Chạy đua với lũ dữ, trưởng bản kịp thời sơ tán 80 người trong đêm mưa

Chạy đua với lũ dữ, trưởng bản kịp thời sơ tán 80 người trong đêm mưa

Bằng kinh nghiệm bản thân, Trưởng bản Mùa A Thi đánh giá có thể xảy ra sạt lở trong đêm; bất chấp trời mưa tầm tã, anh cầm đèn pin, chạy bộ 1,4 km, kịp thời sơ tán 80 người đến nơi an toàn.

Ngày 3.8, bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, Điện Biên) bên dòng suối Háng Pu Si vẫn ngổn ngang bùn đất, cây cối. Trận lũ quét, sạt lở xảy ra rạng sáng 1.8 đã khiến 3 người chết và mất tích; hàng chục ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi.

 - Ảnh 1.

Bản Háng Pu Si tan hoang sau trận sạt lở, lũ quét sáng 1.8

ẢNH: CƯỜNG HUY

Nhớ lại trận lũ quét, sạt lở kinh hoàng, Trưởng bản Mùa A Thi (33 tuổi) cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 31.7 cho đến rạng sáng 1.8. Đến 2 giờ ngày 1.8, thấy thời tiết có diễn biến xấu, anh Thi chủ động gọi điện cho người thân thì nhận được tin báo khu giữa bản Háng Pu Si bắt đầu xảy ra sạt lở.

Chạy đua với lũ dữ, trưởng bản kịp thời sơ tán 80 người trong đêm mưa

Sau khi dặn dò người thân và nhờ người thân vận động hàng xóm đi sang nơi an toàn, anh Thi mặc áo mưa, cầm đèn pin rời nhà, dù cả gia đình can ngăn.

Sạt lở xảy ra khiến anh phải bỏ xe máy giữa đường. Nhưng thấy trong lòng như "lửa đốt", anh Thi đã chạy bộ khoảng 1,4 km, nhanh chóng đến khu vực giữa bản.

Khi đến nơi, anh Thi nhìn thấy rất đông dân bản đang tập trung tại ngôi nhà có nguy cơ cao bị sạt lở, lũ quét liền kêu gọi, vận động bà con lập tức di chuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.