Champions League: Thủ môn Courtois 'khó nói' trong lần cùng Real Madrid trở lại Chelsea

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/05/2021 16:01 GMT+7

Khi Thibaut Courtois bị Chelsea bán cho Real Madrid vào năm 2018, có rất ít tình cảm dành cho một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới từ đội bóng cũ lẫn điểm đến mới.

Mối quan hệ của Courtois với các CĐV Chelsea đã trở nên tệ sau khi anh từ chối tập luyện trước mùa giải 2018 - 2019 và từ chối lời đề nghị đàm phán với HLV, khi đó là Maurizio Sarri. Khi đến Madrid, thủ môn đã “xát muối vào vết thương” khi nhận xét về sự khác biệt trong chất lượng huấn luyện với đội bóng mới của mình và bày tỏ hy vọng rằng Eden Hazard, cầu thủ ngôi sao của Chelsea, sẽ sớm có mặt ở Real Madrid cùng anh.

Courtois (giữa) hy vọng sẽ giúp Real Madrid vượt qua Chelsea để vào chung kết Champions League

AFP

Mặc dù vậy, sự chào đón của Real Madrid không nồng nhiệt vì Courtois đến một CLB mà thủ môn lúc bấy giờ là Keylor Navas đang được hâm mộ do vừa là chìa khóa cho 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Một năm sau, Navas rời đi để gia nhập PSG. Nhưng sự ra đi của thủ môn này chỉ làm tăng thêm sự ngờ vực đối với Courtois, người đã ra sân trong 1 trận Champions League với Club Brugge và bị đuổi khỏi sân ở hiệp 1 trong tiếng huýt sáo từ CĐV đội nhà.
Đến Chelsea lần này, Courtois có thể cảm thấy nhẹ nhõm do khán đài sẽ trống rỗng ở Stamford Bridge vào rạng sáng mai, để cùng Real Madrid quyết tâm lọt vào trận chung kết Champions League thứ 5 trong 8 năm. Trong khi đó, sự tiếp đón sẽ hoành tráng hơn nhiều cho Eden Hazard, người mà việc rời Chelsea đến Real Madrid vào năm 2019 được chấp nhận nhiều hơn vào thời điểm đó. Những ngày đẹp nhất của Hazard đến nay vẫn là quãng thời gian khoác áo Chelsea khi anh liên tục bị chấn thương hành hạ kể từ khi gia nhập đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.
Nhưng Courtois cũng có thể coi những lời chỉ trích là động lực. “Tôi nghĩ tôi là một trong những người giỏi nhất ngay cả khi báo chí Tây Ban Nha muốn giết tôi. Tôi đã sống sót sau 1 trận sóng thần ở Madrid”, Courtois nói với tờ HLN của Bỉ trong mùa giải đầu tiên ở Real Madrid.

HLV Zidane vốn lão luyện ở đấu trường Champions League

AFP

Courtois không phải là cầu thủ đầu tiên tìm thấy niềm an ủi ở Real Madrid. Karim Benzema, Toni Kroos và Sergio Ramos đều đã cảm nhận được điều này tại sân Santiago Bernabeu trước những chỉ trích từ bên ngoài. Sau một thời gian chứng tỏ tài năng, Courtois giờ đã dần nắm chắc suất thủ môn số 1 của Real Madrid. Thủ môn 28 tuổi đã ổn định cuộc sống với 1 hợp đồng 6 năm và đã mua một khu đất ở Boadilla del Monte, một khu vực giàu có ở phía tây Madrid.
Courtois nói chuyện với 2 đứa con của mình bằng tiếng Tây Ban Nha và trên sân anh cũng mắng các đồng đội của mình bằng ngôn ngữ nước này. Quan trọng nhất, những màn trình diễn không chắc chắn trong 2 năm đầu tiên ở Real Madrid của Courtois đã bị lãng quên để nhường chỗ cho một giai đoạn xuất sắc duy trì cho đến nay. Trong đó, anh đã khẳng định mình không chỉ là thủ môn số 1, mà còn là một trong những cầu thủ xuất sắc trong đội bóng của HLV Zinedine Zidane.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.