Cháy lớn ở ngã tư Bốn Xã: Hàng hóa chưa xuất, nguyên liệu mới nhập đều cháy rụi

01/04/2015 17:44 GMT+7

(TNO) Vụ cháy trên đường Bình Long gần ngã tư Bốn Xã (quận Tân Phú, TP.HCM) tối 31.3 đã thiêu rụi 2 nhà xưởng. Nhiều hàng hóa chưa kịp xuất xưởng, nguyên liệu sản xuất mới nhập về cũng cháy rụi khiến thiệt hại càng nặng nề.

(TNO) Vụ cháy trên đường Bình Long gần ngã tư Bốn Xã (quận Tân Phú, TP.HCM) tối 31.3 đã thiêu rụi 2 nhà xưởng. Nhiều hàng hóa chưa kịp xuất xưởng, nguyên liệu sản xuất mới nhập về cũng cháy rụi khiến thiệt hại càng nặng nề.

Thiệt hại nặng nề sau vụ cháy ở ngã tư Bốn XãXưởng sản xuất nệm mút đổ nát sau vụ cháy
Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy sáng 1.4, cả 2 nhà xưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ cháy. Ngoài ra, 3 căn nhà tại con hẻm 102/12 đường Bình Long, phía sau hai khu xưởng phát cháy, cũng bị ảnh hưởng nặng.
Theo thông tin ban đầu, lửa bùng phát từ xưởng sản xuất nệm mút, lan sang cơ sở sản xuất miếng bọt rửa chén, rồi thiêu rụi cả hai nhà xưởng. Tất cả máy móc, vải vóc, khung xưởng (ở các số 80, 82, 84 đường Bình Long) đều bị cháy hoàn toàn. Nhiều nhân chứng vẫn còn hoảng hốt vì vụ cháy lớn, khói đen đặc tỏa khắp nơi khiến mọi người chạy tán loạn.
Ngồi bần thần trước căn xưởng cháy rụi, bà Trương Cẩm Hường, chủ cơ sở Huê Đạt chuyên sản xuất các miếng bọt rửa chén, rưng rưng: “Hàng của tôi mới nhập về, rồi lô hàng vừa làm xong chưa kịp xuất kho, thì cháy hết, cháy cả máy móc. Nhiêu đó cả tỉ bạc của tôi chứ ít gì”.
Bà Hường kể lại, xưởng của bà đóng cửa vào lúc 17 giờ 30, bà cùng những công nhân ra về hết. Khoảng 18 giờ, khi nghe tin báo cháy, bà hoảng hốt chạy đến. Ngọn lửa bắt nguồn từ xưởng bên, quá lớn, cháy lan sang xưởng bà Hường.
Xưởng bà Hường dùng cửa cuốn, phải có điện mới mở được, nhưng điện thì đã bị cúp. Công nhân phá được cửa xông vào cũng không kịp cứu tài sản.
Thiệt hại nặng nề sau vụ cháy ở ngã tư Bốn Xã 2Khu xưởng Huê Đạt ngổn ngang sau vụ cháy
Thiệt hại nặng nề sau vụ cháy ở ngã tư Bốn Xã 3Nhà bếp của anh Đoàn Văn Lợi sập mái do vụ cháy
Phía sau con hẻm giáp lưng với 2 nhà xưởng có 3 căn nhà bị cháy sém, hư hỏng nặng. Gia đình anh Đoàn Văn Lợi (102/12/20 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) không thể chợp mắt từ đêm hôm qua đến giờ.
Anh Lợi kể: “Ngọn lửa thiêu rụi căn bếp, nhà vệ sinh. Còn làm sập luôn cả mái tôn phía sau nhà. Đến 2 giờ sáng ngọn lửa bốc cháy trở lại, tôi phải nhờ bà con hỗ trợ dập lửa, kêu dân phòng gọi cứu hỏa. Tiếp tục 4 giờ sáng lại cháy nhỏ trở lại".
Tại hiện trường sáng 1.4, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.