CĐV tuyển Argentina: Buồn ngập tràn nhưng không thôi hy vọng

Đỗ Hùng
Đỗ Hùng
23/11/2022 08:48 GMT+7

Matias Simpson đến từ TP.Conscripto Bernardi, tỉnh Entre Rios kế bên thủ đô Buenos Aires của Argentina, mang theo giấc mơ bỏng cháy: Lionel Messi sẽ bước lên đỉnh cao thế giới.

“Đây là hình con trai đỡ đầu của tôi, Agus. Đây là Maradona, Messi. Còn đây là “Vamos Arrgentina”, tức tiến lên Argentina”, Matias giơ tấm băng rôn lớn mà anh mang theo, trên đó in khẩu hiệu và hình ảnh những người mà anh yêu mến, rồi cặn kẽ giải thích cho tôi. “Tôi tin Argentina có nhiều cơ hội để vô địch. Messi sẽ bước lên đỉnh vinh quang”, anh chàng 38 tuổi chia sẻ với tôi niềm tin mãnh liệt.

Matias mang theo niềm tự hào đến với giải đấu

Giấc mơ bỏng cháy

Matias định mang tấm băng rôn ấy theo mình lên tất cả khán đài trong những trận đấu của tuyển Argentina. Nhưng khi gặp lại anh tại sân Lusail vào hôm qua, tôi đã không thấy hình ảnh quen thuộc ấy. “Họ không cho tôi mang nó vào đây. Tôi phải gửi lại phía ngoài cổng”, lời giải thích của Matias làm tôi ngạc nhiên. Một tấm băng rôn có những hình ảnh và khẩu hiệu không mang tính chính trị hay khiêu khích, với kích cỡ vừa phải, đã bị chặn lại. Kỳ World Cup này có vẻ bộ lọc của ban tổ chức chặt chẽ hơn rất nhiều. Trước đây, cờ quạt, khẩu hiệu cổ động bóng đá, băng rôn mang theo những hình ảnh mà các CĐV tự hào, như cảnh đẹp quê hương, một thần tượng, thậm chí một lãnh tụ tôn giáo, vẫn được người hâm mộ mang vào sân thoải mái.

Nhưng anh đã không thể mang theo niềm tự hào ấy lên khán đài

Đỗ Hùng

Dù không đưa được hình thần tượng cùng con đỡ đầu vào sân để cổ vũ, Matias không vì thế mà mất khí thế. Từ khi trái bóng chưa lăn, anh đã cùng hàng ngàn CĐV Argentina đứng hát. “Vamos Argentina” chuyên chở một giấc mơ đau đáu từ gần 40 năm qua, kể từ khi Diego Maradona nâng cao cúp vàng trong mùa hè Mexico 1986.

Maradona đã được người dân Argentina tôn làm Chúa trời sau khi mang vinh quang về cho đất nước. Messi cũng được người Argentina gọi là Messsiah, vị thánh cứu tinh. Và trong hoàn cảnh anh đã 35 tuổi, hẳn đây là cơ hội cuối cùng để anh có thể bước lên đài vinh quang. Chính Messi đã thừa nhận điều đó trong buổi họp báo trước trận: “Đây là một thời khắc đặc biệt, hầu như là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, là cơ hội cuối cùng để biến giấc mơ của tôi, của chúng tôi thành hiện thực”.

Người Argentina biết rõ rằng, sau khi Diego Maradona qua đời, sau khi Messi giải nghệ, sẽ còn rất lâu họ mới tìm được người tiếp nối, nếu như thực sự có một người như thế ở thì tương lai.

Niềm khát khao mãnh liệt ấy đã được người Argentina mang lên khán đài sân Lusail vào hôm qua. Phụ họa cho họ là hàng ngàn CĐV nước ngoài, những người đa phần vì yêu mến Messi mà khoác lên mình màu áo Argentina.

Buồn ngập tràn

Niềm hy vọng càng bùng cháy thì nỗi thất vọng sẽ càng sâu đậm một khi kết quả không toại ý. Tuyển Argentina tưởng chừng sẽ giành được một chiến thắng dễ dàng, nhất là sau khi Messi ghi bàn từ rất sớm. Thế nhưng, kịch bản của trận đấu sau đó đã đi ra ngoài quỹ đạo của lẽ thường. Một Ả Rập Xê Út bị đánh giá thấp hơn đã quật khởi và quật ngã Argentina.

“Đây là một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Xét mọi nhẽ, chúng tôi có cơ hội cao hơn để giành chiến thắng. Nhưng rồi mọi sự đã diễn ra như anh biết đấy”. Tôi đã không gặp Matias sau trận đấu đó, vì phải vội vã di chuyển tới sân 974 để xem trận Mexico gặp Ba Lan. Nhưng dòng tin nhắn anh gửi qua WhatsApp cho tôi thì trĩu nặng.

“Chúng tôi rất buồn. Đây là một kết quả khó biện hộ. Dù thế, chúng tôi nên nhìn về tương lai. Tôi tin là Messi cùng toàn đội sẽ lại trỗi dậy để tiến vào vòng hai. Khó khăn, nhưng chúng tôi là Argentina”. Tôi trả lời tin nhắn của Matias bằng một lời chúc mọi chuyện sắp tới suôn sẻ hơn hôm nay.

Tôi từng chứng kiến Argentina trong những khoảnh khắc đội bóng này sụp đổ. Tại World Cup 2010 trước Đức ở Cape Town. Tại World Cup sau đó 4 năm ở Rio de Janeiro, khi họ đã gần chạm tới vinh quang thì bị người Đức chặn lại. Tại Nga của 4 năm trước. Thế nhưng, ở World Cup này, có nhiều lý do để không ít người tin vào tuyển Argentina. Đội bóng này đã hạ Brazil để vô địch Copa America trong lần gần đây nhất. Họ còn hạ Ý để đoạt một danh hiệu liên lục địa Âu - Mỹ. Người Argentina trong giờ phút này có lẽ đang bấu víu vào những điều đó để hy vọng, rằng rốt cuộc họ cũng tìm được lối qua khe cửa hẹp, như họ từng làm tại giải đấu trên đất Nga 4 năm trước.

Nhưng cứ trầy trật như vậy thì làm sao xứng đáng với tư cách ứng viên vô địch? “Đúng là giờ không thể nói về chuyện vô địch nữa. Lọt vào vòng hai là mục tiêu trọng tâm”. Buổi tối, tôi nối lại cuộc trò chuyện với Matias. Và tôi nhận thấy anh đã trở nên thực tế hơn, không bay bổng như lúc trước trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.