Chàng trai vẽ người yêu cũ đeo khẩu trang hờ đấu giá được hơn 2.000 USD

Lê Nam
Lê Nam
20/07/2022 07:15 GMT+7

Họa sĩ trẻ Đàm Thiệu Minh (28 tuổi) vừa đấu giá bức tranh vẽ người yêu cũ trong những ngày dịch Covid-19 với giá khởi điểm 2.000 USD. Toàn bộ số tiền đấu giá bức tranh này anh dành cho trẻ em chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cô gái có gương mặt sửng sốt với chiếc khẩu trang kéo hờ trong bức tranh này là chân dung người yêu cũ của anh Đàm Thiệu Minh, 28 tuổi, một họa sĩ trẻ sống tại Q.5, TP.HCM.

Bức vẽ được anh hoàn thành trong vòng 3 tháng bằng sơn dầu và được đặt tên “The Lady Vi”, lấy theo tên cô gái.

Thời điểm 9X chia tay người yêu cũng là lúc thành phố giãn cách xã hội chống dịch Covid-19. Khi mọi người gọi cơn đại dịch bằng cái tên ngắn gọn "Cô-vi", anh đã tạo ra tác phẩm này để nhắc nhớ về hai kỷ niệm: một là mất đi cô gái từng yêu và hai là thấy nhiều sự mất mát khác ngoài xã hội.

Anh Đàm Thiệu Minh (họa sĩ trẻ ngụ ở quận 5) với bức tranh vẽ chân dung người yêu cũ

lê nam

Cô gái có biểu cảm sửng sốt được lý giải là những trải nghiệm khi chứng kiến những ngày tháng dịch bệnh đầy khó khăn; chiếc khẩu trang kéo hờ như mong muốn một ngày con người được hít thở một cách bình thường, không cần phải lo lắng dịch bệnh mỗi khi gặp gỡ.

"Khẩu trang hở vậy em muốn miêu tả chúng ta muốn thoát ra khỏi sự ngột ngạt này, muốn một ngày nào đó chúng ta sẽ sống như một cuộc sống bình thường', anh Minh nói.

Bức tranh có nhiều gam màu nóng như vàng, cam… ám chỉ các mức độ dịch của các quận, huyện. Các con số nhiệt độ hay biểu tượng mạng xã hội ám chỉ cách thức duy nhất mà mọi người kết nối với nhau được thể hiện trong bức tranh đều có liên quan đến đại dịch Covid-19.

Bức tranh được đấu giá với khởi điểm 2.000 USD

lê nam

Tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm đầu tay của anh vào tối 18.7.2022, tranh được đấu giá mức khởi điểm là 2.000 USD. Một nhà sưu tầm tại TP.HCM đã đồng ý mua lại bức tranh này với mức giá tốt. Toàn bộ số tiền đấu giá được dành tặng cho các trẻ em bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó 50% số tiền bán được dành tặng cho chương trình Tết trung thu cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo do Chi đoàn Báo Thanh Niên dự kiến tổ chức trong thời gian tới.

Chàng họa sĩ trẻ cho biết vẽ lại chân dung người yêu cũ để trân trọng những gì đã trải qua, đồng thời anh mong cô gái sẽ đồng cảm và thấu hiểu với việc mà anh làm.

Toàn bộ số tiền đấu giá từ bức tranh vẽ người yêu cũ sẽ được dùng để giúp đỡ trẻ em khó khăn, chịu ảnh hưởng dịch Covid-19

lê nam

"Mình nghĩ đối phương họ sẽ cảm thấy vui vẻ vì mình lấy những điều ý nghĩa để làm một điều ý nghĩa lớn hơn là giúp đỡ những người khác", tác giả bức tranh chia sẻ.

Ngoài ra, anh cũng giới thiệu nhiều tác phẩm vẽ về Đà Lạt với những góc nhìn lạ mắt, có thể còn hoặc sẽ mất trong tương lai không xa. Bộ ba bức tranh vẽ đêm Đà Lạt với kích thước 100x150 bằng chất liệu sơn dầu cũng gây ấn tượng mạnh với người xem, series tranh Đêm này cũng được đấu giá với mức khởi điểm 9.300 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.