Chàng trai Hưng Yên đạt học bổng 2 tỉ đồng sau cú ‘chạm đáy’ thất vọng

05/05/2023 15:31 GMT+7

Từng "chạm đáy" thất vọng trong hành trình chinh phục học bổng, cậu học trò Dương Hải Phong đã vươn lên giành suất học bổng trị giá 2 tỉ đồng của Trường ĐH VinUni, học bổng President's Scholarship 30% của Trường ĐH Fulbright Việt Nam, học bổng Talents 50% Trường Swinburne Việt Nam.

"Hãy tưởng tượng mỗi một đợt tuyển sinh là một sa mạc rộng lớn và mỗi ứng viên là một hạt cát nhỏ bé. Chúng ta cần biết cách để hạt cát của bản thân tỏa sáng, như viên ngọc trai rực rỡ giữa sự mênh mông vô tận của sa mạc ấy", Dương Hải Phong, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) nói về phương châm của mình trong chặng đường chinh phục học bổng.

Chàng trai Hưng Yên đạt học bổng 2 tỉ đồng sau cú ‘chạm đáy’ thất vọng  - Ảnh 1.

Hải Phong (thứ 2 từ phải sang) giành giải vô địch cuộc thi khởi nghiệp công nghệ “Zone Bootcamp 2022”:

NVCC

Lấy thất bại làm động lực

Năm học lớp 10, nhận thấy môi trường quốc tế phù hợp với định hướng tương lai và có nhiều cơ hội để phát triển, Hải Phong quyết định tìm hiểu về các trường quốc tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tham khảo và hiểu rõ mức học phí vượt quá khả năng chi trả của gia đình, Phong đặt ra mục tiêu săn học bổng để theo đuổi con đường học vấn.

Hải Phong mạnh dạn nộp hồ sơ ứng tuyển cho suất học bổng toàn phần duy nhất của Trường ĐH Fulbright Việt Nam. Trải qua một quá trình miệt mài học tập, Phong là 1 trong 5 ứng viên cuối cùng vào vòng phỏng vấn. Ngoài hành trang là những vật dụng thiết yếu, bộ hồ sơ, chàng trai Hưng Yên này mang bao hy vọng và kỳ vọng của gia đình, bạn bè, thầy cô vào TP.HCM, quên ăn quên ngủ mấy ngày liền để chuẩn bị cho vòng phỏng vấn cuối với niềm tin mãnh liệt bản thân có thể chinh phục được suất học bổng trên.

"Mình nhận được kết quả sau phỏng vấn hai tuần. Lúc mở email thông báo, mình hy vọng là đọc nhầm, nhưng không, mình đã thất bại trong hành trình chinh phục học bổng này thật rồi. Mình sốc vì không thể tin thất bại lại đến với bản thân sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực. Thất vọng về chính mình bao nhiêu thì mình lại càng không dám đối diện sự thật ấy để nói với bố mẹ rằng mình đã rớt học bổng hằng mơ ước", Phong nhớ lại.

Cuối cùng, Hải Phong vẫn quyết định trở về nhà đối diện với sự thật trong vòng tay an ủi của bố mẹ. Anh chàng tự động viên mình phải mạnh mẽ để vượt qua thất bại, lấy đó làm động lực để đương đầu và vượt qua những thử thách mới trong tương lai. Vấp ngã ở lần ấy đã tiếp thêm động lực để Phong có đủ hành trang và kinh nghiệm chinh chiến học bổng ở Trường ĐH VinUni. 

"Đó cũng có thể là một cái duyên với mình, cho đến thời điểm hiện tại, khi nhắc về câu chuyện thất bại trong quá khứ, mình thường tự hỏi nếu không trượt suất học bổng đó, liệu suất học bổng của hiện tại có đến với mình không?", Phong tâm sự.

Phải hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì và cần gì

Với học bổng 2 tỉ đồng, chàng trai gen Z Hải Phong dự định sẽ học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. "Từ bé, mình đã nghe về chiến lược và các bài học trong kinh doanh qua câu chuyện của bố mẹ. Lớn hơn một chút, mình có tìm hiểu về lĩnh vực này và dần biến nó trở thành đam mê", Phong nói. 

