Chelsea chật vật vào vòng 4 Cúp FA sau những loạt sút luân lưu

18/01/2018 07:45 GMT+7

Chelsea đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua đội bóng hạng Nhất Norwich sau khi thắng 5-3 ở những loạt sút luân lưu (hòa 1-1 trong 90 phút) ở trận đá lại vòng 3 Cúp FA.

Rạng sáng nay, Chelsea tiếp Norwich trong trận đá lại vòng 3 Cúp FA trên sân nhà Stamford Bridge. HLV Antonio Conte và các học trò muốn chứng tỏ rằng việc họ phải bước vào trận đá lại này chỉ là một tai nạn. Tuy nhiên, các vị khách lại không nghĩ thế.
Dù thua kém Chelsea về nhiều mặt và phải thi đấu ở Stamford Bridge nhưng các cầu thủ Norwich không hề e ngại. Họ đã gây nhiều khó khăn cho "The Blues" bằng lối đá áp sát rất khó chịu. Bên cạnh đó, việc HLV Conte để các trụ cột như Eden Hazard, Alvaro Morata, N'Golo Kante ngồi trên ghế dự bị cũng khiến cho sức mạnh của đội chủ nhà bị sút giảm.
Chính vì vậy, phải đến phút 55, Chelsea mới có được bàn mở tỷ số khi Michy Batshuayi đón được quả tạt của Kenedy để đệm bóng cận thành ghi bàn.
Đó chỉ là khởi đầu cho những phút giây kịch tính trong phần còn lại của trận đấu. Norwich cho thấy tinh thần chiến đấu rất cao khi gỡ hòa ở những phút bù giờ nhờ công của Jamal Lewis. 
Ở 2 hiệp phụ, trọng tài đã 3 lần phải nhờ đến sự hỗ trợ của công nghệ VAR khi Willian, Pedro và Morata lần lượt té ngã trong vùng cấm địa của Norwich. Dù vậy, không có quả phạt đền nào dành cho Chelsea mà ngược lại, các cầu thủ nói trên đã bị phạt thẻ vàng vì trọng tài cho rằng họ ăn vạ. Trong số này, Pedro và Morata bị truất quyền thi đấu khi đó là những chiếc thẻ vàng thứ 2 của họ.
Morata bị truất quyền thi đấu ở cuối hiệp phụ thứ 2 Reuters
Tuy nhiên, Norwich cũng không thể tận dụng được lợi thế hơn người khi Pedro và Morata bị truất quyền thi đấu ở các phút 117 và 120. Kết quả thắng thua phải phân định bằng những loạt sút luân lưu. Trong những loạt sút này, pha sút hỏng của Nelson Oliveira ở loạt đầu tiên đã khiến Norwich phải nhận thất bại 3-5 trước Chelsea.
Dù đội nhà giành quyền vào vòng 4 Cúp FA nhưng có lẽ chẳng người hâm mộ Chelsea nào hài lòng. "The Blues" đã phải rất vất vả trước một đội bóng thua kém về nhiều mặt. Hơn nữa, đây đã là trận thứ 4 từ đầu năm 2018, đội bóng do Conte dẫn dắt không thắng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.