Chào năm 2022: Người Việt ở Ý chờ đón những chuyến bay 'bình thường mới'

01/01/2022 12:22 GMT+7

Chào năm 2022, tôi nhớ hồi đầu dịch Covid-19, khi cả thế giới kinh hãi nhìn nước Ý chết chóc và lockdown với những đường phố lặng tờ, người Ý cùng nhau ca hát, vẽ tranh cầu vồng và trưng khắp nơi khẩu hiệu "Tutto andra bene - Mọi việc sẽ ổn thôi".

Mặt trời đỏ rực nhô lên nhuốm hồng mặt biển xanh ngắt, rồi vun vút chiếm lĩnh bầu trời. Khoảng khắc bình minh trôi nhanh như thời gian, thoáng cái đã hai năm kể từ ngày bắt đầu dịch Covid-19.

Quần đảo Canary ấm áp của Tây Ban Nha khuất dần dưới cánh máy bay. Chuyến bay Ryanair ngày cuối năm 2021 thẳng hướng Rome. Đây là chuyến bay khứ hồi đầu tiên của tôi kể từ tháng 2.2020. Trước mỗi năm tôi bay nhiều chuyến, giờ gần 2 năm cách quãng nhưng cảm giác không khác gì nhiều, cũng không thấy phiền hà gì hơn ngoài chuyện phải đi test khi trở về Ý. Biến chủng Omicron làm các ca mắc mới trên thế giới tăng vọt với con số gấp từ 3 tới 10 lần cùng kỳ năm ngoái.

Mùa hè rộn rã ở Hà Lan

nvcc

Ý vừa ra nhiều quy định thắt chặt, yêu cầu kết quả test Covid-19 âm tính trước khi nhập cảnh dù bay trong EU, từ yêu cầu Green pass (chứng chỉ đã tiêm phòng Covid-19 2 mũi) cho hầu hết các hoạt động trong không gian kín, từ tháng 1.2022 yêu cầu thêm Super Green pass là chứng chỉ đã tiêm mũi 3 cho nhiều hoạt động phổ biến như dùng phương tiện công cộng, vào rạp phim, nhà hàng...

Tôi và chồng đã tiêm lần 3 trong tháng 12, sắp cầm trong tay tấm thẻ Super Green Pass để tự do vui sống trong khuôn khổ bình thường mới.

Là nước đầu tiên sau Trung Quốc bị rơi vào khủng hoảng trầm trọng vào đầu 2020 vì Covid-19, Ý là một trong những nước kiểm soát dịch chặt chẽ nhất, chưa bao giờ lơi là các biện pháp giãn cách xã hội như giữ cự ly, phân luồng đi lại một chiều, đeo khẩu trang trong nơi kín... Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy bình thường, chỉ cần tuân thủ các quy định phòng ngừa còn mọi hoạt động ăn chơi thăm thú ở Ý và châu Âu vẫn thấy tự do và bình thản. Phải chăng trạng thái "bình thường mới" đã thành sự thực từ lúc nào?

Tác giả trong một chuyến leo núi ở Dolomites

nvcc

Nhìn lại, đầu năm 2021 Ý cùng hầu hết các nước châu Âu phải đóng cửa (lockdown) vì làn sóng Covid-19 thứ 2, thứ 3. Ngoại lệ mấy ngày quanh Giáng Sinh, năm mới và lễ Phục Sinh đóng cửa hết để phòng ngừa tụ tập ăn chơi làm dịch tăng mất kiểm soát, Ý chỉ đóng "vùng đỏ". Các vùng đều được phân màu xanh, vàng, da cam, đỏ tùy tình trạng lây nhiễm Covid-19, với các biện pháp cách ly tăng giảm tương ứng, không áp dụng lockdown toàn quốc.

Tới tháng 6, khi tỉ lệ tiêm chủng đạt 70%, Ý cùng nhiều nước châu Âu mở cửa rộng. Những dòng xe nghẽn đường khi người dân đồng loạt đi nghỉ hè, không khí đông đúc trở lại ở những tụ điểm du lịch, ăn chơi, tất cả đều ca lời "bình thường" rộn rã trong không khí.

