Đầu năm 2024, Trần Nghiên (tên thật Trần Thị Hồng Ngọc) phát hiện mắc ung thư vú, bác sĩ yêu cầu phẫu thuật cắt bỏ và tái tạo ngực trái. Một năm qua, Nghiên đã có 4 lần hóa trị nên tóc rụng hết. Tháng trước, khi tóc vừa chớm mọc lại, cô phát hành ca khúc Mất phương hướng, sáng tác trong quá trình trị bệnh. Bài hát nhanh chóng đạt vị trí thứ 6 trong top 50 ca khúc đang thịnh hành tại VN trên nền tảng âm nhạc trực tuyến Spotify. Sau hơn 1 tháng, bài hát hiện được hơn 140.000 lượt xem trên YouTube.
Trần Nghiên vẫn sáng tác và ca hát trong lúc điều trị ung thư
Ảnh: NVCC
Khi Nghiên chia sẻ hành trình vừa chiến đấu với ung thư vừa làm nghệ thuật trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ niềm vui khi được "diện kiến" tác giả bản nhạc mà mình yêu thích.
Đối diện với ung thư như thế nào?
Năm 23 tuổi, Nghiên có sức trẻ, nhiều năng lượng và ước mơ lớn. Cô gái chưa từng nghĩ sẽ mắc ung thư vú - căn bệnh phổ biến ở phụ nữ tuổi trung niên. "Em bị sốc khi nhận kết quả xét nghiệm vì nghĩ mình còn trẻ mà. Bác sĩ cho biết bệnh của em đang ở giai đoạn 1, tiên lượng tốt nếu điều trị sớm. Vì thế, em chỉ buồn 1 ngày thôi rồi quyết định đối diện với bệnh một cách nhẹ nhàng hơn", Nghiên kể.
Sợ con gái lo lắng, mẹ Nghiên là bà Lê Thị Kim Thanh (44 tuổi) khi đó động viên: "Không ai muốn mình mắc bệnh cả, và nếu giờ con có bệnh thì cần chuyên tâm chữa trị. Mẹ lo được!".
Khi còn nhỏ, Nghiên đã bắt đầu tự tập hát và nhảy múa trước gương. Nghiên hay có những "buổi hòa nhạc" trong căn phòng ngủ bé xíu, khán giả là thú nhồi bông. Trước ngưỡng cửa ĐH, Nghiên không đủ điều kiện ôn luyện vào Nhạc viện TP.HCM. Cô gái tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật bằng cách tham gia CLB Âm nhạc tại ĐH HUFLIT nơi cô học tập, dưới vai trò là một vũ công.
Nghiên đội tóc giả trong một buổi biểu diễn âm nhạc sau ca phẫu thuật
Ảnh: NVCC
Năm 2023, Nghiên bắt đầu hoạt động nghệ thuật tự do bằng việc sáng tác, ca hát. Ca khúc đầu tiên Nghiên sáng tác là Bad Thinker ra mắt vào ngày 28.12.2023, một tháng trước khi phát hiện mắc ung thư.
Sau lần hóa trị thứ 2, Nghiên thấy "tim mình như mất đi một phần". Mái tóc xoăn tự nhiên bồng bềnh bắt đầu rụng từng mảng, tránh làm sao được những giây phút yếu lòng. Nhưng vì không muốn để căn bệnh quyết định số phận, Nghiên tự cạo trước khi mái tóc rụng sạch. "Em muốn ý chí của mình phải mạnh mẽ lên. Không có tóc, không trang điểm nhưng em cũng cảm thấy bản thân thật ngầu", cô gái kể.
Chào tuổi 24 rực rỡ
Trải qua ca phẫu thuật, cô gái từng nghĩ phải tạm gác đam mê sáng tác vì sức khỏe và tinh thần không tốt. Nhưng với một nghệ sĩ trẻ vừa chập chững vào nghề, Nghiên chẳng có gì ngoài tình yêu với âm nhạc. "Nếu ngay cả thứ em yêu nhất là âm nhạc cũng không đồng hành cùng em trong lúc khó khăn này thì liệu nó có còn ý nghĩa?", cô gái chia sẻ. Chọn âm nhạc là một liều thuốc chữa bệnh đặc biệt, sau mỗi lần hóa trị, hay những lúc rảnh rỗi chờ phục hồi, Nghiên lại sáng tác.
Hiện tại, tóc Nghiên đã mọc lại. Cô nối thêm đuôi tóc dài và gặp gỡ fan hâm mộ hồi cuối tháng 3.2025
Ảnh: NVCC
"Bất kỳ khi nào có ý tưởng, con sẽ mang giấy bút ra ghi lại, ghi chú trên điện thoại hoặc ghi âm, dù khi đó đang ở trong bệnh viện", mẹ của Nghiên kể.
Chia sẻ hành trình của bản thân trên mạng xã hội, nữ nghệ sĩ trẻ nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục của cộng đồng. Nhưng Nghiên mong rằng mọi người nếu biết đến Nghiên qua mạng xã hội với câu chuyện vượt qua ung thư, "hãy ở lại" với cô vì âm nhạc và những cống hiến của cô cho nghệ thuật.
Nghiên cũng bất ngờ khi một số người bạn trong nghề nhận xét sáng tác của cô giờ có hồn hơn, từng trải hơn trước khi có bệnh. Nghiên không mong bản thân hay bất kỳ ai phải trải qua khó khăn, đau đớn của bệnh tật để đổi lấy sự từng trải. Nhưng giờ đây, cô gái trẻ đã thấm thía lời mẹ động viên ngày nào rằng: "Con có bệnh thì chữa thôi". Bởi vì ung thư cũng chỉ là một thử thách trong vô vàn thử thách cuộc đời mà bản thân phải đối diện và vượt qua. "Em có khát khao rất lớn là được cảm ơn mẹ trên một sân khấu to thật to, nên em không muốn bỏ cuộc một chút nào hết", cô gái vui vẻ nói.
Bình luận (1)
Follow chị lâu rồi mới biết câu chuyện của chị, những khó khăn mà chị đã trải qua. Mong rằng chị sẽ tiếp tục vững bước trên con đường âm nhạc, sáng tác ra những bài hát hay cho cộng đồng thưởng thức ạ. Cộng đồng lé biên luôn ở cạnh chị, mãi yêu 🫶 Thương chị bé của toi quá đê 💐🌷🌹🌻🌼🌸🌺