Chàng trai bị liệt toàn thân làm 365 bài thơ, viết hồi ký 800 trang bằng miệng

Phạm Đức
Phạm Đức
01/11/2022 09:00 GMT+7

Anh Phạm Sỹ Long (34 tuổi), ngụ tại thôn Hợp Thuận, xã Xuân Phổ, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh , dù bị bại liệt nằm một chỗ nhưng đã chứng tỏ bản thân “tàn nhưng không phế” bằng việc làm thơ, viết truyện và viết hồi ký đời mình. Điều kỳ diệu là tất cả việc ấy anh đều thực hiện… bằng miệng.

Khi mới 16 tuổi, cậu bé Long trong lần đi chăn bò ngoài đồng đã leo lên cây cao và không may bị trượt tay ngã xuống đất. Sau tai nạn này, Long bị gãy dập cổ nên toàn thân bị liệt, không còn cảm giác. Dù được bố mẹ đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng vẫn không thoát được cảnh tàn phế.

Anh Long làm thơ, viết truyện bằng miệng

PHẠM ĐỨC

Bị bại liệt nên mọi sinh hoạt của anh Long đều phải phụ thuộc vào người thân. Suốt mấy năm ròng nằm một chỗ, chỉ ăn ngủ và xem ti vi cũng khiến chàng trai tật nguyền này sinh lòng chán nản. Anh thậm chí cảm thấy tự ti và áy náy vì bản thân phải sống trong cảnh lệ thuộc và trở thành gánh nặng của gia đình.

Anh Long nói rằng nhờ biết đến các câu chuyện nghị lực vượt qua chính mình của những người tàn phế như mình nên đã giúp bản thân có thêm động lực. “Họ làm được, tại sao mình không?”, đó là quyết tâm của anh Long. Vào năm 2007, anh bắt đầu tập viết bằng miệng. 1 ngày rồi 1 tuần trôi qua, anh vẫn miệt mài ngậm cây bút để nắn nót viết lên những dòng chữ nguệch ngoạc lên trang giấy trắng theo cách riêng của mình. Anh bảo người cụt mất hai tay tập viết bằng chân còn dễ, nhưng để viết chữ bằng miệng thì khó gấp vạn lần.

“Tôi phải nhờ mẹ kê đầu lên cao rồi dùng miệng ngậm bút để tập viết. Viết chữ bằng cách này khiến mắt quá gần tập giấy nên đầu óc cứ xoay vòng. Thời gian đầu, do miệng chưa quen nên các cơ căng cứng, lở loét nên tôi phải húp cháo loãng nửa tháng vì đau quá. Sau hơn 1 tháng rèn luyện thì miệng quen dần, viết chữ cũng bắt đầu nhanh hơn và không còn đau nữa”, anh Long kể về kỳ tích của bản thân.

Khi tập miệng viết được chữ thành thạo, anh Long bắt đầu sáng tác thơ theo thể tự do. Trong một lần cảm xúc dâng trào vào năm 2010, anh đã làm ra bài thơ đầu đời với tựa đề “Định mệnh”. Bài thơ có đoạn: “Bảy năm trời dài hơn một thế kỷ/Nhục nhã đắng cay cực khổ cả cuộc đời/Có nhiều lúc tôi nhìn lên hỏi trời/Trời ơi trời, trời có mắt hay không/Nếu như có sao trời lại không giúp/Để cho con thoát khỏi cảnh tật nguyền…”.

Từ đó, anh tiếp tục viết được thêm nhiều bài thơ khác, nội dung chủ yếu xoay quanh chủ đề về tình mẫu tử, tình yêu đôi lứa và bản thân. Tính đến nay, anh đã viết được hơn 365 bài thơ. Vào năm 2013, anh xuất bản được một tập thơ kể về cuộc đời của chính bản thân và tập thơ này đã tái bản lần 2. Năm 2020, anh tiếp tục xuất bản thêm được một tập truyện dài hơn 100 trang với nội dung về tình yêu đôi lứa. “Từ bán thơ và truyện ngắn đã giúp tôi kiếm được thu nhập để bước đầu tự lo cho bản thân”, anh Long khoe.

Song song với việc làm thơ và viết truyện, anh Long còn viết hồi ký về cuộc đời mình dài 800 trang giấy. Anh đã phải nỗ lực rất lớn trong suốt 6 năm trời mới hoàn thành được tập hồi ký này. Dù chưa được xuất bản nhưng anh cảm thấy mãn nguyện khi đã hoàn thành nó.

Nằm một chỗ nhưng anh Long còn tham gia các khóa luyện giọng nói, MC, đào tạo diễn giả qua mạng. Sau khi “tốt nghiệp”, anh tự mở khóa luyện giọng nói, đào tạo MC và thuyết trình qua mạng. Đến thời điểm hiện tại, anh đã tổ chức được 6 khóa học với số lượng học viên trên 60 người. Anh Long miễn học phí cho các học viên là những người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.

Với ý chí vượt lên nghịch cảnh, vừa qua, anh Long vinh dự là 1 trong 50 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022 do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.