Ở trận bán kết lượt về trước đó, dù được cấp tối đa 3.200 vé dành cho CĐV đội khách, số lượng CĐV Malaysia đăng ký mua thực tế chỉ vỏn vẹn 50 người. Đáng nói hơn, ngay cả con số ít ỏi này cuối cùng cũng xin trả lại toàn bộ vé, không sang Hà Nội theo chân đội nhà nữa. Đây là một kết cục có phần dễ hiểu khi Malaysia đã bị dẫn trước 2 bàn sau lượt đi, khiến niềm tin vào khả năng lội ngược dòng gần như không còn.
Tình huống tại trận chung kết lượt về gặp Thái Lan hứa hẹn sẽ hoàn toàn khác biệt. Với việc 2 đội đối đầu ở trận chung kết, cùng lượng vé được phân bổ tương đương ở lượt đi trên sân Rajamangala từng chứng kiến CĐV Thái Lan xếp hàng xuyên đêm để săn vé, khả năng cao toàn bộ số lượng vé dành cho CĐV Thái Lan tại Mỹ Đình sẽ được sử dụng hết, thay vì rơi vào cảnh trống vắng như trước.

CĐV Thái Lan sẽ sang Việt Nam rất đông để tiếp lửa cho "Voi chiến"
ẢNH: CHANGSUEK
Theo kế hoạch của ban tổ chức, khu vực dành cho CĐV Thái Lan tại sân Mỹ Đình được bố trí ở khán đài C2, cùng với lực lượng an ninh được tăng cường để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả 2 nhóm cổ động viên trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Đây là công tác chuẩn bị cần thiết cho một trận cầu mang tính chất "derby" của khu vực Đông Nam Á, nơi bầu không khí trên khán đài luôn được dự báo sẽ vô cùng cuồng nhiệt.
Với sức nóng đặc biệt của cặp đấu nhiều duyên nợ nhất Đông Nam Á, sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về hứa hẹn sẽ chứng kiến một bầu không khí hoàn toàn trái ngược so với sự thưa thớt từng xảy ra ở trận bán kết trước đó, khi cả 2 bên khán đài đều được lấp đầy bởi những cổ động viên cuồng nhiệt nhất của mỗi đội.
Bình luận (0)