Những ngày hè năm lớp 11, Phong là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi khởi nghiệp công nghệ "Zone Bootcamp 2022" và xuất sắc giành giải vô địch. Để có thành tích như vậy, Phong chủ yếu tự học các kiến thức liên quan trên YouTube.

Chàng trai Hưng Yên đạt học bổng 2 tỉ đồng sau cú ‘chạm đáy’ thất vọng  - Ảnh 2.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, Dương Hải Phong (thứ 3 từ phải sang) đã hiện thực hóa ước mơ đạt học bổng của mình

NVCC

Hải Phong cho hay, điều quan trọng đầu tiên trước khi bắt tay vào bộ hồ sơ là hiểu và định nghĩa được cá tính riêng để hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì và cần gì. Vì chỉ khi hiểu những ưu, nhược điểm, những nội tâm sâu thẳm của chính mình thì mỗi người mới có thể phát huy trọn vẹn thế mạnh sẵn có, cải thiện khuyết điểm và bước đi vững chãi trên đường đua của cuộc đời mình.

Quá trình ứng tuyển học bổng của Hải Phong mất nhiều thời gian để chuẩn bị bài luận, phỏng vấn và hoàn thiện hồ sơ. "Thời gian đầu mình thường thức khuya đến tận 2 giờ sáng, đến hôm sau cảm thấy khá mệt mỏi nên ảnh hưởng đến việc học trên lớp. Sau khi biết cách quản lý thời gian, mình cân bằng lại việc học và chú ý nghe thầy cô giảng trên lớp. Thời gian rảnh mình dành hoàn thiện hồ sơ, tham gia hoạt động ngoại khóa, rèn luyện một số kỹ năng mềm", Hải Phong nói.

Để hồ sơ ứng tuyển được hoàn thiện nhất, Hải Phong ra sức học tập và tham gia vào hoạt động ngoại khóa. Trong suốt ba năm học THPT, điểm trung bình ở trường của Phong có sự cải thiện rõ rệt, từ 8,9 đến chạm mốc 9,3. Song song là các cuộc thi bảo vệ môi trường, cuộc thi khởi nghiệp mà anh chàng tham gia cũng đều đạt kết quả tốt. 

Trong hoạt động ngoại khóa, Phong hướng đến các hoạt động cộng đồng nhiều hơn. Những năm còn học THCS, Phong đứng ra vận động quyên góp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, Phong là nhà đồng sáng lập dự án "Tiếp bước tới trường", kêu gọi hỗ trợ cho học sinh vùng sâu vùng xa. Đồng thời, chàng trai này cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh của trường, tổ chức nhiều hoạt động vừa học vừa chơi giúp học sinh có niềm đam mê với môn tiếng Anh.

"Hạt cát của mình chứa đựng 2 yếu tố, thứ nhất là sự lãnh đạo. Mình không khẳng định bản thân là một nhà lãnh đạo giỏi, nhưng mình có một số kinh nghiệm cũng như trải nghiệm trong các hoạt động của tổ chức, dự án. Yếu tố thứ 2 là lý tưởng sống đóng góp cho cộng đồng qua hoạt động từ thiện. Có một câu nói mà mình luôn tâm đắc: Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là sự cống hiến. Mình luôn muốn tạo dựng "tài sản" cho chính mình là những dấu ấn, những tia ánh sáng mình lan tỏa trong trái tim người khác", Phong bày tỏ.

Khi được hỏi về kinh nghiệm săn học bổng, Phong cho hay: "Có thể trên hành trình chinh phục học bổng, các bạn sẽ gặp khó khăn, song việc cần làm là phải mạnh mẽ vượt qua và tiếp tục theo đuổi đam mê. Hãy tự tin vào khả năng của bản thân, chỉ cần mình có nỗ lực, đam mê, chắc chắn thành công sẽ đến".

Cô Bùi Thị Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: "Những năm qua, Phong đều là học sinh giỏi của trường. Năm trước mình dạy môn toán của lớp Phong, năm nay kiêm luôn công tác chủ nhiệm. Mình thấy Phong có mục tiêu rõ ràng và nhiệt tình, năng nổ nên mình cũng đề xuất Phong làm lớp trưởng. Bạn ấy gương mẫu, sáng tạo trong tất cả mọi hoạt động, từ học tập đến hoạt động ngoại khóa. Biết tin bạn đạt được học bổng, mình rất vui và cảm thấy hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của bạn".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.