Cha bị tai biến đạp xe rời nhà rồi biệt tăm, các con 'cầu cứu'

18/12/2023 16:33 GMT+7

Bị tai biến 8 năm qua sức khỏe yếu, di chuyển khó khăn, bỗng một ngày ông Trương Chí Nghĩa (61 tuổi, ngụ TP.HCM) đạp xe rời khỏi nhà rồi sau đó không rõ tung tích.

Suốt 3 ngày nay, vợ con, người thân, thậm chí láng giềng hỗ trợ tìm kiếm ông Nghĩa khắp TP.HCM nhưng ông vẫn bặt vô âm tín. Lo lắng kể với PV, chị Mỹ Linh (37 tuổi), là con ông Nghĩa cho biết khoảng 13 giờ ngày 15.12, cha của chị lấy chiếc xe đạp mini màu xanh dương rời nhà trên đường Minh Phụng (Q.11) rồi sau đó không rõ tung tích.

Gia đình tìm tung tích của ông Chí Nghĩa.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Cha tôi bị tai biến, sức khỏe yếu, nói chuyện cũng không được. Ông là người Hoa nên việc diễn đạt càng khó khăn hơn. Bình thường, ông chỉ ở nhà, đi lại gần đây, không hiểu sao hôm đó ông có thể đạp xe đi đâu, gia đình cũng lấy làm lạ.

Hôm đó nhà tôi không có người thân, mẹ tôi đi chợ có dặn cha ở nhà đừng đi đâu. 20 phút sau khi ông rời khỏi nhà, cả nhà phát hiện rồi lập tức đi tìm, nghĩ là ông không đi xa được. Nhưng tìm suốt 3 ngày này, vẫn không thấy cha tôi đâu", cô con gái kể lại.

Theo lời chị Mỹ Linh, khi đi ông không mang theo giấy tờ tùy thân, không mang theo tiền bạc, sức khỏe không tốt. Thêm vào đó, hằng ngày ông phải uống thuốc đều đặn, ăn uống phải có người thân chăm sóc nên chị và người thân không biết những ngày qua ông sống như thế nào.

Bà Thúy Tiến (60 tuổi) là vợ của ông Chí Nghĩa cũng tâm sự những ngày qua lòng bà như lửa đốt khi không rõ tung tích của chồng. Vợ chồng bà có 5 người con, hiện đang sống cùng người con út. Ông bị tai biến nên lúc nào cũng được các con chăm sóc. Người vợ hy vọng có thể tìm thấy được chồng càng sớm càng tốt.

Ai có tin tức của ông Trương Chí Nghĩa vui lòng liên hệ gia đình qua số điện thoại: 0932.600.881 (gặp chị Mỹ Linh). Gia đình vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.