Cháu nội, cháu ngoại

18/02/2010 19:27 GMT+7

Gia đình tôi tam đại đồng đường chung sống với nhau. Mỗi cặp vợ chồng có một phòng riêng, khu tắm rửa, bếp nấu riêng biệt, nên nói chung không khí đại gia đình cũng êm thấm, không xảy ra va chạm. Những đứa con anh chị sinh ra - những đứa cháu nội, cháu ngoại của mẹ tôi - lần lượt ra đời.

Hiện tại, mẹ tôi có ba cháu: hai ngoại và một nội. Ba đứa trẻ sàn sàn nhau mỗi ngày cùng chơi đùa trên mảnh sân chung bé tẹo nên khó tránh khỏi xích mích. Chúng tranh giành, cãi vã, đánh nhau và cuối cùng thế nào cũng có một đứa yếu thế hơn lăn đùng ra đất khóc la nằm vạ. Không mấy ngày được hòa bình. Các anh chị đi làm cả nên người đứng ra làm quan tòa phân xử luôn luôn là mẹ tôi. Hầu như lần nào mẹ cũng nghiêng về phía cháu nội, dù nó là đứa ngang ngược, sai lỗi rành rành thì mẹ cũng bênh ra mặt. Có quà bánh, mẹ ưu tiên chia cho nó phần hơn. Mẹ dành nhiều thời giờ chăm sóc chơi đùa với nó.

Nhiều khi tôi bất mãn phàn nàn thì mẹ tặc lưỡi trả lời:

- Cháu nội mà, phải hơn cháu ngoại chứ.

Tôi không hiểu "hơn" là hơn thế nào? Cháu nội là con anh Hai thì cháu ngoại cũng là con chị Ba, cả anh cả chị đều từ lòng mẹ sinh ra.

Mẹ dúi ngón tay vào trán tôi, mắng yêu:

- Con lớn mà còn khờ quá. Nữ sanh ngoại tộc, cháu nội mới mang họ của con trai mẹ, cũng là họ của ba con. Hiểu chưa?

Có hiểu thì cả nhà cũng chẳng ai đồng tình với tư tưởng lạc hậu đó của mẹ. Kể cả anh Hai. Nhưng mẹ vẫn không thay đổi, vẫn bên nặng bên nhẹ một cách bất công.

Có lần tôi hờn dỗi bảo mẹ:

- Con sẽ không lấy chồng đâu. Lấy chồng sinh cháu ngoại cho mẹ để rồi mẹ lại đối xử bất công như hai con của chị Ba.

Mẹ làm thinh.

Bất ngờ anh chị Hai bất hòa, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng khó hàn gắn rồi đi đến chia tay. Sau phiên tòa xử, chị Hai đưa con về quê ngoại sống, từ đấy chẳng còn thấy chị dắt nó về thăm nhà nội lần nào.

Mẹ tôi bị sốc nặng, ngơ ngẩn như mất hồn. Mẹ gầy rộc đi nhanh chóng, tôi hiểu lòng mẹ đau lắm. Mẹ cứ ngồi thẫn thờ hàng giờ. Tôi cũng nhiều lần bắt gặp mẹ mở album cũ ra ngắm ảnh cháu nội rồi lặng lẽ khóc thầm.

Bây giờ gần gũi cạnh mẹ chỉ còn hai đứa cháu ngoại quấn quýt ngày đêm.

Phù Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.