Chàng trai hát bè ra solo

30/05/2009 15:51 GMT+7

Nghe tên có vẻ lạ, nhưng Hồ Trung Dũng là một gương mặt quen thuộc với khán giả khi đã có 5 năm đứng trong nhóm bè Cadillac, xuất hiện trong rất nhiều show ca nhạc lớn; có 3 ca khúc dự thi Bài hát Việt và đều được chọn vào vòng chung kết, và nay là một album solo Hoài niệm (cũng là tên ca khúc đoạt giải Bài hát ấn tượng trong Bài hát Việt tháng 6.2006).

Hồ Trung Dũng cũng là một cái tên không lạ với nhiều sinh viên cũng như thầy cô (nhất là của khoa Ngữ văn Đức) trường ĐH KHXH&NV TP.HCM khi anh là thủ khoa tuyển sinh lẫn tốt nghiệp đại học. Đặc biệt hơn, anh là sinh viên đầu tiên của khoa được trưởng khoa đồng ý cho học vượt 2 năm đại học và đến năm thứ 4 thì được khoa đặt vấn đề giữ lại giảng dạy và mời dạy các lớp cấp tốc dành cho sinh viên có dự định du học. Trong những năm ở đại học, Dũng còn là một nhạc công “có tiếng” trong đội văn nghệ của trường.

Album Hoài niệm, gồm 10 ca khúc trong đó có 3 sáng tác của Hồ Trung Dũng, là một tuyển tập nhạc pop trong sáng với những bài hát có giai điệu đẹp, dễ nghe (Đêm nằm mơ phố, Màu trắng...), được thể hiện trong phong cách của một Hồ Trung Dũng gần gũi, đơn giản nhưng có chiều sâu.

Theo Dũng, dù rất thích hát bè và dù “việc tách nhóm là quyết định không dễ dàng chút nào”, nhưng “Dũng biết được cuộc sống của mình đang thiếu điều gì”. Đó chính là “cảm giác được hát theo đúng cảm xúc của riêng mình, hát những gì mình muốn, và thực hiện rất nhiều dự định âm nhạc mà mình ấp ủ...”. Nhưng tách nhóm không đồng nghĩa với ngưng làm việc với nhau, mà “Dũng vẫn làm trong phóng thu với nhóm, chỉ là không... hiện hình thôi (cười). Dũng cũng có nhiều dự định với Cadillac, không với tư cách ca sĩ chính hay bè mà là những người bạn cùng hát”.

Sau 5 năm làm giảng viên (cũng ngần ấy thời gian gắn bó với nhóm bè Cadillac), Dũng vừa quyết định... nộp đơn xin nghỉ việc tại trường, vì “hiện giờ, việc đi hát sẽ là ưu tiên số 1 của Dũng”.  

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.