Chắt chiu từng đồng gửi đến đồng bào gặp hoạn nạn!

13/09/2024 20:28 GMT+7

Trong những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3, bạn đọc Báo Thanh Niên tiếp tục sẻ chia tình cảm của mình bằng những đồng tiền chắt chiu gửi đến báo và nhờ báo chuyển đến bà con vùng bão lũ.

Chiều 12.9, ông Trần Văn Quang, 68 tuổi, chở vợ là bà Phạm Thị Bạch Huệ, từ nhà ở P.16, Q.11, TP.HCM đến tòa soạn Báo Thanh Niên ở Q.3, để gửi ít tiền giúp đồng bào miền Bắc bị nạn do bão lũ. Bà Huệ bị tai biến gần chục năm nay nên đi đứng rất khó khăn, phải có ông Quang dìu đỡ. Sau giây phút nghỉ mệt, ông bà rút ra một bì thư đựng 10 triệu đồng, trong đó có nhiều loại tiền mệnh giá lớn nhỏ khác nhau, rồi nói: "Chúng tôi chẳng có gì nhiều, chỉ được chừng này, nhờ các cô chú chuyển giúp đến bà con". Trong khi bà Huệ không cầm được nước mắt do quá xúc động, thì ông Quang cho biết đây là tiền của ông bà chắt chiu mỗi ngày, dành để giúp đỡ những người nghèo khó, hỗ trợ cộng đồng.

"Mấy hôm nay vợ chồng tôi theo dõi thông tin từ nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có Báo Thanh Niên, thấy bà con mình ngoài đó gặp nhiều tang thương mà xót đau vô cùng. Nhìn những hình ảnh như chiếc xe tải bị cuốn mất trong vụ sụp cầu ở tỉnh Phú Thọ, rồi cả thôn Làng Nủ ở Lào Cai bị cuốn trôi trong bùn đất mà đến nay còn mất tích hàng chục người chưa tìm thấy, thì không chỉ vợ chồng tôi mà triệu triệu người đều đau xót, bàng hoàng", ông Quang tâm sự trong tiếng nấc nghẹn.

Chắt chiu từng đồng gửi đến đồng bào gặp hoạn nạn!- Ảnh 1.

Bác sĩ Phan Minh Hà, nhà ở Q.6, đến Báo Thanh Niên gửi 2 triệu đồng của cụ Đỗ Thị Kính, 92 tuổi, mẹ của bác sĩ Hà, giúp bà con gặp hoạn nạn.

ẢNH: BÙI CHIẾN

Sáng cùng ngày, bác sĩ Phan Minh Hà, nhà ở Q.6, cũng đến Báo Thanh Niên trao 2 triệu đồng nhờ chuyển đến bà con bị nạn do bão lũ. Bác sĩ Hà cho biết đây là số tiền của cụ Đỗ Thị Kính, 92 tuổi, mẹ của bà. "Mẹ tôi tuổi cao, mắt không còn rõ để đọc Báo Thanh Niên như trước đây, nhưng qua các thông tin từ nhiều người, nhất là con cháu trong gia đình, cụ bảo tôi đến tòa soạn gửi chút ít chia sẻ với bà con mình ngoài đó", bác sĩ Hà cho hay. Trong khi đó, ông Hoa Đình Trung, 63 tuổi, tranh thủ giờ nghỉ trưa đến tòa soạn gửi ít tiền hỗ trợ bà con gặp nạn. Thấy ông có phần vội vã, chúng tôi hỏi thì ông cho hay: "Tui đã nghỉ hưu nhưng xin làm tài xế một công ty, nay tranh thủ buổi trưa gửi chút tấm lòng đến bà con mình đang gặp nạn, của ít lòng nhiều, mong bà con sớm vượt qua đau thương khốn khó".

Chắt chiu từng đồng gửi đến đồng bào gặp hoạn nạn!- Ảnh 2.

Ông Hoa Đình Trung, tài xế ở Q.1, TP.HCM tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé đến Báo Thanh Niên đóng góp chút ít để giúp bà con bị bão lũ ở miền Bắc.

