Cây xanh ở Hà Nội gãy đổ sau bão Yagi: Nhiều người tiếc nuối vì các cây biểu tượng không còn nữa

08/09/2024 16:16 GMT+7

Cơn bão số 3 (bãoYagi) đã khiến nhiều cây lâu năm ở Hà Nội - điểm check in ưa chuộng của các du khách trong và ngoài nước bị gãy đổ, khiến nhiều người tiếc nuối.

Mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh về cây cổ thụ trước Nhà thờ Lớn đã bị quật đổ bởi cơn bão Yagi khi đổ bộ vào Hà Nội. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối vì người dân và du khách thường đến chụp hình check-in ở nơi này.

Chị Đỗ Thị Hoa Hồng (25 tuổi, ở Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết thường xuyên đến khu phố cổ, Nhà thờ Lớn, Hồ Hoàn Kiếm để dạo chơi, chụp hình vào cuối tuần. Trước Nhà thờ Lớn có cây cổ thụ, mùa thu chụp ảnh càng nên thơ, giúp chị có những tấm ảnh "đẹp không có gì để chê".

"Mỗi khi đến đó chơi, mình đều chụp ảnh với góc từ hàng cây hai bên đường đối diện Nhà thờ Lớn và ngồi uống nước ở quán trà chanh gần đó. Sau bão, biết cây đổ tôi rất tiếc hy vọng chính quyền sẽ trồng lại được", chị Hồng nói.

Cây xanh ở Hà Nội gãy đổ sau bão Yagi: Nhiều người tiếc nuối vì các cây biểu tượng không còn nữa- Ảnh 1.

Chị Đào Huỳnh chụp Nhà thờ Lớn vào một dịp ra Hà Nội

ẢNH: ĐÀO HUỲNH

Không chỉ với người dân Hà Nội, du khách TP.HCM khi đến thủ đô du lịch đều ấn tượng với cảnh đẹp quanh Nhà thờ Lớn. Chị Đào Huỳnh (ở Q,7, TP.HCM) chia sẻ trước đây được người yêu dẫn đi tham quan Hà Nội có đến khu vực Nhà thờ Lớn. Chị đã chụp lại cảnh đẹp ở đây có cây cổ thụ khiến cho khung cảnh càng trở nên cổ kính.

Cây xanh ở Hà Nội gãy đổ sau bão Yagi: Nhiều người tiếc nuối vì các cây biểu tượng không còn nữa- Ảnh 2.

Cây cổ thụ trước Nhà thờ lớn (Q.Hoàn Kiếm) đổ chắn ngang đường

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cây xanh ở Hà Nội gãy đổ sau bão Yagi: Nhiều người tiếc nuối vì các cây biểu tượng không còn nữa- Ảnh 3.

Cây cổ thụ trước Nhà thờ lớn (Q.Hoàn Kiếm) ngã đổ sau cơn bão Yagi

Ảnh: Tuấn Minh

"Lúc đó trời vừa nắng, không khí se se lạnh, nắng lọt qua mấy tán cây đẹp quá nên mình vội lấy mấy ảnh film ra chụp. Thực sự nhìn ở ngoài cảnh nên thơ hơn. Khi biết cây đổ mình cũng buồn vì gốc cây này chụp nhìn ra nhà thờ đẹp lắm. Cuối năm mình lại ra Hà Nội đón Noel cùng người yêu mà không biết sau cơn bão này cảnh quan sẽ như thế nào", chị Đào Huỳnh chia sẻ.

Clip: Tan hoang sau bão số 3 Yagi: ‘Giải cứu’ hàng loạt ô tô bị đè bẹp

Không chỉ cây cổ thụ ở Nhà thờ Lớn, cây sưa "đẹp nhất Hà Nội" cũng bị gãy đổ sau bão Yagi. Chị Lê Thị Khánh Linh (ở Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đã từng chụp ảnh ở gốc cây sưa, hàng cây hoa ban ở đường Hoàng Diệu (Q.Ba Đình).

Cây xanh ở Hà Nội gãy đổ sau bão Yagi: Nhiều người tiếc nuối vì các cây biểu tượng không còn nữa- Ảnh 4.

Cây sưa ở Hà Nội được một nhiếp ảnh gia chụp lại

ẢNH: CAO AN TUẤN

Cây xanh ở Hà Nội gãy đổ sau bão Yagi: Nhiều người tiếc nuối vì các cây biểu tượng không còn nữa- Ảnh 5.

Cây sưa bị gãy đổ, hình chụp vào sáng 8.9

ẢNH: MXH

Cây xanh ở Hà Nội gãy đổ sau bão Yagi: Nhiều người tiếc nuối vì các cây biểu tượng không còn nữa- Ảnh 6.

Ảnh: Tuấn Minh

"Vào mùa hoa sưa, cây nở rất đẹp mọi người thường chụp hình ở đó. Hy vọng chính quyền và công ty cây xanh sẽ trồng lại vị trí cũ. Mùa thu ở Hà Nội đẹp nhất trong năm nhưng giờ không chịu được sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão này", chị Khánh Linh nói.

Nhiều cây ở phố Phan Đình Phùng (Q.Ba Đình) – con phố mệnh danh là thơ mộng nhất thủ đô cũng bị gãy đổ sau khi cơn bão Yagi đi qua. Nhiều người tiếc nuối vì có những cây to lâu năm cũng bật gốc. "Sức tàn phá của bão kinh khủng quá, phố Phan Đình Phùng vào thu đẹp lắm, bây giờ thành tan hoang vì cây đổ", tài khoản Vũ Nhi viết.

Cây xanh ở Hà Nội gãy đổ sau bão Yagi: Nhiều người tiếc nuối vì các cây biểu tượng không còn nữa- Ảnh 7.

Phố Phan Đình Phùng nhiều cây xanh trước khi bão Yagi vào

ẢNH: ĐỨC NGUYỄN

Cây xanh ở Hà Nội gãy đổ sau bão Yagi: Nhiều người tiếc nuối vì các cây biểu tượng không còn nữa- Ảnh 8.

Nhiều cây đổ ở phố Phan Đình Phùng sau khi bão Yagi càn quét

ẢNH: BÌNH THANH HỒ

Cây mít được dân mạng gọi là cây mít "an toàn nhất Việt Nam" vì ở đường Kim Mã, Q.Ba Đình cũng bị gãy đổ sau cơn bão Yagi. Cây mít này cho ra trái, ngay bên cạnh gốc mít là bốt trực gác 24/7 nên nhiều người thường nói đùa không ai dám hái trộm dù cây được trồng ngoài đường.

Cây xanh ở Hà Nội gãy đổ sau bão Yagi: Nhiều người tiếc nuối vì các cây biểu tượng không còn nữa- Ảnh 9.

Hình ảnh về những quả mít được cho là "an toàn nhất Việt Nam" được dân mạng chia sẻ

ẢNH: HOÀNG VŨ

Cây xanh ở Hà Nội gãy đổ sau bão Yagi: Nhiều người tiếc nuối vì các cây biểu tượng không còn nữa- Ảnh 10.

Ảnh: Tuấn Minh

Cây xanh ở Hà Nội gãy đổ sau bão Yagi: Nhiều người tiếc nuối vì các cây biểu tượng không còn nữa- Ảnh 11.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây gãy đổ sau bão

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.