Chelsea hàn gắn mối quan hệ với HLV Mourinho

20/02/2016 07:15 GMT+7

Ban lãnh đạo Chelsea đã gửi phiên bản thu nhỏ của các chiếc cúp vô địch Premier League và Cúp Liên đoàn Anh và thư cám ơn đến HLV Jose Mourinho như một động thái hàn gắn mối quan hệ giữa các bên.

Ban lãnh đạo Chelsea đã gửi phiên bản thu nhỏ của các chiếc cúp vô địch Premier League và Cúp Liên đoàn Anh và thư cám ơn đến HLV Jose Mourinho như một động thái hàn gắn mối quan hệ giữa các bên.

Mourinho đã cùng Chelsea vô địch Premier League mùa trước - Ảnh: AFP
Theo Sport Mail, phiên bản thu nhỏ của 2 chiếc cúp vô địch Premier League và Cúp Liên đoàn đã được ban lãnh đạo Chelsea gửi đến nhà HLV Jose Mourinho ở phía Tây London. Đây có thể xem là một hành động nhằm xoa dịu mối quan hệ giữa các bên.
HLV Mourinho bị ban lãnh đạo Chelsea sa thải vào tháng 12.2015 sau khi "The Blues" tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Quyết định này được đưa ra vào thời điểm 7 tháng sau khi "Người đặc biệt" giúp đội chủ sân Stamford Bridge giành chức vô địch Premier League và Cúp Liên đoàn và 4 tháng sau khi ông này gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với tổng trị giá lên đến 30 triệu bảng.
Mourinho nhận quyết định sa thải tại trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea, sau khi cùng toàn đội ăn tiệc Giáng sinh vào buổi trưa. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trở lại để thu dọn tư trang vào ngày 18.12 và nói lời tạm biệt đối với các cầu thủ và đội ngũ nhân viên. Tuy nhiên, một số cầu thủ Chelsea đã không dự buổi gặp này.
"Người đặc biệt" đã bị sa thải hồi tháng 12 vừa qua - Ảnh: AFP
Sport Mail cho biết trong tuần này, chủ tịch Chelsea là Bruce Buck cũng gửi một bức thư đến Mourinho, trong đó ghi nhận những đóng góp của chiến lược gia 52 tuổi đối với đội bóng và nhấn mạnh rằng ông luôn được chào đón tại Stamford Bridge.
Hiện tại HLV Mourinho không có mặt ở Anh mà đã sang Milan (Ý) để xem trận đấu giữa Inter Milan và Sampdoria diễn ra vào rạng sáng mai (2 giờ 45 ngày 21.2, giờ VN). 
Phát biểu trên La Stampa, Mourinho cho biết: "Tôi sẽ đến đội bóng nào ư? Tôi cũng không biết, nhưng có một điều chắc chắn là tôi yêu bóng đá và sẽ trở lại với khát khao và tham vọng như trước. Tôi rất tôn trọng các đội bóng và các HLV. Vì thế tôi sẽ không nói điều gì. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi không tìm đội bóng mà các đội bóng tìm tôi".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.