Cháy cơ sở bột nhang ở H.Bình Chánh: 'Tôi run rẩy nhưng chỉ nghĩ đến cứu người'

20/06/2024 11:47 GMT+7

'Tay chân tôi run rẩy nhưng thấy họ bị thương mình chỉ nghĩ đến cứu người, lao vào giúp', một người dân tham gia cứu người trong vụ cháy cơ sở bột nhang tại H.Bình Chánh cho biết.

Hơn 10 giờ ngày 20.6, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang cho phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy cơ sở bột nhang trên đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, khiến 2 người tử vong.

Khung cảnh hỗn loạn

Người dân gần hiện trường vụ cháy cho biết, cơ sở bột nhang này có khoảng 10 người làm việc. Một trong 2 người tử vong trong vụ cháy là người thân với chủ cơ sở này.

Cháy cơ sở bột nhang ở H.Bình Chánh: 'Tôi run rẩy nhưng chỉ nghĩ đến cứu người'- Ảnh 1.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra, tìm kiếm người mắc kẹt bên trong đám cháy cơ sở bột nhang

TRẦN KHA

Dù đã một ngày trôi qua, người dân tham gia chữa cháy, cứu người tại cơ sở bột nhang trên đường Trần Văn Giàu (H.Bình Chánh) vẫn còn bàng hoàng khi nói về vụ cháy.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 19.6, mọi người nghe tiếng tri hô cháy thất thanh từ những người chạy ra từ bên trong cơ sở bột nhang.

Lúc này, mọi người giúp nhau di dời tài sản bên trong ra ngoài. Chủ cơ sở bột nhang được cho là cố gắng lái chiếc xe tải đang cháy từ bên trong cơ sở này ra phía ngoài đường. Mọi người dùng bình chữa cháy mini lao đến dập lửa cứu xe tải.

"Khung cảnh lúc đó hỗn loạn lắm. Thấy cháy gần nhà tôi rất sợ, chạy vào nhà lấy giấy tờ, tài sản ra ngoài. Người của gia đình cũng chạy sang hỗ trợ dập lửa nhưng khói quá khiến mọi người bị ngạt, lùi ra xa", bà Điệp, nhà gần vụ cháy cho biết.

Ông Hùng Anh (62 tuổi, anh bà Điệp) khi hay tin cháy, ông ở nhà cách đó không xa liền chạy về phụ người thân gom đồ đạc bên trong nhà ra ngoài rồi chạy sang giúp hàng xóm dập lửa. Tuy nhiên, do khói từ đám cháy tỏa ra nhiều gây ngạt nên ông và mọi người không thể tiếp cận vào bên trong cơ sở.

Cháy cơ sở bột nhang ở H.Bình Chánh: 'Tôi run rẩy nhưng chỉ nghĩ đến cứu người'- Ảnh 2.

Hiện trường bên trong cơ sở bột nhang

TRẦN KHA

Hai công nhân xưởng sắt Q.H nằm cách hiện trường vụ cháy một đoạn, khi nghe tin cháy cũng chạy sang hỗ trợ.

"Tôi chạy sang thì thấy có 3 người nam bị bỏng ngồi trên vỉa hè. Thấy họ đau đớn mình cũng hoảng. Tôi cùng đồng nghiệp chạy về chỗ làm lấy xe ba gác máy trực tiếp đưa 3 người bị bỏng đến trạm y tế cấp cứu", một công nhân xưởng sắt nói.

Chỉ nghĩ đến cứu người

Trong khi đó, chủ tiệm tạp hóa Q.N cạnh vụ cháy cho hay, do bên trong cơ sở cháy là bột nhang nên đám cháy tỏa khói mù mịt gây ngạt. Một số người bị bỏng, ngạt được bà trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ ban đầu để đưa vào bệnh viện.

"Tay chân tôi run rẩy nhưng thấy họ bị thương mình chỉ nghĩ đến cứu người, lao vào giúp. Những người bị thương do bỏng thì được người bên xưởng sắt chở đưa đi bệnh viện. Người bị ngạt khói nhẹ thì được xe cứu thương đến hỗ trợ", chủ tiệm tạp hóa cho biết.

Cháy cơ sở bột nhang ở H.Bình Chánh: 'Tôi run rẩy nhưng chỉ nghĩ đến cứu người'- Ảnh 3.

Một số tài sản của cơ sở thu mua phế liệu nằm bên cạnh cơ sở bột nhang cũng bị cháy, hư hỏng do ảnh hưởng từ vụ cháy

TRẦN KHA

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cơ sở xảy ra cháy này rộng hơn 500 mnằm ngay mặt tiền đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh.

Ở bên trong, khung sắt nhà xưởng bị đổ sập, máy móc và nguyên vật liệu bị hư hỏng nằm ngổn ngang, chất chồng lên nhau, nhiều tấm tôn bị biến dạng bởi sức nóng, khói vẫn còn âm ỉ bốc lên.

Vụ cháy còn khiến 2 xe máy, 1 xe đạp và một số tài sản của cơ sở thu mua phế liệu nằm bên cạnh cũng bị cháy, hư hỏng do ảnh hưởng từ vụ cháy.

Sáng 20.6, một xe tải biển số xanh chở theo nhiều cán bộ công an và dụng cụ đến để khám nghiệm hiện trường. Lực lượng cứu nạn cứu hộ cũng được huy động đến hiện trường tìm kiếm người mắc kẹt bên trong.

Cùng ngày, nguồn tin Báo Thanh Niên cho biết, nguyên nhân 2 công nhân tử vong bước đầu được cho là do lúc quay trở lại chữa cháy ở cơ sở, đã bị cấu kiện nhà xưởng sụp đổ, mắc kẹt trong đám cháy.

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể 1 nạn nhân. Gần 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2. Danh Tính 2 nạn nhân được xác định là anh H.T.H (34 tuổi) và anh L.Q.V (46 tuổi, cùng ở TP.HCM).

Cháy cơ sở bột nhang ở H.Bình Chánh: 'Tôi run rẩy nhưng chỉ nghĩ đến cứu người'- Ảnh 4.

Chiếc xe máy của cơ sở thu mua phế liệu bị cháy hư hỏng

TRẦN KHA

Được biết, cơ sở cháy là hộ kinh doanh T.K.Y sản xuất bột nhang, thuộc phân cấp quản lý của Công an H.Bình Chánh. Công trình có kết cấu xây dựng tường gạch mái tôn; có 1 lối thoát nạn ở cửa chính, 1 lối thoát nạn phía sau thông qua nhà dân. Cơ sở có trang bị 16 bình chữa cháy xách tay các loại; mặt trước của cơ sở tiếp giáp với đường Trần Văn Giàu có chiều rộng khoảng 20 m, 3 mặt còn lại tiếp giáp với nhà dân.

Hiện danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ cháy cơ sở bột nhang trên đường Trần Văn Giàu (H.Bình Chánh) đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.