ẢNH: BÙI CHIẾN

Tương tự, gia đình chị Vũ Thị Hạnh, nhà ở P.22, Q.Bình Thạnh cũng góp được 3 triệu đồng nhờ đưa đến giúp người dân vùng bão lũ. Anh Phạm Minh Tuấn cũng ở Q.Bình Thạnh ghé vội gửi ít kinh phí và chia sẻ: "Thấy bà con bị thiệt hại lớn quá, xin góp chút ít san sớt với bao nỗi đau ở ngoài ấy!".

Đặc biệt, không chỉ có bạn đọc ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài cũng hướng về Tổ quốc, đồng bào mình trước các thông tin thiệt hại quá lớn do bão dữ gây ra, từ đó cũng góp chút tấm lòng nhờ người thân quen đến trực tiếp Báo Thanh Niên để gửi giúp bà con. Đó là bạn đọc Nguyễn Minh Đức, Đặng Đình Hậu ở Canada, là Phùng Kiều Hạnh ở Úc… Và trong khi chúng tôi thực hiện bài viết này, số lượng bạn đọc chuyển khoản đến Báo Thanh Niên cũng tăng nhanh, và tất nhiên số kinh phí để giúp bà con hoạn nạn cũng tăng lên theo tình yêu thương của bạn đọc.

Có thế nói, với truyền thống tương thân tương ái vốn có của mình, bạn đọc của Báo Thanh Niên đang hướng về đồng bào mình bằng tất cả tình yêu thương và sự san sẻ khó nói hết thành lời. Báo Thanh Niên xin ghi nhận và sẽ tiếp tục là cầu nối, là nơi đón nhận những tấm lòng, sự sẻ chia, đóng góp quý báu của bạn đọc để gửi đến tận tay người dân bị ảnh hưởng bão số 3 một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, xứng đáng với sự tin tưởng, yêu thương của bạn đọc.

Dành tiền ăn sáng và tiêu vặt để giúp các bạn học sinh vùng bão lũ

Trong cơn mưa lớn chiều 13.9, hai anh em Dương Minh Khoa (lớp 11 Trường THPT Năng Khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM) và Dương Tú Anh (lớp 6 Trường THCS VinSchool) đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên gửi 2 triệu đồng với mong muốn giúp các bạn học sinh ở vùng bão lũ mua tập vở và dụng cụ học tập. "Thấy các bạn bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra, thậm chí nhiều bạn có cha mẹ mất rất thương xót, nên chúng em gửi chút ít này chia sẻ với các bạn. Mong các bạn sớm vượt qua mọi nghịch cảnh, khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và học tập!", Dương Minh Khoa nhắn gửi.

Chắt chiu từng đồng gửi đến đồng bào gặp hoạn nạn!- Ảnh 3.

Hai em Dương Minh Khoa và Dương Tú Anh trao gửi tình cảm của mình đến các bạn học sinh bị ảnh hưởng bão số 3 ở các tỉnh phía Bắc.

ẢNH: ÁNH HỒNG

Chị Nguyễn Thùy Châu, mẹ của hai em cho biết, trong những ngày qua, gia đình chị thường xuyên theo dõi các thông tin về bão lũ ở các tỉnh phía Bắc. "Các con rất quan tâm đến cuộc sống các bạn trẻ cùng trang lứa trong lúc gặp hoạn nạn, do vậy đã dành tiền ăn sáng và chi tiêu vặt hằng ngày để chia sẻ lòng mình", chị Thùy Châu thổ lộ. Cũng theo chị Thùy Châu, chiều nay, trong lúc chờ tới giờ đi học thêm, các con nhờ chị đưa từ nhà ở Q.8 đến Báo Thanh Niên, dọc đường mưa lớn ướt cả áo quần nhưng mấy mẹ con cảm thấy nhẹ lòng khi được trao gửi tình cảm của mình đến các bạn cùng trang lứa, những gia đình gặp hoạn nạn.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.