Chàng trai mặc váy để ‘lấy năng lượng mới’ và ‘thấu hiểu phụ nữ hơn’

15/03/2023 16:04 GMT+7

Hoàng Bảo cho biết anh thường bỏ qua phán xét để có thể sống cuộc đời riêng một cách tích cực.

Lê Hoàng Bảo (sinh năm 1999) hiện đang là nhân viên của một công ty truyền thông ở TP.HCM. Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ, anh chọn một chiếc chân váy jean kết hợp với áo sơ mi hồng đến công ty làm việc.

Chàng trai mặc váy để ‘lấy năng lượng mới’ và ‘thấu hiểu phụ nữ hơn’ - Ảnh 1.

Hoàng Bảo mặc váy nhân ngày Quốc tế phụ nữ vừa qua

NVCC

Hoàng Bảo đến với thời trang váy đã 2 năm. Bên cạnh đó, anh vẫn còn nhiều kiểu trang phục khác để thay đổi hàng ngày. Anh tâm sự ban đầu mọi người xung quanh phản ứng theo nhiều kiểu, nhưng trước tiên sẽ luôn thấy bất ngờ, sau đó thì tiêu cực một chút. Tuy nhiên, bên cạnh những cái nhíu mày vẫn có nhiều lời khen cho bộ cánh Hoàng Bảo mặc trên người.

"Tôi thấy may mắn khi làm trong ngành quảng cáo, nơi con người khá cởi mở. Nếu công ty không chấp nhận nhân viên nam mặc váy thì tôi cũng vui vẻ tuân theo. Mẹ mình cũng hay hỏi nhưng chỉ thắc mắc chứ không gay gắt nhiều", anh nói.

Chàng trai mặc váy để ‘lấy năng lượng mới’ và ‘thấu hiểu phụ nữ hơn’ - Ảnh 2.

Một trong những bộ cánh đến công ty của anh chàng sinh năm 1999

NVCC

Với quan điểm trang phục là để phục vụ cho con người, thời trang không phân biệt giới tính và không có giới hạn, Hoàng Bảo chỉ đơn giản mặc váy vì món đồ này giúp anh thoải mái. Trong những ngày mệt mỏi, tâm trạng xuống dốc hay cần năng lượng mới, anh sẽ chọn váy để vực dậy tinh thần một cách hiệu quả.

Hoàng Bảo hài hước chia sẻ: "Mình nhớ có lần đi phỏng vấn xin việc, giám đốc hỏi mình có thắc mắc gì thêm không thì mình hỏi lại là: "Dạ công ty có cho em mặc váy đi làm không?" và công ty đó nói có, rồi nhận mình vào làm. Thật sự là mặc váy đi làm cứ thấy vui vui ấy, các chị trong công ty cứ khen đáng yêu rồi ngầu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.