Chàng shipper nói tiếng Pháp và chuyện rễ cây cà tím

Thúy Hằng
Thúy Hằng
31/12/2022 09:15 GMT+7

Cuộc sống nhiều biến cố khiến Huỳnh Hữu Phước, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, phải tạm dừng việc học để làm thuê đủ nghề khác nhau, trong đó có giao hàng.

Một ngày, Phước xuất hiện ở Đường sách, trong buổi giao lưu với nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Levy. Đam mê trỗi dậy, Phước đặt câu hỏi bằng tiếng Pháp với ông.

Mọi chuyện sẽ dừng lại, Phước sẽ tiếp tục làm shipper, giấc mơ trở lại giảng đường xa tít tắp, nếu như không có một khán giả đăng lên mạng video Phước nói tiếng Pháp. Và nhất là nếu như chúng tôi không có sự chú ý đặc biệt và đi tìm hiểu chàng shipper ấy là ai.

Những buổi phỏng vấn trực tiếp với Phước, với thầy cô khoa tiếng Pháp, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, với chủ nhà trọ nơi em ở, đi về tận gian nhà trọ hơn 10 m2 chất đầy sách của Phước… đã khiến chúng tôi trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Từng là học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), Phước không chỉ giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh mà còn tự học tiếng Trung, tiếng Nhật. Thời điểm Phước đậu ĐH cũng là lúc gia đình gặp biến cố, không còn nhà để ở, cha mẹ ly tán. Phước phải tự bươn chải đủ nghề, mỗi ngày làm mười mấy tiếng đồng hồ để mưu sinh. Được thầy cô ở khoa hỗ trợ học phí, nhưng khi kết quả học tập đi xuống, thấy có lỗi với tấm lòng của thầy cô, Phước đành xin bảo lưu kết quả.

Nhưng điều tuyệt vời nhất là dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, Phước cũng không lơ là việc học. Đi đâu Phước cũng mang theo sách tiếng Pháp, tối về lại chong đèn học, để mai này, nếu có cơ hội, bạn cũng sẽ thực hiện được ước mơ tốt nghiệp ĐH.

Ngày 14.11, Thanh Niên đăng bài Chàng shipper nói tiếng Pháp với Marc Levy ở đường sách: Câu chuyện cảm động phía sau. Đây là bài báo đầu tiên trong tất cả các báo nói về hoàn cảnh của chàng shipper này. Tốc độ lan tỏa của bài viết quá đỗi mạnh mẽ. Những tấm lòng thảo thơm của bạn đọc Báo Thanh Niên đã cùng chúng tôi thực hiện được ước mơ trở lại giảng đường cho Phước.

Ảnh

“Trong hành trình làm báo của mình, không gì hạnh phúc hơn khi chúng tôi giúp đỡ được những nhân vật của mình để họ thay đổi cuộc đời theo hướng tốt đẹp hơn. Chàng shipper Huỳnh Hữu Phước là một minh chứng.

Và đặc biệt, chúng tôi không thể tự mình mang đến những điều kỳ diệu cho các nhân vật nếu như không có sự đồng hành, tin tưởng của bạn đọc Thanh Niên. Trong hộp thư của tôi luôn lưu giữ tất cả những lá thư động viên, ủng hộ của bạn đọc gửi về sau mỗi bài báo. Đó là những món quà vô giá”.

PV Thúy Hằng

Chỉ một ngày sau khi bài báo về hoàn cảnh của Phước được đăng tải, liên tiếp bạn đọc ủng hộ tiền giúp cậu. Sau 3 tuần, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn đã trao tận tay toàn bộ số tiền bạn đọc giúp Phước, nhưng cậu chỉ nhận số tiền đủ để tiếp tục học, còn lại dành 470 triệu đồng để bảo trợ cho các học sinh, sinh viên mồ côi vì Covid-19 trong khuôn khổ chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Thanh Niên khởi xướng và thực hiện.

Phước tâm sự với chúng tôi cuộc đời đầy ắp những sự bất ngờ và chưa bao giờ thiếu sự tin yêu, tử tế từ những người xa lạ. Trong số rất nhiều người tặng quà, Phước nhớ như in tin nhắn của một học sinh THPT tặng 40.000 đồng với lời nhắn: “Em không có nhiều, em mời anh một hộp cơm. Em đi học và có lúc rất chán nản. Nhưng câu chuyện về anh cho em thêm một niềm tin rằng đừng bao giờ bỏ cuộc”.

Câu chuyện về Phước khiến chúng tôi nghĩ tới hình ảnh cây cà tím ở TP.Kishiwada, tỉnh Osaka (Nhật Bản) được viết trong cuốn sách của Tanaka Osamu. Trong thời gian nảy mầm, cây cà tím này được tưới rất ít nước. Để khi khô hạn một chút, rễ phải vươn dài ra khắp nơi. Khi bộ rễ to khỏe và dài nhờ tự thân vận động tìm nguồn sống, lúc đó việc cung cấp nước đầy đủ sẽ giúp rễ cây đồng loạt hút được nước và dinh dưỡng tốt hơn, cho ra quả chất lượng tốt. Chính những thời điểm khó khăn là sự chuẩn bị cho cơ hội mới. Hoàn cảnh khắc nghiệt là cơ hội cho bạn ươm dưỡng những khát vọng, nội lực để sẵn sàng bung nở.

Phước đã chạm được vào một phần ước mơ. Cậu đang cùng những học sinh, sinh viên bước những bước đầu tiên trong hành trình vạn dặm chinh phục tri thức. Trên hành trình này, các em đều không đơn độc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.