khoảng 7 năm rồi chuyển đến Úc cùng cha mẹ đến bây giờ.

Đã khá lâu nên tôi không còn nhiều ký ức về quãng thời gian ở Việt Nam nhưng trong tâm trí tôi, tuổi thơ ở Việt Nam luôn rất tuyệt. Tôi nhớ trường mẫu giáo của mình, nhớ những người bạn tốt. Ở Việt Nam, tôi sống trong một cộng đồng sôi động với nhiều người thân thiện và tốt bụng. Ở Úc thì ít người hơn và cuộc sống rất yên bình, tĩnh lặng. Rất khác nhau nhưng nhìn chung cả 2 nơi đều tuyệt vời.

Cầu thủ Việt kiều - Maxwell lần đầu trải lòng về bản thân, bật mí cầu thủ Việt Nam nói tiếng Anh tốt

Khi rời TP.HCM tôi thực sự rất buồn, vì tôi thực sự rất yêu Việt Nam. Tất cả bạn bè và toàn bộ cuộc sống của tôi cho đến thời điểm đó đều ở Việt Nam.

Từ khi còn nhỏ, cha mẹ đã dạy tiếng Anh cho tôi nên khi đến môi trường mới, việc giao tiếp cũng không có gì quá khó khăn. Khi trở lại Việt Nam chơi bóng, may mắn là trong đội có Bách (tiền đạo Nguyễn Văn Bách) cũng rất khá tiếng Anh. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều để hòa nhập tốt với mọi người. Giờ thì tôi đang học tiếng Việt, tôi biết những từ cơ bản như “cảm ơn”, “xin chào”,... và tôi vẫn đang cố gắng học tiếp.

Văn Bách thứ hai từ trái qua là bạn cùng phòng của Maxwell

Văn Bách (thứ hai từ trái qua) là bạn cùng phòng của Maxwell

ẢNH: VFF

Phong cách chơi bóng ở Úc và Việt Nam rất khác nhau

Cơ duyên nào đưa bạn đến với U.17 Việt Nam?

Một người bạn của gia đình tôi đã giúp kết nối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Roland Cristiano. Sau khi xem đoạn video tôi thi đấu ở Giải vô địch trẻ quốc gia tại Úc, họ đã quyết định cho tôi cơ hội để trở về Việt Nam chơi bóng. Tôi thực sự rất biết ơn vì điều này. Khi HLV Roland Cristiano gửi email cho tôi và CLB của tôi ở Úc, tôi đã vỡ òa sung sướng. Tôi rất vinh dự, rất vui khi được chơi cho Việt Nam. Đây cũng là ước mơ của mẹ tôi. Bà ấy rất tự hào, rất ủng hộ tôi trên hành trình này.

Maxwell James Peereboom sinh ra ở Việt Nam và chuyển qua Úc sinh sống từ năm 8 tuổi.

Maxwell James Peereboom sinh ra ở Việt Nam và chuyển qua Úc sinh sống từ năm 8 tuổi.

ẢNH: VFF

Buổi tập đầu tiên của tôi ở đây, thật tuyệt. Mọi người đều rất tốt. Đội ngũ hỗ trợ, cơ sở vật chất đều tuyệt vời. Các cầu thủ rất tốt bụng và cởi mở. Nhìn chung, trải nghiệm của tôi với đội bóng rất tuyệt. Triết lý bóng đá, chiến thuật, văn hóa chơi bóng ở Úc rất khác so với ở Việt Nam. Chiến thuật của HLV Roland thiên về kiểm soát bóng, kỷ luật và tôi nghĩ đó là điều phù hợp với đội U.17 Việt Nam. Ông ấy là một HLV rất giỏi và tôi rất biết ơn vì có cơ hội được học hỏi từ ông ấy.

Cụ thể, ở vị trí trung vệ của Maxwell thì chơi bóng ở Úc và ở Việt Nam khác gì nhau?

Cá nhân tôi cảm nhận rằng tại Việt Nam, các cầu thủ chơi bóng rất nhanh. Điều đó buộc tôi phải thích nghi với tốc độ cao hơn. Đặc biệt là phải ra quyết định nhanh chóng. Ở CLB Gold Coast Knights, tôi có thể thong dong hơn trước khi đưa ra quyết định với trái bóng trong chân mình nhưng tại U.17 Việt Nam, tôi buộc phải thật quyết đoán, nhanh và chính xác.Đây là một trải nghiệm rất quý giá và tôi tin chắc khi trở lại Úc, tôi sẽ tiến bộ.

Maxwell James Peereboom trong buổi phỏng vấn với VFF

Maxwell James Peereboom trong buổi phỏng vấn với VFF

ẢNH: VFF

Trong tương lai, bạn có muốn gắn bó lâu dài với các lứa tuổi khác của bóng đá Việt Nam nữa không?

Là một cầu thủ, tôi luôn muốn tiến xa hơn nữa và cao hơn nữa trong sự nghiệp bóng đá của mình, vì vậy nếu tôi có thể chơi cho đội U.20, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời. Nhưng hiện tại tôi đang tập trung vào việc vào đội U.17. Tôi tập trung vào những gì mình phải làm trước, và sau đó tôi có thể nghĩ đến tương lai xa hơn. HLV Roland cũng đã kể cho tôi về văn hóa ở Việt Nam, hoặc các câu lạc bộ ở đây, và nếu tôi có cơ hội chơi ở một CLB tại Việt Nam cho một trong những câu lạc bộ này thì đó sẽ là điều cực kỳ tuyệt vời.

Maxwell James Peereboom tập luyện cùng đội U.17 Việt Nam.

Maxwell James Peereboom tập luyện cùng đội U.17 Việt Nam

ẢNH: VFF

Bạn cùng phòng của tôi là Văn Bách, anh ấy nói tiếng Anh rất tốt và đã chỉ cho tôi nhiều điều mới mẻ ở Việt Nam. Các cầu thủ ở U.17 Việt Nam đều rất giỏi và tôi muốn được học hỏi từ tất cả họ. Tôi muốn đội giành chiến thắng và hướng đến việc thể hiện một lối chơi thực sự ấn tượng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm nên chuyện ở vòng loại U.17 châu Á và hy vọng rằng HLV sẽ chọn tôi là một phương án trong đội cho hành trình sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.