Chelsea gặp 'bất hạnh' vì... giàu có

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/08/2024 09:59 GMT+7

Việc tiếp tục chi tiền cho kỳ chuyển nhượng mùa hè này khiến Chelsea rối loạn vì dư thừa quá nhiều cầu thủ.

Kể từ khi tỉ phú Todd Boehly tiếp quản, đội bóng thành London chi khoảng 1,5 tỉ bảng để chiêu mộ cầu thủ. Tuy nhiên, thành công vẫn chưa đến với Chelsea, khi họ đứng vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh mùa trước, dẫn đến việc HLV Mauricio Pochettino ra đi. Một cuộc cải tổ khác được thực hiện trước mùa giải 2024 - 2025 khi "The Blues" mang về thêm hàng loạt tân binh như Pedro Neto, Marc Guiu, Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jorgensen, Omari Kellyman, Aaron Anselmino, Renato Veiga…, cùng với việc bổ nhiệm HLV Enzo Maresca. Những động thái mới về lực lượng của ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Brigde được báo giới Anh ví là "điên rồ". Bởi tính đến trước trận ra quân Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea sở hữu đến 43 cầu thủ.

Chelsea gặp 'bất hạnh' vì... giàu có- Ảnh 1.

Chelsea (phải) quay cuồng với tình trạng dư thừa cầu thủ trước mùa giải mới

AFP

Chiều sâu nhờ lực lượng đông đảo của Chelsea là điều khiến nhiều đội bóng thèm muốn trong thời điểm "thắt lưng buộc bụng", nhưng với HLV Maresca lại là… "sự bất hạnh". Ban lãnh đạo đội bóng này vẫn quay cuồng trong việc tìm cách cắt giảm đội hình dư thừa nhưng phải đảm bảo duy trì thành tích tốt trên mọi mặt trận. Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Man.City ở vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh được cho là dấu hiệu của viễn cảnh u ám sắp tới. Thứ hai là sự rối ren nội bộ khi chưa biết người đi người ở trong những ngày tới. 

Để tạm giải quyết tình trạng phức tạp trên, nhà cầm quân người Ý buộc phải cấm cửa 15 cầu thủ đến sân tập của đội một. Trong đó, hậu vệ Trevor Chalobah cùng cặp tiền đạo Armando Broja và Romelu Lukaku phải tập luyện cùng đội U.21 và họ vẫn chưa biết sẽ đi đâu. Các ngôi sao khác như Conor Gallagher, Raheem Sterling, Ben Chilwell và David Datro Fofana… đã được liệt vào danh sách bán nhanh trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc vào cuối tháng này.

Thất bại của Chelsea ở vòng khai màn Ngoại hạng Anh chưa phải thảm họa. Ông Maresca đáng ra phải mừng vì tiếp quản đội hình có nhiều sự lựa chọn, nhưng sự thiếu tính toán của chủ sở hữu đang đẩy nhà cầm quân người Ý vào thế "tiến thoái lưỡng nan" để chốt một đội hình ổn định. Nếu lướt qua lực lượng các tuyến, HLV Maresca đang phải giải một bài toán khó. Thủ môn Robert Sanchez được bắt chính ở trận gặp Man.City, nhưng vị trí của anh chưa được đảm bảo sau khi có sự góp mặt của tân binh Filip Jorgensen. Đó là chưa kể đến các thủ môn còn lại như Marcus Bettinelli, Djordje Petrovic, Lucas Bergstrom, Gabriel Slonina và Kepa Arrizabalaga. Hàng phòng ngự của Chelsea có rất nhiều tài năng, nhưng không phải ai cũng có cơ hội. Marc Cucurella và đội trưởng Reece James là những nhân tố chắc chắn đảm bảo suất đá chính ở hai cánh, còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Axel Disasi, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Levi Colwill… 

Ở hàng tiền vệ, chỉ có Enzo Fernandez và Caicedo cầm chắc suất đá chính, và hàng tá cầu thủ còn lại sẽ phụ thuộc vào chiến thuật của HLV Maresca. Hàng tấn công của Chelsea cũng đông đúc không kém. Raheem Sterling, Mykhailo Mudryk không còn chỗ đứng của mình với sự xuất sắc của Cole Palmer. Nicolas Jackson và Christopher Nkunku có khả năng sẽ đảm đương khâu ghi bàn. Sự xuất hiện của Pedro Neto sẽ đẩy Armando Broja và David Datro Fofana rời Stamford Bridge để giảm tải số lượng cầu thủ. Khi bài toán lực lượng khá phức tạp chưa giải xong, ông Maresca sắp đối mặt với cơn đau đầu khác do Chelsea vừa ký hợp đồng với Joao Felix và sắp mang về Victor Osimhen từ Napoli…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.