Gặp gỡ người bạn Luxembourg. Năm nay tôi hội ngộ được rất nhiều bạn bè cũ

nvcc

Hè này tôi cùng gia đình rong ruổi bằng xe ô tô qua vùng bắc Ý, thăm hồ Garda, leo núi ở Dolomites, rồi xuyên qua Thụy Sĩ, Pháp, Đức, Luxembourg, nghỉ dài ngày ở Bỉ, đi chơi vài ngày ở Hà Lan. Đại gia đình gặp nhau sau hai năm chia cách. Lúc này chúng tôi mới dám gặp mà không sợ ảnh hưởng bố mẹ chồng cao tuổi sức yếu, vì ai cũng đã được tiêm vaccine. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, cô em chồng òa khóc vì xúc động. Chúng tôi lại ôm chào nhau, thói quen hàng ngày trước dịch phải bỏ bấy lâu nay. Cô tới từ Anh không thuộc EU nên phải làm test tổng cộng 4 lần và cách ly 10 ngày lúc tới và lúc về.

Đâu đâu cũng là không khí mùa hè rộn ràng và bình thường khi dân chúng đã quá quen với yêu cầu đeo khẩu trang khi vào không gian kín. Ngoại lệ, ở Hà Lan thả lỏng hoàn toàn, khẩu trang biến mất làm gia đình tôi "khổ quen rồi sướng không chịu được", cằn nhằn vì họ chủ quan, như đi xe không đeo dây an toàn...

Chuyến săn ảnh ở Tuscany, miền quê đẹp nhất nước Ý

NVCC

Mùa thu là lúc tôi trở lại với những hoạt động tổ chức du lịch tại Ý, sau thời gian dài đóng băng vì Covid-19. Du lịch là ngành chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ đại dịch, thoát cảnh thất nghiệp là dấu mốc quan trọng cho sự bình thường mới đối với tôi. Nhờ tiêm chủng phủ rộng, châu Âu và các nước phát triển phục hồi lại các hoạt động và thực sự chung sống cùng Covid-19, du lịch nóng rực trở lại.

Vào cuối năm, Áo, Hà Lan, Séc, Anh... rơi vào đợt bùng dịch mới, tình trạng bùng dịch hầu như luôn tay trong tay với tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn và các biện pháp phòng chống lỏng hơn. Ý quản dịch chặt nên mùa Giáng Sinh vẫn an lành, chúng tôi lên máy bay đi trốn rét ở Tây Ban Nha, trong lúc tin tức về biến thể Omicron xôn xao khắp nơi.

Tôi đã đọc khá nhiều bài báo nhận định Covid-19 sẽ ở lại mãi mãi như nhiều bệnh dịch khác, thay vì hy vọng xóa sổ hoàn toàn chúng ta cần học chung sống với nó. Học phòng ngừa, không chủ quan nhưng cũng bình tĩnh và sống bình thường nhất có thể, năng động tìm hoạt động, niềm vui, tìm sự cân bằng mới chứ không hoài vọng hay đóng đông chờ đợi cuộc sống cũ quay lại đúng thế.

Cuộc sống và vạn vật luôn biến đổi, cơ thể ta cũng luôn đổi mới từng tế bào. Bình thường mới là trạng thái con người luôn tìm tới mỗi ngày mỗi giờ, Covid-19 chỉ bắt ta thực hiện một bình thường mới tầm cỡ lớn hơn.

Chiếc máy bay chao cánh, Rome hiện ra dưới mắt, nắng đẹp. Tôi nhớ hồi đầu dịch, khi cả thế giới kinh hãi nhìn nước Ý chết chóc và lockdown với những đường phố lặng tờ, người Ý cùng nhau ca hát, vẽ tranh cầu vồng và trưng khắp nơi khẩu hiệu "Tutto andra bene - Mọi việc sẽ ổn thôi". Mọi việc không tự ổn, mà có rất nhiều nỗ lực đáng khâm phục, kiểm soát dịch hiệu quả và chặt chẽ, tinh thần lạc quan yêu đời, tỉ lệ tiêm chủng cao hàng nhất châu Âu. Tôi và chồng đã tiêm lần 3 trong tháng 12, sắp cầm trong tay tấm thẻ Super Green Pass để tự do vui sống trong khuôn khổ bình thường mới. Và mọi việc chắc chắn sẽ ổn thôi.

2020 là năm học chống chọi và đứng lên, học hỏi và trân quí những gì mình có. 2021 là năm ứng dụng các bài học để đạt bình thường mới, để giúp nhau vui sống. Trong 2022, mọi việc sẽ ổn cả thôi nếu ta biết học, biết thay đổi cùng thời thế và luôn giữ vững sự lạc quan, đó là lời chúc và niềm tin của tôi từ nước Ý!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.