Chàng Tây tất bật kiếm củi, nấu cơm hỗ trợ bà con vùng lũ miền Bắc

12/09/2024 16:38 GMT+7

Không chỉ quyên góp tiền tới Ủy ban MTTQ Việt Nam, anh Nathan Keers cùng mọi người tức tốc lên Thái Nguyên nấu cơm trao tặng bà con vùng cô lập để họ không bị đói.

Anh Nathan Keers (quốc tịch Anh) có vợ là chị Ngô Băng Khanh (cùng 33 tuổi, quê Thanh Hóa) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội là nhân vật trong bài viết: Vợ Việt hạnh phúc bên chồng Tây điển trai: 'Anh không có điểm nào để chê' đăng tải trên báo Thanh Niên. Những ngày qua các tỉnh phía bắc chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ở nhà theo dõi thông tin, chàng trai Tây không khỏi xót xa.

Vợ bàn bạc với anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam quyên góp ủng hộ bà con vùng ngập lụt. Nghe vậy, anh Nathan nói rằng, ngoài gửi tiền còn phải giúp thêm sức lực, chia sẻ với khó khăn với bà con. Nói là làm, vợ chồng anh liên hệ với hội nhóm chuẩn bị nhu yếu phẩm từ Hà Nội lên Thái Nguyên cứu trợ và tham gia cùng.

Chàng Tây tất bật kiếm củi, nấu cơm hỗ trợ bà con vùng lũ miền Bắc- Ảnh 1.

Anh Nathan nấu cơm cùng mọi người

ẢNH: NVCC

Chàng rể người Anh bắt tay cùng mọi người đi lấy củi, nấu cơm, chia cơm và mang đến cho bà con ở vùng bị cô lập. Người chồng yêu thích Việt Nam và chưa có ý định quay lại Anh sinh sống. Anh đã từng đi du lịch, mê mẩn với khung cảnh thiên nhiên quê vợ nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng mưa lũ cũng như sự vất vả, khó khăn mà người dân đang gánh chịu.

"Hiện anh vẫn tiếp tục tìm hiểu để lên đường chung tay giúp đỡ bà con ở những nơi khác. Khi thấy chồng yêu quý Việt Nam, có thể hòa nhập được văn hóa, lối sống của mọi người tôi rất vui, đây là điều không gì tuyệt vời hơn", chị Khanh bày tỏ.

Chàng Tây tất bật kiếm củi, nấu cơm hỗ trợ bà con vùng lũ miền Bắc- Ảnh 2.

Mọi người chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ

ẢNH: NVCC

Anh Nathan trải lòng: "Tôi đã ở Việt Nam hơn 6 năm nay. Nơi đây đã cho tôi một người vợ xinh đẹp, 2 cậu bé tuyệt vời và ban phước cho tôi nhiều hơn những gì tôi xứng đáng nhận được. Máu của người dân chảy trong huyết mạch của con tôi và đất nước này trở thành một phần không thể thiếu trong con người tôi. Nếu bạn có thể quyên góp bất cứ gì trong thời gian kinh hoàng này, xin hãy làm vì người dân cần điều đó".

Thời điểm mọi người đi cứu trợ vào vùng cô lập đã chứng kiến cảnh có cặp vợ chồng già phải ăn mì tôm sống trong nhiều bữa. Cặp vợ chồng đồng cảm và hy vọng bữa cơm sẽ giúp họ có thêm tinh thần vượt qua khó khăn ở thời điểm hiện tại.

"Sau mưa lũ chắc sẽ cần nhiều người chung tay vào dọn dẹp giúp bà con, vợ chồng tôi sẽ tiếp tục tham gia, cùng hướng trái tim về bà con vùng lũ", người vợ nói.

Chàng Tây tất bật kiếm củi, nấu cơm hỗ trợ bà con vùng lũ miền Bắc- Ảnh 3.

Anh Nathan hy vọng mọi người sẽ sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

ẢNH: NVCC

Chàng Tây tất bật kiếm củi, nấu cơm hỗ trợ bà con vùng lũ miền Bắc- Ảnh 4.

Chàng rể Tây lội nước tặng cơm cho bà con

ẢNH: NVCC

Từng sang Việt Nam du lịch, vì "lỡ" phải lòng vẻ đẹp của đất nước, con người nơi đây mà năm 2018, anh Nathan quyết định đến Hà Nội sinh sống và làm việc. Trong buổi tiệc của một người bạn chung, chàng Tây vô tình rung động trước vẻ đẹp của chị Băng Khanh. Cũng từ đây, họ trò chuyện làm quen và giữ số liên lạc của nhau. Họ có khoảng thời gian không liên lạc vì có sự hiểu nhầm nhưng sau đó đã trò chuyện sau một nút "like" của chị Khanh dưới một bài đăng của đối phương.

Sau những những lần gặp gỡ, du lịch cùng nhau, cuối cùng cặp đôi cũng trở thành người yêu, nên duyên vợ chồng của nhau trong sự ủng hộ của bạn bè và gia đình 2 bên. Hiện cặp vợ chồng có hai bé trai kháu khỉnh, dễ thương.

Hướng về miền Bắc: Lời kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào sau bão số 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.