Chấn thương tiếp tục tấn công các ứng viên vô địch World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/10/2022 07:59 GMT+7

Trong khi không ít cầu thủ chưa xác định mốc thời gian nhất định hồi phục hoàn toàn, thì một số chấn thương đã làm tan biến giấc mơ tham dự World Cup 2022 tại Qatar khai mạc vào ngày 20.11.

Bồ Đào Nha là một trong những đội tuyển bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Họ đã mất cả 2 lựa chọn chạy cánh trong đội hình của HLV Fernando Santos. Đầu tiên là Pedro Neto, cầu thủ chạy cánh của CLB Wolves chỉ mới trở lại sau chấn thương đầu gối dài hạn diễn ra ở mùa giải trước, nhưng một vấn đề dây chằng mắt cá chân đã loại trừ anh khỏi World Cup năm nay. Cầu thủ chạy cánh khác của Bồ Đào Nha, Diogo Jota của Liverpool cũng dính chấn thương bắp chân trong trận thắng Man.City 1-0 tại Premier League cuối tuần trước và dự kiến điều trị nhiều tháng.

N’Golo Kante chính thức chia tay World Cup 2022 vì chấn thương

AFP

Nhiều rắc rối về lực lượng cũng ập đến với tuyển Brazil và Argentina - những ứng viên sáng giá cho chức vô địch tại Qatar, khi cả hai đội có thể mất những cầu thủ quan trọng trước giải đấu. Tiền đạo Richarlison (Brazil) gần đây đã bị loại khỏi đội hình Tottenham vì chấn thương bắp chân, trong khi các ngôi sao tấn công của tuyển Argentina như Angel Di Maria (Juventus) và Paulo Dybala (AS Roma) đều dính chấn thương gân khoeo và đang phải chạy đua với thời gian để lấy lại thể lực. Mới nhất, tuyển Brazil đã sớm chia tay tiền vệ Arthur Melo (được Juventus cho mượn tại Liverpool) dính chấn thương cơ trong trận đấu với Rangers tại Champions League giữa tuần trước.

ĐKVĐ Pháp cũng “méo mặt” khi chính thức mất N’Golo Kante. Tiền vệ của Chelsea đã gặp trở ngại trong quá trình phục hồi chấn thương gân khoeo và buộc phải ngồi ngoài 4 tháng sau khi phẫu thuật. Đây thực sự là cú sốc của HLV Didier Deschamps khi “Les Bleus” đang thấp thỏm chờ quá trình hồi phục của tiền vệ trụ cột Paul Pogba, người đã phải nghỉ thi đấu kể từ khi trở lại Juventus từ M.U hồi mùa hè. Bộ đôi này được xem là mắt xích quan trọng giúp tuyển Pháp đăng quang ở World Cup 2018. Các phương án thay thế của ông Deschamps cũng đang cạn khi tiền vệ Boubacar Kamara (Aston Villa) cũng chính thức chia tay World Cup 2022 vì vấn đề tương tự. Nhà ĐKVĐ giờ chỉ cầu mong cặp đôi tiền vệ trẻ của Real Madrid là Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni lành lặn trước mật độ thi đấu dày trước thềm World Cup năm nay.

Một ứng viên khác là tuyển Anh cũng đối mặt với khủng hoảng ở hàng thủ và buộc HLV Gareth Southgate bắt đầu tính toán các kế hoạch mới cho lực lượng đến Trung Đông. “Tam sư” phải hứng chịu nhiều tổn thất các nhân tố chủ chốt trong lối chơi tấn công được ông Southgate dày công xây dựng nhiều năm qua. Đó là các bài tấn công từ 2 cánh, trong đó đặc biệt là từ vị trí hậu vệ phải.

Hiện tại, cả 3 hậu vệ phải của tuyển Anh đều bị chấn thương. Trong số này, hậu vệ phải của Chelsea, Reece James dính chấn thương đầu gối trong trận đấu với AC Milan tại Ý ở Champions League, dự kiến ​​sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 8 tuần, chính thức bỏ lỡ hy vọng dự World Cup 2022. Trong khi đó, Kyle Walker (Man.City) và Trent Alexander Arnold (Liverpool) trong quá trình hồi phục và phải chạy đua để lấy lại phong độ. Reece James và Kyle Walker gần đây được xem là sự lựa chọn số 1 của ông Southgate. Walker dính chấn thương háng và trải qua cuộc phẫu thuật vào đầu tháng 10, còn Arnold gặp rắc rối với mắt cá chân trong trận thua 2-3 trước Arsenal cách đây gần 2 tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.