'Chật vật' mua vé tàu xe trở lại thành phố sau Tết Nguyên đán Quý Mão

Thảo Phương
Thảo Phương
30/01/2023 13:19 GMT+7

Nhiều lao động và sinh viên học tập, làm việc ở TP.HCM và các tỉnh thành lớn phía nam bắt đầu đi học, đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán Quý Mão. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang chật vật chưa thể quay lại thành phố vì tình trạng “cháy vé”.


'Chật vật' mua vé tàu xe trở lại thành phố sau Tết Nguyên đán Quý Mão - Ảnh 1.

Người trẻ chật vật mua vé tàu xe quay lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão

PHÚC KHA

Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) quê Quảng Nam mong muốn quay trở lại thành phố vào ngày 30.1 (tức mùng 9 âm lịch) bày tỏ: "Vì đang làm thêm cho một công ty nên mình cần quay trở lại thành phố vào ngày mùng 9 tết, tuy nhiên do chủ quan không nghĩ rằng vé xe năm nay lại "cháy" nhanh đến vậy. Hôm mùng 6 tết mình liên hệ đặt mua vé nhưng không nhà xe nào còn vé cả, tàu lửa thì chỉ còn ghế phụ (ghế nhựa)". ‏

‏Cũng cần quay trở lại TP.HCM vào ngày mùng 9 âm lịch để bắt đầu công việc làm thêm, tuy nhiên do không mua được vé tàu xe nên Nguyễn Linh Anh, quê Quảng Nam, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM "bấm bụng" xin phép đi làm trễ 3 ngày vì trước ngày mùng 10 không thể mua được vé. ‏

‏"Mình đã liên hệ với tất cả nhà xe nhưng đã hết sạch vé, nếu còn thì chỉ có thể nằm ở đường luồng. Là con gái mình không thể nằm 18 tiếng đồng hồ ở lối đi lại được, rất bất tiện nên mình tìm thử vé tàu nhưng trước ngày mùng 10 chỉ còn ghế phụ", Linh Anh chia sẻ.

'Chật vật' mua vé tàu xe trở lại thành phố sau Tết Nguyên đán Quý Mão - Ảnh 2.

Nhiều đại lý vé xe không còn vé trước ngày mùng 10 âm lịch

THẢO PHƯƠNG

Còn Nguyễn Đại Hưng, 30 tuổi, ở Pleiku, Gia Lai, làm việc ở Công ty may Việt Thắng, TP.Thủ Đức cũng mong xuống TP.HCM ngày mùng 9 âm lịch. Tuy nhiên, không thể tìm ra xe từ Gia Lai xuống TP.HCM trong các ngày mùng 9 và mùng 10 âm lịch. Hưng cũng không thể tìm các chuyến bay xuống TP.HCM trong 2 ngày này.‏

‏"Đến ngày 11 âm lịch mới có xe và máy bay di chuyển. Nhưng tôi muốn xuống TP.HCM sớm hơn. Mặc dù vậy, nhưng đành chịu vì không còn cách nào khác", Hưng nói.‏

Nhiều bạn bè của Hưng ở Pleiku cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Khi không thể tìm được vé xe khách di chuyển từ Gia Lai xuống TP.HCM từ ngày mùng 6 tết cho đến mùng 10 âm lịch.

Chật ních người chờ cả tiếng lấy hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc nửa đêm

‏Vì không muốn đi học, đi làm trễ nên Nguyễn Trung Hiếu, sinh viên Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (TP.HCM) chấp nhận ngồi ghế phụ khoảng 24 giờ đồng hồ để di chuyển bằng tàu lửa từ Huế vào TP.HCM vào ngày mùng 8 tết.‏

‏"Mặc dù biết ngồi ghế phụ trong khoảng thời gian dài rất khó chịu và mệt mỏi, nhưng không còn cách nào khác, tất cả các ghế mềm đều không còn chỗ trống. Còn mua được vé để vô lại đúng ngày là mừng lắm rồi, vì bạn bè mình nhiều người không mua được vé", Hiếu nói.‏

‏Bà Ngô Thị Thận, chủ đại lý vé xe tại ngã ba Ngọc Phô (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cho biết trước ngày mùng 10 Tết Nguyên đán Quý Mão, các tuyến xe từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam vào TP.HCM đa số đã không còn chỗ trống. ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.