Chae Rim trong một bối cảnh khó ngờ

23/08/2007 15:45 GMT+7

Ngày càng có nhiều nữ diễn viên tự tin trở lại làng giải trí, sau khi hạnh phúc gia đình tưởng như bền vững và ngọt ngào nhất của mình bị đổ vỡ. Mỗi khi có thêm một người gia nhập "câu lạc bộ các nữ nghệ sĩ ly dị", thì hàng loạt cái tên như Choi Jin Sil, Go Hyun Jung, Chae Rim... lại được mang ra dẫn chứng, minh họa cho đề tài người ta đang bàn tán. Tuy nhiên, có người cũng xem họ là nhân vật điển hình cho những phụ nữ gặp hái được nhiều thành công hơn, sau khi từ giã cuộc sống hôn nhân...

Đau lòng và cảm thấy xấu hổ

Cũng như nhiều phụ nữ khác, khi thông tin mình ly hôn được công khai trên mặt báo, Chae Rim cảm thấy đau lòng và xấu hổ với người hâm mộ. Cô từng muốn ém nhẹm chuyện riêng, đổ lỗi cho sự bận rộn và trốn mình vào những chuyến đi ra nước ngoài đóng phim dài ngày. Nhưng cây kim không thể giấu lâu trong bọc được, chuyện vợ chồng Chae Rim và ca sĩ Lee Sung Hwan đường ai nấy đi, bây giờ khắp nơi ai cũng biết...

"Khi đó, nghĩ mình không gượng dậy nổi, từng nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc để trốn tránh, tìm một nơi sống cho riêng mình, chỉ mình biết... Tôi đã từng thể hiện nhiều vai diễn hạnh phúc, giúp khán giả có thêm niềm tin vào cuộc sống vốn vất vả và đầy khó khăn; nhưng bây giờ, chính tôi là người thất bại, tôi thất bại trước cuộc đời thì làm sao đủ sức thuyết phục người khác?


Chae Rim

Thời gian ngắn ngủi trôi qua, tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Tôi đã tự động viên mình "hãy đứng thẳng và ngẩng cao đầu, Chae Rim sẽ làm được điều kỳ diệu"! Nhân vật Dal Ja trong Mùa xuân của Dal Ja mang lại cho tôi những gì tưởng chừng như đã mất, tôi hoàn thiện mình hơn và từ đó đến nay sống trong tâm trạng vô cùng thoải mái...".

Sống và diễn có lửa hơn

Giới phê bình nhận xét, dường như sau một lần đổ vỡ, các ngôi sao nữ tỏa sáng hơn. Không còn bị ràng buộc trách nhiệm với chồng con, họ được tự do chứng tỏ tài năng và tìm được cơ hội nổi tiếng hơn cả thời kỳ huy hoàng trước đó. Bên cạnh đó, còn nhờ họ biết chắc lọc kinh nghiệm sống, những nỗi buồn đau mình từng trải qua trong đời để đưa vào vai diễn và làm cho nó khác biệt, ấn tượng và sống động hơn.

Chính vì vậy mà Chae Rim, Go Hyun Jung, Choi Jin Sil... diễn những cảnh buồn, thể hiện niềm khát khao hạnh phúc tốt hơn những nữ diễn viên đang sống yên ổn với cuộc hôn nhân của mình.

"Ngoài Dal Ja của tôi, Maeng Soon Yi của chị Choi Jin Sil trong Ánh hồng cuộc sống hay Byung Soo của chị Go Hyun Jung trong Đi tìm hạnh phúc... đều là những nhân vật đặc biệt. Có thể nói, nếu không trải qua những đau buồn riêng trong đời, chưa chắc chúng tôi diễn tả được đến tận cùng nỗi khao khát hạnh phúc, thể hiện được sự rụt rè, thiếu tự tin của những người phục nữ đã "có tuổi" nhưng hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với họ.


Chae Rim với các bạn diễn trong phim "Mùa xuân của Dal Ja"

Phim ảnh đề cập đề tài ly hôn ngày một nhiều và thoáng hơn. Khán giả không thấy chán nội dung này, vì đây là hiện tượng có thật đang diễn ra trong xã hội. Ngày càng có nhiều phụ nữ quyết định sống cuộc sống độc lập và họ trở nên thành đạt khi chỉ có một mình. Những phụ nữ kiên cường, những người mẹ không cần nương tựa vào bất kỳ người đàn ông nào... trở thành nhân vật khá phổ biến trên màn ảnh nhỏ. Khán giả chăm chú theo dõi diễn biết cuộc đời họ và chúng tôi may mắn thông qua nhân vật tìm được hướng đi mới của mình.

Cuộc sống có ý nghĩa hơn khi biết được mình cần gì, phải làm gì, nên các vai diễn cũng hay hơn, ấn tượng hơn vì đây cũng là cơ hội quyết định mình sẽ ở lại hay ra đi mãi mãi...".

Trong một bối cảnh khó ngờ

Các bộ phim Ánh hồng cuộc sống, Mùa xuân của Dal Ja, Đi tìm hạnh phúc, Người phụ nữ của chồng (Kim Hee Ae và Bae Jong Ok đóng vai chính)... đã chứng tỏ hình ảnh người phụ nữ ly hôn luôn đầy sức hút trên màn ảnh. Giới chuyên môn nhận định, khán giả chính của phim truyền hình vẫn là các bà nội trợ, nên cơ hội dành cho thế hệ diễn viên từ 30 - 40 tuổi hiện vẫn rất lớn.

"Thật bất ngờ khi những phụ nữ đánh rơi hạnh phúc như tôi, chị Choi Jin Sil, Go Hyun Jung, Lee Mi Yeon... lại bước lên đỉnh vinh quang với vai diễn mới, ngay sau khi chia tay hạnh phúc riêng của mình...".

Theo Thiếu Ngân - Thế giới điện ảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.