Châu Bùi tiết lộ người mình ‘sợ nhất trên đời’

Theo người mẫu Châu Bùi, chuyến đi khám phá núi rừng giúp cô và bố không còn khoảng cách như trước. Cô nhìn thấy được nhiều khía cạnh cảm xúc của đấng sinh thành hơn.

Bố Châu Bùi từng là chiến sĩ đặc công

Bên cạnh việc góp mặt trong chương trình Sao nhập ngũ, Châu Bùi còn tham gia vào Dấu chân tình thân cùng với Hậu Hoàng và Võ Điền Gia Huy. Đây là chương trình thực tế về chủ đề gia đình do Viettel Media sản xuất với mong muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ, thắt chặt tình thân giữa cha mẹ và con cái.

Châu Bùi tiết lộ người mình ‘sợ nhất trên đời’- Ảnh 1.

Châu Bùi được trò chuyện nhiều hơn với bố

ẢNH: BTC

Bỏ qua những công thức kịch bản gay cấn, chương trình này chọn hướng đi dịu dàng khi đưa các nhân vật vào một hành trình khám phá văn hóa thực địa ở các địa danh khác nhau. Trong chuyến du lịch đầu tiên chỉ có hai người, sẽ có những quy tắc bắt buộc phải thực hiện: Nấu ăn cho bố mẹ, làm bố mẹ cười mỗi ngày, thực hiện một yêu cầu bất kỳ của bố hoặc mẹ...

Châu Bùi tiết lộ người mình ‘sợ nhất trên đời’- Ảnh 2.

Võ Điền Gia Huy cùng mẹ trải nghiệm nhiều điều thú vị tại làng chài ở Giao Hưng, Ninh Bình

ẢNH: BTC

"Khi trưởng thành, chúng ta cứ đi, đi theo công việc, những chuyến đi của mình đều để tìm mục tiêu mới. Đôi khi có những điều quá quen thuộc mà mình không để ý, đó chính là gia đình. Chăm sóc không chỉ là lo được cho bố mẹ mà còn là dành thời gian ở bên nhau. Chuyến đi là thời gian của hai bố con, điều mà rất lâu mình chưa có", Châu Bùi chia sẻ.

Châu Bùi tiết lộ người mình ‘sợ nhất trên đời’- Ảnh 3.

Chuyến đi giúp Hậu Hoàng hiểu hơn về mẹ của mình

ẢNH: BTC

Thông qua hành trình này, Châu Bùi và bố có thể nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn với nhau và hiểu nhau hơn. Cô đã không còn sợ bố như trước nữa. Theo nữ người mẫu, bố cô từng là chiến sĩ đặc công, có vốn sống phong phú và kỹ năng đi rừng dạn dĩ. Khi cùng con gái trải nghiệm cuộc sống tại núi rừng, hình ảnh người cha nghiêm khắc, ít chia sẻ cảm xúc, cũng là người Châu Bùi “sợ nhất trên đời” đã biến mất, nhường chỗ cho một “tiền bối” am hiểu thiên nhiên cùng một bờ vai vững chãi.

Trong khi đó, chuyến đi của Hậu Hoàng và mẹ (cô Nguyễn Thị Thu Hằng) lại đưa cả hai trở về ký ức. Hành trình giúp Hậu Hoàng giải đáp một sự tò mò rằng trước khi trở thành mẹ của mình, mẹ từng là một cô gái như thế nào. Còn chuyến đi của Võ Điền Gia Huy giúp anh nhận ra nhiều về đấng sinh thành của mình. Anh nói: "Mình nhận ra rằng, mẹ luôn mong muốn được ở bên mình nhưng mình lại không có thời gian để ở bên mẹ. Dấu chân tình thân sẽ là những thước phim tuyệt vời nhất mà mẹ con mình có từ trước đến giờ".

Chương trình truyền hình thực tế Dấu chân tình thân chính thức lên sóng thứ bảy hằng tuần từ ngày 29.8.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.